Xem đầy đủ chức năng : Ký ức....
Giọt_Mưa_Buồn
05-02-2006, 09:52 PM
Em gặp anh một chiều nơi phố nhỏ
Ánh mắt trìu mến ngõ lời yêu
Dáng phong sương ,mái tóc vương màu nắng
Em thẩn thờ ,ngơ ngẩn đứng lặng im.
Phố cuối đông dòng người qua tấp nập
Em vẫn nhận ra bóng dáng đó là anh
Dẫu bụi đường có hoen mờ mi mắt
Thoáng anh qua ,làm ngây ngất tim này
Em ước muốn thời gian đừng trôi mãi
Ươm vần thơ êm ái gửi về anh
Em ước muốn dòng đời không dừng lại
Anh mãi là ky' ức của tình em
congiobuon
07-02-2006, 12:48 AM
Tôi đã về đây kỷ niệm ơi
Chốn xưa giờ đã vắng bóng người
Bến xưa đò cũ còn yên đó
Xơ xác lặng nhìn vạt nắng rơi
Đâu rồi hình bóng của ngày qua
Bên sông đổ xuống ánh trăng ngà
Cầm tay e thẹn trao thề ước
Răng long đầu bạc chẳng rời xa
Thế rồi ngày tháng cứ lặng trôi
Sông xưa giờ cũng đã khác rồi
Còn đâu tiếng nói êm dịu đó
Người đã đi rồi bỏ lại tôi ...
MTV
hanquoc00
07-02-2006, 11:21 AM
Đã bao giờ em tự hỏi
Anh đi rồi em sống nổi nữa nữa không
Nếu là không tự đáy lòng
Thì em ơi lòng anh cũng như thế
Anh sẽ về lại với em
Làm lại tất cả và bên em mãi mãi
tiểu thư lang thang
07-02-2006, 10:24 PM
Gói kỷ niệm vào hành trang mang tên ký ức
Em lại tìm về khoảng trời mơ mộng của riêng em
Nhớ về anh ,là những phút giây khắc khoải cũng nhẹ trôi êm đềm
Ngàn thương nhớ dệt long lanh trong màu mắt
Gói kỷ niệm vào hành trang mang tên ký ức
Em đi trên con thuyền tìm về quá khứ với dáng xưa
Con thuyền chòng chành và cập đến bến mơ
Em tìm anh trong muôn ngàn nỗi nhớ
Thấy anh rồi,cho lòng em bỗng dưng hoảng sợ
Làm sao để con thuyền chở được cả đôi ta ?
Dòng sông thời gian sao ngổn ngang xác đá
Em cũng không thể dừng chân lâu giữa chốn bao la
Chẳng thể nào mãi sống trong mộng hão
Từ biệt anh,và em lại ra về
Trong con tim vẫn rạo rực những đam mê
Em lại cất hình anh trong trí nhớ...
huy2804
07-02-2006, 11:44 PM
ký ức đã qua,tương lai đang tới
nhớ đến anh để làm gì em hỡi
hãy quên đi và tìm cuộc sống mới
dẫu điều đó có làm anh không vui
anh vô tình đeo đuổi mãi giấc mơ
bỏ mặt em trong dòng đời dông bão
em yếu đuối cần 1 chỗ nương tựa
anh không trách chẳng buồn gì em đâu
anh chỉ biết mỗi chiều về qua phố
bóng dáng em như lẩn khuất đâu đây
giờ hối hận em cũng đã yên bề
thôi, chúc em có con đường hạnh phúc
congiobuon
08-02-2006, 03:00 AM
Đã bao giờ em tự hỏi
Anh đi rồi em sống nổi nữa nữa không
Nếu là không tự đáy lòng
Thì em ơi lòng anh cũng như thế
Anh sẽ về lại với em
Làm lại tất cả và bên em mãi mãi
Từng ngày qua em vẫn chờ đợi anh
Ôm tháng năm vào trong lòng hy vọng
Miệng mỉm cười mà sao hồn đang khóc
Trải không gian gói trọn nỗi nhớ mong
Từng ngày qua trong giá lạnh mùa đông
Em vẫn đi trên con đường thương nhớ
Hoa vàng kia vẫn còn đang bỡ ngỡ
Như không tin từng ký ức ùa về
Từng ngày qua vùi trong giấc ngủ mê
Nghe thổn thức con tim em vỡ nát
Về đi anh nắng hoàng hôn buông nhạt
Về bên em cùng bước trên đường đời...
