PDA

Xem đầy đủ chức năng : hình như



huy2804
05-02-2006, 09:13 PM
hình như là cơn gió
ùa về trong giấc mơ
hình như là đợi chờ
nên đứng ngoài hiên vắng
hình như là tia nắng
rộn rã lúc tan trường
hình như là vấn vương
nên mưa về bất chợt
hình như hình như thật
khoảng cách nhỏ và tôi

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:49 PM
hình như lòng em đau
mỗi khi nghe anh nói
hình như là em buồn
mỗi khi anh im lặng
hình như là tim em
đã trao anh mất rồi
hình như là cơn mưa
xoá tan đi tình yêu

swtlilaznchik88
06-02-2006, 11:21 PM
Hình như ta dã .. yêu nhau rồi
Nhưng lời chưa dám .. thốt trên môi
Nên nghe tình yêu .. như bài hát
Một khúc ca êm .. trong cuộc dời

Hình như ai dó .. dang nhìn mình
Nhưng sao thẹn thùng .. cứ lặng thinh
Chẳng nói một câu .. dù một chữ
Như thế làm sao .. hiểu ân tình

Hình như tôi cũng .. thấy tim lòng
Xao xuyến buổi dầu ... của mùa dông
Nên nghe trong tim .. không lạnh giá
Dù tuyết ngoài trời .. vẫn rơi nhanh

Hình như trời cao .. muốn chia lìa
Không cho chúng mình .. nói chữ yêu
Trớ trêu làm sao .. người bên ấy
Canh vắng dêm tàn .. có cô liêu ?

Swt - HY

huy2804
08-02-2006, 12:25 AM
trời cao mãi trên cao
tội thân ông qua nào
ai đã gây lầm lỗi
mà lại trách ông sao?

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 12:46 AM
hình như là cơn gió
ùa về trong giấc mơ
hình như là đợi chờ
nên đứng ngoài hiên vắng
hình như là tia nắng
rộn rã lúc tan trường
hình như là vấn vương
nên mưa về bất chợt
hình như hình như thật
khoảng cách nhỏ và tôi

Thơ hay lắm! Lần này thì phải khen tác giả rồi!

Hình như mùa thu đến
Luôn mang theo nỗi buồn
Hình như khi yêu mến
Người ta trầm tư hơn...
Hình như chiều hoàng hôn
Làm mắt em vương nắng
Hình như là trầm lắng
Khi em nghĩ về anh...

Hình như hình như anh
Làm lòng em vương nhớ
Hình như khoảng cách đó
Đẩy tình mình xa xôi...

Nếu như hỏi "khoảng cách đó" là Khoảng cách nào thì...cứ hỏi ý thơ trên của Huy áh.Hình như là thế :D

girl quay
08-02-2006, 12:59 AM
mấy bro với mấy sis siêng năng làm thơ nhưng lại làm thơ dở quá , bé nói thiệt đó

Ko được dùng lời lẻ khiêu khích trong diễn đàn !

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 01:23 AM
uh,thơ tụi này tệ lắm vì đâu phải thi sĩ,làm chơi dzui dzẻ thui,bé giỏi dzô làm thử xem tài nghệ sao há :D:D:D

Không làm được thì thôi dzô chê dzậy
Chê người dzở,chắc gì mình hay hơn

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

congiobuon
08-02-2006, 03:26 AM
Hình như lâu lắm không đau
Trái sầu chìm lắng cung đàn bỏ quên
Đêm nao cung bật thét gào
Hồn trầm dạ bổng mưa sầu rưng rưng

huy2804
08-02-2006, 04:15 AM
cám ơn lời khen tặng của tiểu thư nha


Thơ hay lắm! Lần này thì phải khen tác giả rồi!

Hình như mùa thu đến
Luôn mang theo nỗi buồn
Hình như khi yêu mến
Người ta trầm tư hơn...
Hình như chiều hoàng hôn
Làm mắt em vương nắng
Hình như là trầm lắng
Khi em nghĩ về anh...

Hình như hình như anh
Làm lòng em vương nhớ
Hình như khoảng cách đó
Đẩy tình mình xa xôi...

Nếu như hỏi "khoảng cách đó" là Khoảng cách nào thì...cứ hỏi ý thơ trên của Huy áh.Hình như là thế :D


cấm ăn theo nhé tiểu thư

Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:16 PM
Hình như ngày đông tuyết
Làm lòng em giá băng
Mối tình nào tan vỡ
Gió lạnh buốt lòng em

huy2804
08-02-2006, 09:41 PM
tôi rất thích những người như tiểu thư vì vậy chừng nào ế nhớ tìm tôi nhé

tiểu thư lang thang
09-02-2006, 08:18 AM
Hôm nay tôi giận thật rồi
Tại vì người đã...lỡ lời với tôi
Tôi làm sao đó,kệ tôi !
Khó ưa như thế,ai khiến người bận tâm !

U nói j` vậy Huy ? Tự ái đầy mình rồi đấy!

