PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Em " Tặng Bé Miranda "



Bến Đợi
05-02-2006, 09:23 PM
Gửi em thỉnh thoảng ít vần thơ
Chất chứa yêu thương lẫn đợi chờ
Mây giăng tím lối khơi niềm nhớ
Gió thổi hây hây sóng vỗ bờ

Lại gửi cho em cả bến bờ
Tựa tình anh đó vẫn hằng mơ
Gửi cho em nữa bao thương nhớ
Dẫu có xa nhau ! Nguyện...Mãi...Chờ

Mến tặng em ...

Lost.
05-02-2006, 09:54 PM
Thân thiết vần thơ , những đợi chờ
Cho người nhận được thoáng ngẩn ngơ
Thoáng phút đi qua lòng chợt ngỡ
"Tặng mình" hay là đã .....nhận vơ

Ôm ấp trên tay cả bến bờ
Ân tình ai đó thật nên thơ
Liệu rằng nhiều quá :niềm nhung nhớ ?
Nghe những thân thương một chữ chờ

====
.......

Bến Đợi
07-02-2006, 10:01 PM
Tiện gửi cho em một chút thơ
Tựa ngàn sông núi thoảng ngẩn ngơ
Trăng treo đỉnh núi, đêm sao sáng
Mây tím giăng ngang gió là đà

Để ở nơi xa em biết là
Làm thân lữ xứ nhớ quê xa
Luôn mơ luôn mộng trăm cảnh lạ
Luôn nhớ về em chốn quê nhà

Tình Nhat Phai
07-02-2006, 10:19 PM
Làm thơ đường luật nặn chưa ra
Đã thấy lang thang ghé thăm nhà
Trái tim góp ý mong đừng trách
Sao hổng làm thơ đối lại nà !
---------------
Đây là vườn thơ đối đáp bạn chớ nhầm sang thơ sưu tầm bạn ơi

Cô dâu mới
08-02-2006, 03:22 AM
Cô dâu lạc chốn ghé đi qua
Góp mấy vần thơ để làm quà
Ai đã tặng ai ngàn thương nhớ
Lòng này thấp thoáng nhớ nơi xa
======

Nhận đc từ anh một chút thơ
Em đem gom góp những mong chờ
Mong rằng mây núi thôi mở ảo
Đề những ngôi sao thoát bóng mờ

kiep lieu trai
03-07-2006, 05:32 AM
Trở về cổ tích chuyện rất xa
Về đôi tình trẻ chốn trang hoa
Giòng đời xuôi ngược tình nay đã
Lạc mất nhau rồi nhớ thiết tha

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:41 AM
giang hồ thi sĩ đi ngang qua
thấy thơ đối đáp hay quá ta
ngũ ngôn tứ tuyệt ta đối nhé
nhân tài khắp chốn hãy mau ra

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:36 AM
Làng thơ chiều tím cách không xa
Hội tụ muôn phương khách kín nhà
Giang hồ thi sỹ dừng chân quá
Họa thắm nét thơ tím trang nhà

okanobee
04-07-2006, 07:54 AM
Chủ nhà thay áo cứ như là :noidea:
Điệu đàng kinh thế , chẳng nhận ra
Bến Đợi , Trường Sơn ..... gì gì nữa
Ôi trời , hoa mắt , .......... ngoảnh đi ra :D2

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:04 AM
Cũng vì nổi khổ nó gây ra
Thực dạ anh đây chẳng muốn ah
Còn ai chưa biết thì tra há
Còn em ở đó chẳng được ra... :fi:

okanobee
04-07-2006, 08:14 AM
Xạo quá anh ơi : " chẳng biết à "
Kỷ lục anh phá , đúng hông ta ?
Chỉ gần 10 nick , thôi chưa đủ
Rình thêm vài cái , cứ gọi là ................. :D2

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:20 AM
Em giờ phá đám chết anh nha
Bí mật riêng tư cấm tuyệt hà :D
Em mà kể nữa thì anh sẻ
Đổi thêm lần nữa bỏ tức ah :blow:

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:24 AM
Biệt tài sao lắm anh ơi
Thơ anh họa tiếng bao điều nhớ mong
Lại thêm ôi nick sao kì
Thay chi lắm thế ...kua nhiều à nha

okanobee
04-07-2006, 08:25 AM
:so_funny:

Bàn dân thiên hạ , có ai nghe
Trường Sơn lắm nick , tò tí te :D2
Nào Tình Nhạt Phai , nào Bến Đợi
..... Còn nhiều nick nữa , tò tí te :birthday:


