PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tới ai?



voicon_can
06-02-2006, 05:58 AM
Nhớ lắm mà em phải lạnh lùng
Như không thương nhớ chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Là nát lòng ai anh biết không?

Lost.
06-02-2006, 09:49 PM
Đấy - đấy yêu mà nào dám nói
Cứ giả vờ - cứ như thể vô tâm
Rồi mắt cay cay rồi nỗi nhớ mọc mầm
Người đi mất mới trách thầm:ngốc thiệt.

Má Lúm
06-02-2006, 11:41 PM
Nhớ lắm nhưng em không dám nói
Chỉ dám nhìn, chỉ dám hời hợt mà thôi
Vì biết rằng có nói ra vẫn thế
Thì nói làm chi cho thêm lệ sầu

voicon_can
09-02-2006, 05:41 AM
Nỗi nhớ cô đơn ,nỗi nhớ âm thầm
Trao về ai đây khi lòng không dám ngỏ
Sầu đêm vắng thương người không nói
Gửi về anh nỗi nhớ không tên
**********(8)

ghet_hoa_hong
10-02-2006, 08:30 AM
Nỗi nhớ cô đơn ,nỗi nhớ âm thầm
Trao về ai đây khi lòng không dám ngỏ
Sầu đêm vắng thương người không nói
Gửi về anh nỗi nhớ không tên

na na dang yeu
10-03-2006, 02:51 AM
nhó anh lám nhung em fai? lạnh lùng
nhu không thương mến chảng chò mong
tròi oi khi dóng vai hò hũng
tan nát lòng em anh biết không
pa` con thấy tho của tui thế nào hả

Má Lúm
10-03-2006, 03:54 AM
Dù nhớ lắm...nhớ...và rất nhớ
Nhưng liệu...Anh có hiểu lòng Em...
Biết vẫn nhớ...nhưng đành giấu kín...
Để ai kia...không đau đớn vạn lần...

Icrysoul
10-03-2006, 07:33 AM
Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.