PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những khúc thơ ngẫu hứng!!!



o0onhocxinho0o
12-05-2005, 12:20 AM
Mặt trời vừa khuất núi!
Hoàng hôn nhuộm tím trời..
Có phải vì hờn dỗi???
Mà trăng trốn đi chơi...!!!

**********

Một vì sao vụt rơi...
Trên bầu trời xa thẳm..
Khuất về nơi xa xôi...
Còn chút gì vương vấn...!!!

**********

Tình yêu không thể đủ..
Để dành riêng cho em?
Dù chỉ trong khoảnh khắc..
Dịu ngọt và êm đềm.....???

liuchichi
12-05-2005, 02:20 AM
Hay kwa' ....

hoanglonganh
12-05-2005, 03:27 AM
Mặt trời vừa khuất núi!
Hoàng hôn nhuộm tím trời..
Có phải vì hờn dỗi???
Mà trăng trốn đi chơi...!!!

**********

Một vì sao vụt rơi...
Trên bầu trời xa thẳm..
Khuất về nơi xa xôi...
Còn chút gì vương vấn...!!!

**********

Tình yêu không thể đủ..
Để dành riêng cho em?
Dù chỉ trong khoảnh khắc..
Dịu ngọt và êm đềm.....???
__________________
...Trăng khuyết đi một nửa..
Dường như.. mang nỗi đau....
Cuộc sống đâu trọn vẹn...
....Vì chúng mình...thiếu nhau...

................................
Tôi thích cái khổ đầu tiên bạn viết .Vì nó hiền lành và trong sáng lắm .Nhưng đáng tiếc là về cuối thơ càng đuối đi .Điều nữa sỰ GẮN KẾT GIỮA CÁC KHỔ THƠ TRONG BÀI KHÔNG CÓ .Vì các khổ hầu như không liên quan gì đến nhau .Vậy chưa thành bai được
Thân mến !

liuchichi
12-05-2005, 06:07 PM
Hì, bác này về thời Đường thi trạng nguyên chắc đậu Thám Hoa á, đã gọi là ngẫu hứng kố nhiên như tản văn, ý thơ rời rạc nhưng thật ra là kác mảnh vụn khác nhau kủa kùng 1 nguồn kảm xúc, đó là sự băn khoăn và kô đơn

Kòn kái này ...Trăng khuyết đi một nửa..
Dường như.. mang nỗi đau....
Cuộc sống đâu trọn vẹn...
....Vì chúng mình...thiếu nhau...

là chữ kí kủa ngta bác ơi

Tôi ko biết gì nhiều chỉ thấy bài này hay, gieo vần khéo, dùng từ lạ và hay... kó điều đọc đi đọc lại khổ 1 chả thấy kó gì là "hiền lành" kả// hì :d. Nói chung box thơ welcome mọi ý kiến đóng góp kó điều bác nói chuyện thế ngoại nhân wa' ... xin lỗi... kó tí ít dễ ưa

o0onhocxinho0o
12-05-2005, 09:48 PM
Mặt trời vừa khuất núi!
Hoàng hôn nhuộm tím trời..
Có phải vì hờn dỗi???
Mà trăng trốn đi chơi...!!!

**********

Một vì sao vụt rơi...
Trên bầu trời xa thẳm..
Khuất về nơi xa xôi...
Còn chút gì vương vấn...!!!

**********

Tình yêu không thể đủ..
Để dành riêng cho em?
Dù chỉ trong khoảnh khắc..
Dịu ngọt và êm đềm.....???
__________________
...Trăng khuyết đi một nửa..
Dường như.. mang nỗi đau....
Cuộc sống đâu trọn vẹn...
....Vì chúng mình...thiếu nhau...