MTV
Giọt_Mưa_Buồn
08-02-2006, 05:36 AM
Ta mãi đi tìm chiếc bóng của riêng ta
Trong bao la ta đã qua trăm ngả
Dòng thời gian vẫn cứ trôi vội vã
Ta neo mình nhờ cơn gió thổi đi
Ta mãi đi tìm hạt sương đọng trên mi
Trong ký ức của một thời tuổi trẻ
Nơi khổ đau vùi chôn mình lặng lẽ
Chỉ có hoa thơm và tia nắng ấm nồng
Ta mãi đi tìm im lặng giữa hư không
Giữa tro tàn cố gieo mầm sự sống
Và dường như tất cả đều bất động
Một giọt sương rớt xuống mắt vỡ oà
hoa sao
08-02-2006, 11:38 AM
Ký ức là một đôi mắt nhìn tôi,rất buồn
Người ấy chẳng bao giờ nói với tôi ,dẫu chỉ một lời
Tôi luôn mong đợi một điều gì sẽ đến,từ người ấy
Nhưng. Không gì cả.Không một chút gì...
Suốt một thời học sinh ,tôi đơn phương yêu người
Và rồi người đi,tôi chỉ biết gom nhớ thương dồn vào cây bút
Tôi cảm giác,nếu như tôi không còn viết
Thì,có nghĩa ,hình người cũng bị vùi trong cái ký ức của lãng quên
Không thể quên người,tôi không muốn rằng một mai tôi sẽ quên
Dẫu giờ đây,bên tôi,không còn là người nữa...
Dẫu giờ đây,tôi có thể tay trong tay cùng người khác
Nhưng lãng quên ư? Chẳng còn chút gì nữa trong nhau ...
Còn nhớ về người là tôi còn tất cả
Quên người rồi...một mai...đi về đâu ?!
congiobuon
08-02-2006, 02:20 PM
Em ngồi nghe tiếng vọng thời gian
Giữa rừng chiều ngút ngàn không điểm đến
Em ngồi nghe tiếng lòng chết lặng
Giữa hoang tàn khát vọng những ngày qua!
Dẫu vẫn biết mây không về trên phố
Tít tắp xa chuỗi ký ức vụng về
Dẫu vẫn hay lá rụng ngoài hiên
Đợi chờ gì anh?_điều vọng tưởng
VA
Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:18 PM
Đêm nay trời không trăng
Lòng em nghe trống vắng
Chợt ký ức quay về
Em thật là nhớ anh
Nhưng biết làm sao đây?
Khi tình yêu đã mất
huy2804
08-02-2006, 09:48 PM
nhiều khi tưởng đã mất
nhưng mà lại còn đây
nhiều khi ngỡ là còn
nhưng ta lại mất tất
ta mất hay ta còn?
từ tâm ta mà tới
sạch trong hay bặm bụi
ai giữ được cho mình
dễ thương
08-02-2006, 10:02 PM
Tìm hoài ký ức ngày nao
Nhưng mà chẳng thấy hỏi sao không buồn
huy2804
11-02-2006, 10:09 PM
ký ức,điều đã qua
tương lai thì đang tới
ta sống trong hiện tại
nhớ lo chi thêm sầu
Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 03:52 AM
Một chiều buồn vắng quạnh hiu
Dở tìm kí ức nhớ nhiều lúc xưa
Cũng ngày thu ấy, ngập mưa
Trong làn nước trắng, ai đưa ai về....
Tiếng ai thoang thoảng còn nghe
Dáng ai thuở đó chắn che mưa tràn
Bước ai còn đó vội vàng
Đi về trước ngõ mong nàng ghé ra....