Ai muốn biết thêm chi tiết , xin liên hệ : OKANOBEE : 1-800-tò mò lắm chuyện :D2

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:31 AM
Biệt tài sao lắm anh ơi
Thơ anh họa tiếng bao điều nhớ mong
Lại thêm ôi nick sao kì
Thay chi lắm thế ...kua nhiều à nha


Nổi lòng chẳng thể nói ra
Chỉ mong em hiểu được là anh đây
Nick nhiều thay đổi búa vây
Nhưng lòng nguyện chỉ một nầy em thôi

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:31 AM
Ô kìa thêm đó oke
Sao mà lắm chuyện ấy là riêng tư
Sao mà ấy biết chuyện nà
Hay rình đêm tối biệt tài giỏi nha

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:34 AM
:so_funny:

Bàn dân thiên hạ , có ai nghe
Trường Sơn lắm nick , tò tí te :D2
Nào Tình Nhạt Phai , nào Bến Đợi
..... Còn nhiều nick nữa , tò tí te :birthday:


Ai muốn biết thêm chi tiết , xin liên hệ : OKANOBEE : 1-800-tò mò lắm chuyện :D2


Em tôi bướng bỉnh nói khó nghe
Vậy thế chổng mông đỡ đòn nè :andon:
Còn bao nick nữa thôi em nhé
Nói nhỏ cùng anh thế thôi nghe :hug:

okanobee
04-07-2006, 08:35 AM
Ô kìa thêm đó oke
Sao mà lắm chuyện ấy là riêng tư
Sao mà ấy biết chuyện nà
Hay rình đêm tối biệt tài giỏi nha

Oke là ai dzị ? :hehe:

Tò mò lắm chuyện ấy là ta
Còn gì bàn cãi nữa đâu mà
Riêng tư thì mới là oanh tạc
Cho nó hào hùng cái nghiệp ta :yike2:

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:38 AM
Chuyên gia giỏi quá bạn à
Oanh vùng cho tốt cho là vui hơn
Cho kìa sơn sẽ gượng là
Rằng sơn sẽ nghĩ nick gì cùng mi (mirrada)

Xin lỗi mình nhầm tên của oka ...

okanobee
04-07-2006, 08:38 AM
Em tôi bướng bỉnh nói khó nghe
Vậy thế chổng mông đỡ đòn nè :andon:
Còn bao nick nữa thôi em nhé
Nói nhỏ cùng anh thế thôi nghe :hug:


:blow:
Ăn đòn nhiều quá hóa chai rồi
Hông còn cảm giác , chỉ thế thôi
Anh trai hối lộ em gái nhé
Một thằng hoàng tử :so_funny: sẽ xong thôi :D2

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:42 AM
Hoàng tử nơi đây cố mà rầy
Về cho bạn nhé sẽ lên tay
Thu tôi cũng muốn kề duyên quá
Nhưng mà hoàng tử gậm miệng cay

okanobee
04-07-2006, 08:44 AM
Chuyên gia giỏi quá bạn à
Oanh vùng cho tốt cho là vui hơn
Cho kìa sơn sẽ gượng là
Rằng sơn sẽ nghĩ nick gì cùng mi (mirrada)

Xin lỗi mình nhầm tên của oka ...
Biết được có 3 nick đó của anh Sơn à ; mà to miệng huyênh hoang nãy giờ á :blow:

Làm quen nhé , Nhớ Ngày Xưa
Câu thơ đối đáp , mây mưa chuyện đời
Để rồi nhớ mãi một thời
Vườn Thơ - bạn cũ , trao lời ý vui

kiep lieu trai
04-07-2006, 06:15 PM
:blow:
Ăn đòn nhiều quá hóa chai rồi
Hông còn cảm giác , chỉ thế thôi
Anh trai hối lộ em gái nhé
Một thằng hoàng tử :so_funny: sẽ xong thôi :D2


Tưởng gì chuyện ấy giản đơn thôi
Sẽ kiếm cho em cả đống mồi
Thong thả ngồi tuyền em câu nhé
Nhưng mà cẩn thận kẻo rách môi :blow:

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 07:19 PM
Biết được có 3 nick đó của anh Sơn à ; mà to miệng huyênh hoang nãy giờ á :blow:

Làm quen nhé , Nhớ Ngày Xưa
Câu thơ đối đáp , mây mưa chuyện đời
Để rồi nhớ mãi một thời
Vườn Thơ - bạn cũ , trao lời ý vui