Sắc Thu Phong
09-02-2006, 08:22 AM
Hình như...là yêu
Mùa xuân sẽ tới
Hình như.. là đợi
Mùa thu quay về
Hình như.. buồn ghê
Một chiều đông vắng.
Hình như.. tràn nắng
Trưa hè rong chơi
Hình như người ơi...
Nhớ người lắm lắm..

Lost.
09-02-2006, 10:40 PM
Hình như ...cay đắng
Tan một cuộc chơi
Hình như ...xa vời
Ân tình ai đó..
Hình như còn đó
Nỗi sầu riêng mang
Hinh như...đi ngang
Cuộc đời hai đứa
Hình như... ở giữa
Là một tình yêu ....

tokyo
09-02-2006, 10:52 PM
Hình như tôi iu
Sao mà thấy nhớ
Hình như tình cờ
Em đến bên tôi
Hình như có người
Đã iu ai đó
Hình như muốn nói
Nhưng mà dám đâu
Hình như thắy sầu
Như là muốn khóc
Hình như hình như
Nàng đã iu rùi
Thôi thì mình tôi
Đi tìm tìm nữa...

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 01:01 AM
Hình như khung cửa
Đã mờ vì sương
Hình như con đường
Phai màu gì gió
Hình như lá cỏ
Úa theo thời gian
Hình như lụi tàn
Tình yêu hai đứa
Hình như tan vỡ
Con tim thật buồn
Hình như đau thương
Vương trong màu mắt

tokyo
10-02-2006, 05:10 AM
Hình như rất thật
Anh iu tiểu thư
Hình như hình như
Đúng rùi thì phải...

Sắc Thu Phong
10-02-2006, 10:21 AM
Hình như ...cay đắng
Tan một cuộc chơi
Hình như ...xa vời
Ân tình ai đó..
Hình như còn đó
Nỗi sầu riêng mang
Hinh như...đi ngang
Cuộc đời hai đứa
Hình như... ở giữa
Là một tình yêu ....

Hình như đúng,
Hình như sai,
Hình như ai
Đâu hiểu rõ?
Hình như có
Chút ân tình
Hình như mình
Đâu còn nhớ.
Hình như nợ
Duyên tình nhau
Mối duyên đầu
Giờ tan vỡ!
Ai còn nhớ?
Ai đã quên?
Thầm gọi tên
Tình dang dở..

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 10:53 AM
Chưa một lần làm thơ ba chữ
Hôm nay vào...làm thử xem sao...


Hình như đúng,
Hình như sai,
Hình như ai
Đâu hiểu rõ?
Hình như có
Chút ân tình
Hình như mình
Đâu còn nhớ.
Hình như nợ
Duyên tình nhau
Mối duyên đầu
Giờ tan vỡ!
Ai còn nhớ?
Ai đã quên?
Thầm gọi tên
Tình dang dở..


Hình như có
Hình như không
Như sóng nổi
Giữa mênh mông
Như hoàn hôn
Như sương khói
Như nỗi buồn
Như bóng tối
Như khoảng cách
Ngã ba tình
Như chuyện mình
Bao cay đắng
Hình như nắng
Hình như mưa
Như khổ đau
Hay hạnh phúc
Ta yêu người
Ta xa người
Hình như mơ
Hay là thực ?
NGười một mực
Bỏ mà đi
Khóc ích gì
Thêm cay đắng!
Hình như nắng
Gắt đời nhau
Hình như mưa
Bạc màu nhớ
Lang thang phố
Một mình tôi
Hình như người
Không còn nữa!
Tôi và phố
Tôi và mưa
Lẫn đợi chờ
Người quay lại

Làm thơ xong rồi,bây giờ xử tokyo nè::ex7: :bicycle: :ex7:

huy2804
11-02-2006, 09:36 PM
Hôm nay tôi giận thật rồi
Tại vì người đã...lỡ lời với tôi
Tôi làm sao đó,kệ tôi !
Khó ưa như thế,ai khiến người bận tâm !

U nói j` vậy Huy ? Tự ái đầy mình rồi đấy!
thôi thì xin lỗi vậy,dược không

Lost.
12-02-2006, 09:00 AM
Hình như đúng,
Hình như sai,
Hình như ai
Đâu hiểu rõ?
Hình như có
Chút ân tình
Hình như mình
Đâu còn nhớ.
Hình như nợ
Duyên tình nhau
Mối duyên đầu
Giờ tan vỡ!
Ai còn nhớ?
Ai đã quên?
Thầm gọi tên
Tình dang dở..

Hình như ghét ...
Hình như yêu...
Hình như diều
Không gặp gió ...
Để bỏ ngỏ ...
Một ân tình
Để một mình ...
Còn ôm mộng ...
Biển vẫn rộng
Giấc chiêm bao ...
Và hư hao
Tình hai đứa
Vẫn ở giữa
Là tình yêu ,,,,

huy2804
03-03-2006, 11:43 PM
hình như giận ,hình như thương
hình như buồn,hình như nhớ
hình như...hình như...hình như
mình đã yêu mất rồi
người con gái nhà bên
mà sao không dám nói
thấy em người đưa đón
sao nhói đau trong lòng(hết ý rồi mọi người viết tiếp nha)