Thời gian phủ bụi tình xa
Người em ngày ấy nay đà nơi nao
Chiều buồn ru nhẹ lá chao
Nhìn theo cánh lá càng xao xuyến lòng
Ân tình xưa cũ còn không
Chỉ là kí ức bóng hồng thuở xưa....
ĐT
congiobuon
02-03-2006, 04:41 AM
Ta lặng bước giữa hoàng hôn ráng đỏ
Nắng hanh vàng yếu ớt đã tàn phai
Biết giờ này ai có nhớ đến ai
Hay ký ức đã chìm vào quên lãng ...
huy2804
02-03-2006, 07:36 AM
đời người ngắn ngủi lắm thay
vui đi 1 chút thế nới hay
dẹp bỏ một bên đi chữ sầu
biết đau ta sẽ gặp may
Ngoc-trai
02-03-2006, 05:22 PM
Cho Một Điều Đã Qua ....
Phải chi anh đừng gọi điện cho em
Và đừng nói bằng nước mắt
Nếu một ngày tình yêu đã mất
Đừng mong chi tình trở lại anh ơi
Có những giản đơn không thể nói bằng lời
Có những nỗi đau không thốt lên thành tiếng
Có những tâm tư , hoài niệm
Chôn tận đáy lòng đến mãi nghìn sau
Nếu một ngày nào mình gặp lại nhau
Chắc không khỏi thấy ngại ngùng ánh mắt
Em mong anh đừng hay nhắc
Những vui buồn của tháng ngày xưa
Nói chuyện với anh , em sẽ chẳng dám đùa
Bởi một câu nói sẽ mang quá nhiều ngữ nghĩa
Em và anh chắc sẽ cùng thấm thía
Bài học tình yêu mình chép giữa trang đời
Giờ đã xa nhau mỗi đứa một nơi
Anh đừng vì em mà có lần phải khóc
Tình yêu là đóa hồng gai góc
Vết thương lòng đâu dễ sẽ lành ngay
Hàng tỷ tình yêu trên trái đất này
Có bao nhiêu lứa đôi đến được bờ hạnh phúc
Tình yêu có thể là thiên đường và tù ngục
Có thể là khổ đau hay vui sướng đến tột cùng
Riêng nhất một điều anh có hiểu cho không ?
Em ước ao anh được nhiều hạnh phúc
Anh sẽ không còn phải khóc
Như đã có lần nước mắt nhấn chìm em ...
huy2804
10-03-2006, 10:08 PM
Cho Một Điều Đã Qua ....
Phải chi anh đừng gọi điện cho em
Và đừng nói bằng nước mắt
Nếu một ngày tình yêu đã mất
Đừng mong chi tình trở lại anh ơi
Có những giản đơn không thể nói bằng lời
Có những nỗi đau không thốt lên thành tiếng
Có những tâm tư , hoài niệm
Chôn tận đáy lòng đến mãi nghìn sau
Nếu một ngày nào mình gặp lại nhau
Chắc không khỏi thấy ngại ngùng ánh mắt
Em mong anh đừng hay nhắc
Những vui buồn của tháng ngày xưa
Nói chuyện với anh , em sẽ chẳng dám đùa
Bởi một câu nói sẽ mang quá nhiều ngữ nghĩa
Em và anh chắc sẽ cùng thấm thía
Bài học tình yêu mình chép giữa trang đời
Giờ đã xa nhau mỗi đứa một nơi
Anh đừng vì em mà có lần phải khóc
Tình yêu là đóa hồng gai góc
Vết thương lòng đâu dễ sẽ lành ngay
Hàng tỷ tình yêu trên trái đất này
Có bao nhiêu lứa đôi đến được bờ hạnh phúc
Tình yêu có thể là thiên đường và tù ngục
Có thể là khổ đau hay vui sướng đến tột cùng
Riêng nhất một điều anh có hiểu cho không ?
Em ước ao anh được nhiều hạnh phúc
Anh sẽ không còn phải khóc
Như đã có lần nước mắt nhấn chìm em ...