Vườn cũ thi nhân chạy hết rồi
Nay người đối ẩm bạn và tôi
Mong sao thơ mãi là nguồn nhớ
Để buồn có thể mở ra ..dzui

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:26 PM
Vậy tiến sát gần bạn của tôi
Trao duyên đổi ẩm chữ đắp bồi
Biết đâu hai đứa thành duyên mới
Ngọt mãi câu thơ sống hết đời :)

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 07:30 PM
Chẳng mong như thế bạn của tôi
Vì tim thương nhớ chót trao rồi
­Nay ai đi mất thơ niềm sống
Mong người đối ẩm để chờ trông

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:37 PM
Lại nữa một lần sáo sang sông
Em tôi người ấy đã có chồng
Thì thôi ta cứ là bạn đối
Cho vườn thêm thắm khách thêm đông

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 07:52 PM
Vườn thơ liệu thắm khách có đông
Nỗi buồn dai dẳng bám đợi mong
Thơ nay xin đối cùng huynh nhé
Đợi nhé người thương một mối tình

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:56 PM
Ngày xưa em đó dáng sao xinh
Lại nữa hiền ngoan sống vẹn tình
Khách đối muôn phương ai không thích
Ấy kẻ ghét thơ - kẻ bạc tình

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:03 PM
Chẳng biết ai ngoan lẫn dịu hiền
Em tôi ko thế chẳng chu toàn
Chỉ mải dong chơi tìm vui mới
Bỏ lại riêng tôi kẻ chung tình

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:29 PM
Khổ thế ,em tôi đứng một mình
Sầu tuôn , dáng ấy vẫn luôn xinh
Mong sao người ấy về kịp lúc
Không thôi chốc nữa anh quyết rinh :D2

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:36 PM
Khổ thế anh ơi vẫn một mình
Duyên tình xưa cũ cứ đợi mong
Ai thương có nhớ tình duyên ấy
Về lại bên tôi dệt mộng hồng

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:43 PM
Hay về em nhé để anh trông
Mặc kệ ai kêu tiếng một chồng
Đã yêu anh quyết người trong mộng
Kẻ đó không về chịu anh không...? :D2

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:48 PM
Khổ thế anh ơi vẫn một lòng
Sao tìm nhân ngãi bỏ người trông
Và người em mong là thân nữ
Hả kể theo anh để làm gì !

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:55 PM
Ối giời chết thật khổ tên si
Yêu đến đam mê chẳng biết gì..!
Em thời nam tính sao không nói
Giờ rằng biết được khẻ cười hi :D2

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 09:00 PM
Anh cười đắp mộng thật đến si
Sao mà kua tớ để làm gì
Thôi giờ anh biết thì muộn quá
Em quết theo anh dệt mộng nì.

kiep lieu trai
04-07-2006, 09:16 PM
Thôi thôi kua cẩm dẹp qua đi
Xích lại gần đây anh nói nì
Ngồi yên mà đợi người xưa ấy
Đeo bám anh đây chẳng ích gì :D2
====
Theo chi anh rứa chài :D

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 09:20 PM
Sao kìa anh nói đến thật kì
Vì anh đã nói chờ làm chi
Làm em bỏ thế tìm duyên mới
Thôi thì theo anh để kua nì

kiep lieu trai
04-07-2006, 09:23 PM
Anh đã tỏ rồi chẳng ích chi
Em thôi chọc ghẹo được không nì !
Qua kia chiều tím nhiều em lắm
Kua được ít người chẳng mấy khi :D2
====
Đừng kua anh anh nữa qua kua gái đi em :D chết thật >:chayle:

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 10:45 PM
Đó là tại anh đúng ko nì
Đang yên chọc nghẹo bé làm chi
Làm cho quyên đó tình si cũ
Bén gót theo anh kua thật là...