................................
Tôi thích cái khổ đầu tiên bạn viết .Vì nó hiền lành và trong sáng lắm .Nhưng đáng tiếc là về cuối thơ càng đuối đi .Điều nữa sỰ GẮN KẾT GIỮA CÁC KHỔ THƠ TRONG BÀI KHÔNG CÓ .Vì các khổ hầu như không liên quan gì đến nhau .Vậy chưa thành bai được
Thân mến !

Dạ....Bạn liuchichi đã giải thích dùm '' Những khúc thơ ngẫu hứng" rồi đấy ạ! Đây chỉ là những khổ thơ cùng một cảm xúc...được nhóc xinh sáng tác vào những thời điểm khác nhau....chúng không phải là một bài đâu ạ!!!Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc và nhận xét dùm nhóc!Nhóc sẽ cố gắng hơn!!! :duh:

shrek010sky
12-05-2005, 11:44 PM
Dẫu biết sẻ thiếu nhau
Xin đừng thiếu một nữa
Trái tim anh xin hứa
Sẻ dành em phần hơn
Dẫu mai có xa nhau
phần nhỏ kia anh giữ
kỉ niệm ta ngày nao
nhé em ơi hảy nhận
Tình anh đây cháy bỏng
Cùng tháng ngày bên em
Để anh luôn được thấy
Dáng em về trong mơ
....
Em em ơi hảy đợi
Người con gái anh mơ
Xin em đừng có vội
ra khỏi giấc mơ anh
....
oái mình mơ thật sao???

liuchichi
13-05-2005, 03:55 AM
Nói dùm rồi kó được cho tiền ăn kà lem hông? Hờ :D

o0onhocxinho0o
14-05-2005, 04:59 AM
Nói dùm rồi kó được cho tiền ăn kà lem hông? Hờ :D

Kà rem chuyện nhỏ bác ơi...
Bác ăn viêm họng ấy thời em lo...
Vắng mặt trên hoa học trò..
Kiếm đâu thơ bác để cho hết rầu...
Nên bác đừng có đi đâu!
Gắng công sáng tác cho sầu em tan.....hihi... :cungly:

Muôn vì sao lấp lánh..
Rực rỡ ở trời cao....
Cứ ngỡ là ánh mắt..
Nồng nàn ai vừa trao!!!
************
Chiều nay chiều thứ bẩy..
Chợt thấy lòng chơi vơi..
Anh ở nơi nào vậy?
Để mình em...đơn côi!!!
************
Mây trôi về phương ấy..
Nhắn dùm lời yêu thương..
Chim có bạn có bầy...
Chỉ mình em một bóng...

daikho_1tinhyeu
15-05-2005, 01:35 AM
chiều thứ bảy em về trong đơn lẻ
áo trắng học trò nhỏ bé phương xa
vắng người ta cho nước mắt nhạt nhòa
cho áo trắng bơ vơ chiều thứ bảy...

anh đâu rồi?em đợi hoài chẳng thấy
phố chiều nay tấp nập hơn chiều qua
mây lảng vảng bay đi từng nỗi nhớ
nắng thu vàng còn đọng những căn nhà

chiều cuối tuần sao người ta vui thế
cùng bên đường họ thắt chặt vòng tay
nhìn người ta mắt em nhòa ướt lệ
trách anh hoài,sao chẳng đến chiều nay???

thotinh_online
15-05-2005, 01:48 AM
Mặt trời vừa khuất núi
Màn đêm đã vừa tới
Trăng đâu không đến chơi
hay là đang chơi vơi


Một vì sao vụt rơi
Trên bầu trời xa thẳm
người yêu ơi lâu lắm
Mới thấy sao đầy trời
Sao ơi sao đừng rơi
Làm tim em rối bời
Sao ơi sao có biết
Tình em là trên hết

Narcisus
05-06-2005, 12:22 AM
Hiên vắng năm nào hoa sứ lạ
Cho tay ai nhặt, tóc ai cài?
Chiều nay sứ rụng, tay ai vắng
Hoa có còn đầy trong mắt ai?