ở đâu đó có lần anh được đọc
"trí thông minh nào mở được trái tim?"
có ngờ đâu đã ứng nghiệm vào anh
giữ hai người anh đã không được chọn
lòng kiêu hãnh tổn thương,đau biết mấy?
đã bao lần trong lòng anh tự hỏi
em khôn ngoan hay là em ngốc nghếch?
(xin lỗi em vì điều này em nhé)
điều em nói với anh nhiều ngữ nghĩa
bao đau xót sao ỗng chốc tràn về?
trong cuộc đời anh đã khóc bao lần?
chỉ biết có 1 lần anh đã khóc vì em
em luôn mong rằng anh sẽ hạnh phúc?
có biết đâu với cuộc sống không em
đời vô nghĩa đâu còn gì phấn đấu
em có hiểu được điều này không em
congiobuon
11-03-2006, 12:31 AM
Dù biết rằng người đã ra đi
Chốn xưa sao tôi vẫn đến tìm
Nơi đây chỉ còn những kỷ niệm
Chỉ còn mình tôi đứng lặng im.
Dù biết rằng người đã không còn
Sao tôi vẫn hoài những nhớ thương
Lá vàng rơi xuống đưa tay đón
Lòng như thu đến rớt bên thềm.
Dù biết rằng người đi mãi mãi
Mà hình bóng ấy chẳng nhạt phai
Bước chân ghi dấu trên cỏ úa
Người còn vương vấn chốn thu này?
ĐT
Giọt_Mưa_Buồn
14-03-2006, 05:41 AM
Vẫn biết thu qua tự bao giờ
Nhưng lòng vương vấn mãi ngẩn ngơ
Cứ đi tìm hoài một chiếc bóng
Lặng lẽ mình ai dạo bước chờ
Vẫn biết thu xưa là dĩ vãng
Thời gian từng bước mộng tàn phai
Sao lòng vẫn nhớ hoài ký ức
Cho lòng ấm lại sống ngày mai ...
*Mãi Xa*
14-03-2006, 08:09 PM
Hạnh phúc là gì mà em không hiểu được ?
Chỉ thấy tim rng động phút giây nầy ?
Thấy trong lòng ngây ngất chút men say,
Em mới biết tình yêu đang mở ngỏ !
Những lời nầy em viết cho anh đó,
Giải thích giùm em, hai chử trên kia ?
Con đường tình đi một lối không về,
Làm ray rức trong em từng hơi thở !
Những kỷ niệm cuộn tròn theo nổi nhớ,
Những bóng hình nho nhỏ ở chung quanh,
Trong bàn tay những gì thuộc về mình,
Em ước đoán : Đó chắc là Hạnh Phúc ?
toi_yeu_tho
14-03-2006, 10:59 PM
Tám năm học cùng trường
Chỉ coi anh là bạn
giờ chia tay bỗng thấy
Sao nhớ nhung lạ thường
Anh ko còn là bạn
Vi trong trái tim em
Anh giờ đây đã khác...
Giọt_Mưa_Buồn
17-03-2006, 06:25 AM
Ký ức , những ngày xưa đã xa
Tay trong tay cùng chung vui nồng ấm
Tất cả giờ đây chỉ còn là dấu chấm
Một mình ta lặng lẽ mãi đợi chờ...
thikhacvu
17-03-2006, 06:56 AM
Khoảng trời yêu thương giờ đây sao xa vắng
Phương trời xa bạn ơi còn mong nhớ
Kỉ niệm nào ngự mãi thời gian
Ta xa nhau nhưng lòng luôn mong nhớ
Một thời son ấm lòng người đã giữ
Không phai nhòa dù năm tháng cách xa
Thời gian qua nhưng mờ phai đâu dễ
Ta thốt lên để trời cao nhỏ lệ
Kí ức ơi hãy cùng ta hòa quyện
Khúc ân tình vẫn mãi với thời gian.
congiobuon
22-03-2006, 10:22 PM
Ký ức ngày xưa một chuyện buồn
Để giờ thương nhớ khổ đau luôn
Mộng ước ngày mai trời tươi sáng
Hoa nở trong tim những ánh vàng ...