Lost.
04-07-2006, 11:44 PM
Tiêu đề thấy tặng Miranda
Nhưng thật đông vui vị ghé nhà
Ran da đoảng vụng không trà đáp
THi sĩ ơi người chớ trách ta

===
May rồi vườn thơ đã xôm tụ rùi.:)

kiep lieu trai
05-07-2006, 12:51 AM
Trở lại rồi ah em của ta !
Hôm nay nick chuyển nhận không ra
Ban sơ khách khứa vào đông quá
Khổ nổi anh đây cạn hết trà

Ở lại nơi này em với ta
Thân tình trao đổi nét thơ qua
Ai qua ai ghé em nhớ nhé
Tiếp đón luôn phiên rượu với trà

Lost.
05-07-2006, 12:58 AM
Độ rày em bận chút việc riêng
Đã chẳng xuôi cho lại lắm phiền
Nên thời nhờ vả anh chén nước
Chân chạy tay mời chớ ngả nghiêng

Cùng biết rằng canh bận triền miên
Nhưng chót tốt thay tiện... tốt liền
TRở về ta sẽ bù công lại
Anh gắng coi nhà giữ mái hiên ....

kiep lieu trai
05-07-2006, 01:06 AM
Chắc phải trông nhà trực luôn phiên
Bận bịu công danh chắc sẽ phiền !
Nhưng thôi mến khách đành cam vậy
Nghĩ lại thân mình sướng như tiên

Quản ngại chi đâu cũng chẳng phiền
Trà ngày hai buổi rót luôn phiên
Mong cho mơ ước em toại nguyện
Nhiêu đấy đủ rồi khắc không quên

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 02:21 AM
Ôi trời chết thật ghé đây quên
Em chào chủ bút thật đến hiền
Sao mình khách lạ mà sao thế..
Chẳng thấy trà thơm chén rượu nồng !

kiep lieu trai
05-07-2006, 02:33 AM
Trông ngày trông tháng trực suốt đêm
Em nay ghé tới ngọt môi mềm
Trà xanh mới rót mời em nếm
Thưởng nhé cùng anh ,uống suốt đêm

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 02:36 AM
Ngày đâu cất bước vô trong
Cúi xin ra mắt bà con ... họ hàng (nếu có)

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 02:37 AM
Trà thơm uống với rượu nồng
Em xin cạn chén, dzui là cùng anh
Nhưng mà đêm quá lạnh lùng
Thôi xin lui ngót trùng phùng sớm mai..

kiep lieu trai
05-07-2006, 02:42 AM
Bạch mã bạn thơ ghé đó ah
Lâu rồi chẳng thấy ghé chân ta
Công danh hạnh phúc chừ sao há
Tiện ghé nơi đây thưởng chút trà

====
Thơ đường luật & phải làm 4 câu cho một khổ nghen bạn " Nội Quy vườn nhà đã có rồi mà bạch Mã chưa xem qua sao?? "



Trà thơm uống với rượu nồng
Em xin cạn chén, dzui là cùng anh
Nhưng mà đêm quá lạnh lùng
Thôi xin lui ngót trùng phùng sớm mai..


Nếu mà em bận thăm ai
Thì mai ghé tới vãng lai thưởng cùng
Mền anh cũng đủ đắp chung
Nếu em không ngại hãy cùng ở đây

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 02:51 AM
Rượu ngon mãi có bạn hiền
Tui cùng với chú hàn huyên chút nào
Đêm lạnh thì có làm sao?
Chúng ta đối ẩm kết giao bạn bè

kiep lieu trai
05-07-2006, 02:54 AM
Vậy mình kết bạn luôn nghe
Đêm nay chắc hẳn sẽ là đêm vui
Nào mời ngồi xuống với tôi
Anh từ đâu tới và rồi tên chi..?

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 02:54 AM
Bạch mã bạn thơ ghé đó ah
Lâu rồi chẳng thấy ghé chân ta
Công danh hạnh phúc chừ sao há
Tiện ghé nơi đây thưởng chút trà

====
Thơ đường luật & phải làm 4 câu cho một khổ nghen bạn " Nội Quy vườn nhà đã có rồi mà bạch Mã chưa xem qua sao?? "




Bạch mã đến đây mới lần đầu
Sao Trường Sơn nói đã quá lâu
Suy đi nghĩ lại dăm bảy lượt
Nghĩ tới đau đầu ... chẳng nhớ đâu

Thực sự Bạch Mã có nghe qua thơ Đường nhưng ... hồi đó học dốt lắm -> không vô nổi đầu. Nếu quả thực luật ở đây qui định thế thì Bạch Mã ...

kiep lieu trai
05-07-2006, 03:02 AM
Nói vậy cho tình được khắc sâu
Dẫu ta mới gặp chỉ lần đầu
Qua thơ bạch mã Sơn đã thấu
Một đấng anh hào chẳng nhầm đâu

