Lost.
05-02-2006, 11:13 PM
Phải - chính thế - đấy mới là cuộc sống
1 lỡ làng cho vạn thữ dở dang
Nắm trặt trên tay sao vẫn cứ muộn màng
Cuộc vui sắp đến phút tàn - rồi mất
Biết thế đấy - biết là điều có thật
Biết chén rượu đầy không cạn hết trong đêm
Biết lúc vội vàng ánh mắt sẽ sâu thêm
Để thêm khó lời nghẹn ngào - dã biệt
Dạ khúc đêm vô tình mà da diết
Tan cuộc rồi - tan tác đến đi hoang
Gặp gỡ đây cho nỗi nhớ làm quà
Xuân mới đến - có 1 điều vừa hết
1 nơi quen lâu nay mình lui đến
Bỗng một ngày rào chắn lối ,rêu phong
Hụt hẫng đi qua hiu hắt ở lại lòng
Thôi quay bước - tàn cuộc rồi đâu nữa !!!
1 lỡ làng cho vạn thữ dở dang
Nắm trặt trên tay sao vẫn cứ muộn màng
Cuộc vui sắp đến phút tàn - rồi mất
Biết thế đấy - biết là điều có thật
Biết chén rượu đầy không cạn hết trong đêm
Biết lúc vội vàng ánh mắt sẽ sâu thêm
Để thêm khó lời nghẹn ngào - dã biệt
Dạ khúc đêm vô tình mà da diết
Tan cuộc rồi - tan tác đến đi hoang
Gặp gỡ đây cho nỗi nhớ làm quà
Xuân mới đến - có 1 điều vừa hết
1 nơi quen lâu nay mình lui đến
Bỗng một ngày rào chắn lối ,rêu phong
Hụt hẫng đi qua hiu hắt ở lại lòng
Thôi quay bước - tàn cuộc rồi đâu nữa !!!