Phong Linh
23-03-2006, 03:12 AM
Ký ức chỉ là ký ức
Sao lòng vẫn cứ nhớ về!
Biết rằng anh không có thật!
Tim ơi,sao vẫn đam mê!!!
Ừ thì...yêu đương làm chi!
Để rồi buồn rồi than khóc
Để cho lệ hoen bờ mi
Cuốn trôi ưu phiền mệt nhọc
Muốn khóc,thì thôi ,cứ khóc
Tại sao cứ phải nén lòng
Ừ,thì chỉ là ... ký ức
Ừ thôi,chỉ có ...viển vông!
congiobuon
30-03-2006, 09:45 PM
Biết rằng có nhớ chỉ thêm buồn
Sao lòng vương vấn nhớ nhung luôn
Ký ức ngày xưa hoài đọng mãi
Nhớ...nhớ...quên...quên...lệ vắn dài ...
huy2804
31-03-2006, 07:38 AM
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời niên thiếu đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy
Ta và em hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan
Ta yêu em,ta yêu em vô vàng
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta,bỡ ngỡ
Em đâu còn,thôi tan vỡ tình ta
Ta vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
thikhacvu
02-04-2006, 08:22 AM
Lá me rơi trên đường xưa năm cũ
Anh tìm về nhặt lại chút hư không
Em nơi đâu giờ đây chẳng thấy
Ở phương nào em có nhớ lá me bay?
Đường xưa đó có ai về để nhớ
Kỉ niệm nào ta đã gói trao nhau
Trên đường xưa me bay đầy áo nhỏ
Nay xa rồi cho nhớ mãi lá me bay!
Lost.
02-04-2006, 08:28 PM
Ta vẫn gặp nụ cười người - ấm lắm
Dẫu chỉ là chút ký ức đi qua
Ta vẫn kiếm tìm, tìm giữa những chiều xa
Và khờ khạo bới lại dòng ký ức
LÀ ký ức không bao giờ có thực
Thấp thoáng cho hồn những nhức nhối gầy hao
Chỉ một cái tên ta giữ để ra vào....
Trong tâm thức ,nguyên mầu lời ký ức ....
hoa cỏ may
03-04-2006, 03:21 AM
Ta vẫn biết ký ức ngày xưa là cổ tích
Nhưng than ôi sao lại ký ức buồn
congiobuon
23-04-2006, 07:21 PM
Buồn lòng đi nhặt trái sầu
Đem về thơ thẩn mưa ngâu một mình
Mắt trong xa vắng lặng thinh
Nhạt nhoà ký ức chuyện tình về đâu
Mình tôi đi nhặt trái sầu
Để anh ngơ ngẩn bên cầu sông tương
Mai này dù có vui hơn
Vẫn còn sót lại nỗi buồn hôm nay...
sUp3r Sh0cK
23-04-2006, 07:34 PM
Nhặt chi người hỡi trái sầu
để rồi lòng phải ngặp màu trông nhau
nhặt chi người hỡi khổ đau
cuộc tình tan vỡ khác nào bể dâu
Thì thôi xin trả u sầu
về miền ký ức tận sâu tâm hồn
một lần gặm nhắm nỗi buồn
còn hơn ta phải cô đơn một đời
The Promise
Lost.
23-04-2006, 10:16 PM
Màu ký ức là màu gì anh nhỉ?
Giữa vạn sắc màu sao em chẳng tìm ra
Trên những con đường mình em bước đi qua
Những nối nhớ vẫn tự mình nhức nhối
Có những khi em không sao hiểu nổi
Để lạc loài giữa vạn thứ hiển nhiên
Không có anh trong giấc mộng hoặc huyền
Và em biết ký ức này ....quên lãng......
congiobuon
01-05-2006, 05:48 AM
Trái sầu rơi rụng tím trang thơ
Ký ức giờ xa hết đợi chờ
Đêm vắng mưa về ru kỷ niệm
Bên đời chân bước dáng bơ vơ ...
Lost.