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:08 AM
Ngựa trắng trở về từ thảo nguyên
Đi qua cũng đã mấy trăm miền
Hôm nay ghé lại nơi đất khách
Tình cờ như thể ... chuyện ngẫu nhiên!

kiep lieu trai
05-07-2006, 03:12 AM
Vậy sẽ ở luôn chứ bạn hiền !
Hay là tung mã vó căng yên
Nơi đây tao nhân tình luôn mến
Trà thơm rượu quý chuốc luôn phiên

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:19 AM
Bạch mã bôn ba đã quá nhiều
Cũng mong muốn nghỉ bước phiêu diêu
Ngặt nỗi bao năm tìm chưa thấy
Hồng nhan tri kỉ mỗi sớm chiều

kiep lieu trai
05-07-2006, 03:26 AM
Vậy thế mến mong tỏ ít điều
Rằng thơ người đó tuổi bao nhiêu?
Vườn Hoa chúng tớ biết có thiếu !
Hồng nhan tri kỷ sớm trưa chiều

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:33 AM
Tính tớ phong lưu nổi tiếng rồi
Vườn hoa bạn đó muốn hay thôi
Tuổi nay đã quá hai mươi đó
Sắp đến đầu ba một chút thôi

kiep lieu trai
05-07-2006, 03:41 AM
Nhiêu đó cho nhau chắc đủ rồi !
Cùng nhau đổi ấm nữa hay thôi !
Trường Sơn trong lúc đang rảnh rỗi
Muốn cạn vài chung mến mời ngồi

Quý mến thật nhiều bạn của tôi
Ngao Du khắp chốn đến khắp nơi
Hôm nay gặp gỡ tình duyên mới
Nối nhé cùng ta đối thế thời

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:51 AM
Bàn luận thế thời lắm chuyện hay
Phong ba thật giả khó phơi bày
Rượu ngon xin cạn ba chum nữa
Thay trà dùng rượu sảng khoái thay

kiep lieu trai
05-07-2006, 03:54 AM
Bạn Hữu nhận lời thiệt quá may
Tao nhân khắp chốn được mở mày
Phong ba thực giả thời ta hãy
Gạt tạm sang bên cạn duyên này

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 04:03 AM
Chuyện đời bỏ lại cửa vườn thơ
Vô đây vui vẻ đến thế mờ
Cùng nhau nâng chén nhân duyên mới
Tấm lòng giao hảo quá nên thơ

kiep lieu trai
05-07-2006, 04:11 AM
Cũng để cho đời thoáng chút mơ
Âm vang réo rắt điệp khúc chờ
Mai xa vạn nẻo tình luôn nhớ
Đã có một thời dệt ước mơ



Cạn nữa thêm nào những ước mơ
Cạn nốt canh thâu cạn quên giờ
Mai sau gặp lại tâm luôn nhớ
Tửu tiệc hôm nay đón bạn chờ

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 04:14 AM
Bỗng thoảng nghe đưa tiếng lạc hồng
Giật mình chăm chút - có khổ không?
Hôm nay chiến mã còn phải tập
Cho kỳ hội thảo chiếm bảng đồng (bảng vàng thì cũng chỉ bằng đồng mà thui)

Tạm biệt hẹn kỳ sau tao ngộ

kiep lieu trai
05-07-2006, 04:20 AM
Đã hết ba chum rượu thắm nồng
Tiễn người ra ngõ dạ luôn trông
Mong mau gặp lại ta cùng thỏa
Luận chút thi ca điểm sắc hồng
=======
Thành kính tiễn bạn về mong bạn sẽ luôn thành công trên mọi bước đường đời , mong sớm gặp lại :)

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 05:02 AM
Nếu mà em bận thăm ai
Thì mai ghé tới vãng lai thưởng cùng
Mền anh cũng đủ đắp chung
Nếu em không ngại hãy cùng ở đây


Rượu thơm đôi chén trùng phùng
Còn như đêm lạnh em về người mong
Nệm anh em chẳng thể cùng
Vì em đã có người cùng đêm đông..

Lost.
05-07-2006, 08:49 PM
Loanh quanh chén rượu luận sự đời
Mặc ngày tháng cứ lạnh lùng trôi
THế thời phi lý thôi ai oán
Ta với riêng ta đã đủ rồi

kiep lieu trai
06-07-2006, 03:50 AM
Chén rượu_ hay sầu đã thấm môi !
Mà sao than khóc giữa đêm trời
Tình xưa không thể về chắp nối
Thì mãi bạn hiền cũng được thôi...!