01-05-2006, 05:51 AM
THương nhớ chỉ là ký ức thôi
THôi nhắc chi thêm để bồi hồi
Đã đành tâm thức là quên lãng
Đề chẳng mặn mà rơt trên môi
congiobuon
01-05-2006, 06:06 AM
Ký ức ngày xưa cố quên rồi
Nhưng càng thêm nhớ,nhớ chẳng nguôi
Tâm tư trầm lắng,hồn khắc khoải
Nhói buốt tim đau vạn mảnh sầu ....
Lost.
01-05-2006, 06:10 AM
Biết tin một sớm nắng lên cây
Ký ức ngủ yên giữa đọa đầy
Đoạn đầu quay quắt riêng mình bước
Nhưng đến đoạn sau hết hao gầy
congiobuon
01-05-2006, 06:19 AM
Ta sống mãi trong vòm trời kỷ niệm
Ký ức nào bao phủ những thân thương
Dấu yêu xưa tràn ngập khắp con đường
Thời gian sẽ chẳng bao giờ bôi xóa...
Giọt_Mưa_Buồn
05-05-2006, 09:44 PM
Nhẹ đưa cùng gió lời thương nhớ
Nhẹ vương câu hát khúc mong chờ
Nhẹ nâng ký ức thời gian níu
Nhẹ hôn làn tóc thoáng ngẩn ngơ....
congiobuon
21-05-2006, 10:10 PM
Thấm thoắt thoi đưa kí ức xa
Còn đâu hình bóng của người ta
Gượng ép khổ thêm hồn thiếu nữ
Quyện cùng ánh nguyệt chút trăng tà ...
Lost.
21-05-2006, 10:35 PM
Xin hãy ngủ yên ký ức ơi
Sao cứ thênh thang giữa đường đời
Cho ta vui tạm đời cô quanh
Sao cứ quay về cứ lả lơi
Xin hãy vùi sâu ký ức xa
Xin khỏi nhớ nhung những mặn mà
Cho ta vẫn khóc dòng khô cạn
Để bước một mình với ngày qua
huy2804
28-05-2006, 06:58 AM
Vẫn lối xưa một mình trên phố cũ
Ta đi về trong những nỗi nhớ mong
Người con gái ,ta ,một thời vụng dại
để bây giờ đắm chìm trong kí ức
congiobuon
25-07-2006, 10:17 PM
Giông bão,lốc về,lạnh thấu da
Thương ai chưa tỏ đã biệt xa
Bâng khuâng hồi tưởng người năm ấy
Đã khuất tầm nhìn , xa vẫn xa ...
XxRushGorenxX
26-07-2006, 03:39 AM
Giông bão,lốc về,lạnh thấu da
Thương ai chưa tỏ đã biệt xa
Bâng khuâng hồi tưởng người năm ấy
Đã khuất tầm nhìn , xa vẫn xa ...
thikhacvu
05-09-2006, 06:08 AM
Giông bão,lốc về,lạnh thấu da
Thương ai chưa tỏ đã biệt xa
Bâng khuâng hồi tưởng người năm ấy
Đã khuất tầm nhìn , xa vẫn xa ...
Đã khuất tầm nhìn, xa vẫn xa
Mà hình bóng ấy mãi trong ta
Dù cho giông bão, mưa mây mãi
Vẫn ở lòng này chẳng hề xa!
lilac_tieuconuong
10-09-2006, 02:03 AM
Đã khuất tầm nhìn , xa vẫn xa
Ký ức một thời mãi trong ta...
Bỗng nhiên vụng vỡ thành từng mảnh
Đâm nát tim ta ... mỗi chiều tà
prettyanhthu
10-09-2006, 02:43 PM
Đã khuất tầm nhìn, đã đi xa
sao vẫn nhìn, vẫn đợi người ta
Mùa Thu gió thổi buồn hui hui
gửi đi cho gió hết tất cả
kethatbaitrongtinhyeu
14-09-2006, 08:03 AM
vì vắng anh nên trời cao thấp lại
vì vắng anh nên phố xá lạ vô cùng
vì vắng anh nên hồn em lạnh giá
vì vắng anh nên tình quá mong manh[/SIZE]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.