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:07 AM
Ở đây nghe nói có rượu nồng
Mèo lười cất bước ghé dzô trong
Liệu rằng chủ nhé - mời không thế
Cạn chén cùng người có được không??

kiep lieu trai
06-07-2006, 04:12 AM
Luẩn quẩn loanh quanh tính xuống đồng
Buồn , buồn vắng bạn tháng , tháng trông
Luôn mong. luôn ngóng ai người thấu !
Luôn trực luôn chờ ai biết không !

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:17 AM
Xưa nay thơ vẫn một mầu
Nhưng nay vắng nặng tâm rầu vì sao
Người chờ ai thế? - vì sao?
Mèo thì thấy rượu, tào lao ghé gần...

kiep lieu trai
06-07-2006, 04:24 AM
Danh hoa phú quý chẳng cần
Chỉ mong có được bạn gần chung vui
Đã lâu thơ mãi ngậm ngùi
Mong sao bạn đến đẩy lùi giúp cho
Nâng ly rồi hãy chuyện trò
Trà đàm tửu nguyệt mấy vò đang trông

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:30 AM
Thật vui khi nhé rượu rồng
Thêm người thưởng nguyệt trùng phùng cùng ta
Lại thêm hương nhé, cùng trà
Dzui sao hết được khi là ở đây !!

kiep lieu trai
06-07-2006, 04:43 AM
Trời chiều về tím áng mây
Hoàng hôn buông xuống chốn nầy đẹp sao !
Cạn thêm chung nữa bạn nào
Chuyện buồn nhân thế bữa nào tính sau

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:47 AM
Hôm nay vui nhé cùng cầu
Cho ai mãi thế chẳng rầu như em
Để cho mưa chẳng tèm nhèm
Làm ai lại khóc rồi rầu vì ai?

Vườn thơ nay vắng vì đâu
Sao ai cũng thế, rồi là quay đi
Thật tình chẳng hiểu vì chi??
Nay ai quay lại làm gì đi nha...

kiep lieu trai
06-07-2006, 04:57 AM
Cạn luôn nốt một chén trà
Cùng em tâm sự chuyện là hôm kia
Gặp cô gái khóc đầm đìa
Hỏi ra mới biết vừa lìa tình nhân

Đang khi anh đứng tần ngần
Nghe cô gái kể chuyện gần mới qua
Ấy rằng nơi chốn trang hoa
Có chàng trai trẻ mới qua tỏ tình

Cúi đầu cô bé lặng thinh
Nói trong tiếng nấc rằng tình đã xa
Và rồi quyết bỏ trang Hoa
Anh đang khuyên nhủ biết là được không..?

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 05:01 AM
Xưa nay tình thế chẳng mong
Thôi thì nay nhé em đành quên duyên
Để cho mình chẳng hận miền..
Quên đi hết nhé rùi cùng cạn dzui

kiep lieu trai
06-07-2006, 05:16 AM
Cạn thôi - nhưng vẫn bùi ngùi
Tiếc cho đôi trẻ đã vùi tuổi xuân
Giòng đời quả lắm gian truân
Mong sao thiên hạ thấm nhuần chữ Trung

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 05:24 AM
Thực ra anh đã hiểu nhầm
Người yêu em chẳng như là anh đâu
Nhưng nay đã bận việc rầu
Lên em chờ đợi cố cầu ...ai qua...

kiep lieu trai
06-07-2006, 05:30 AM
Xưa nay tình thế chẳng mong
Thôi thì nay nhé em đành quên duyên

Để cho mình chẳng hận miền..
Quên đi hết nhé rùi cùng cạn dzui



Rằng anh mắt chẳng có hoa...?
Chắc tại vì uống vượt qua ngày thường
Vậy thôi chắc phải lên giường
Đợi khi tỉnh lại tỏ tường sau nghen

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 05:35 AM
Thế là anh hổng có hoa
Nhưng em cũng chẳng uống là quá ly
Tại chi ấy thế tại chi
Tại em hổng thích tỏ bầy nhiều nha

Nhưng mà nói thật anh nghe
Em đây ác quỷ ai mà dám yêu
Qua thơ ta nói tiếng chiều
Ngoài đời là thực sớm chiều biết sao!!!

lêu lêu...

kiep lieu trai
06-07-2006, 05:51 AM
Bắt tay lên trán xem nào !
Chắc vì quá chén rượu vào lời ra
Cuộc vui tạm gác em nha
Ngày mai trở lại chúng ta chuyện trò