Xem đầy đủ chức năng : Mời Mọi Người Dzô Đối Thơ Đường
Trước thềm năm mới viết đôi dòng
Khai bút đầu xuân năm mới sang
Cây cỏ đổi màu thêm sức sống
Cúc mai khoe sắc trổ hoa vàng
Đầu làng cuối xóm nôn nao tết
Ngoài ngõ trong nhà náo nức xuân
Trời đất giao hòa chung nhịp thở
Chuyển mình hồi ức giở sang trang
***************
Vào đây xem cách làm thơ Đường nhé
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=1332
okanobee
05-02-2006, 01:27 PM
Ngược dòng ký ức những năm nao
Thương nhớ trào dâng , mi mắt nào
Tình đến để rồi chi bước vội
Nhói lòng cay đắng , thoáng hư hao
Trời xanh vẫn quyện làn mây trắng
Vui vẻ chan hòa với nắng xuân
Sao gió vi vu hoài phố vắng
Kiếm tìm hình bóng mãi bâng khuâng .
Hông rành thể thơ này lắm . Đối sai thì chịu :D , bó chân :haha:
***********************
hèn gì , sai rầu , chú ý câu 3 ,4 , câu 5,6 phải đối câu đối chữ :D :D
Bâng khuâng tìm kiếm mãi bóng hình
Thơ thẩn một đời cõi lặng thinh
Hạnh phúc mong manh ,tình đến vội
Giống như hoa đẹp ,bướm đến chơi
Trái ngọt không từ mầm hạnh phúc
Men say nào đến mộng đơn côi
Thu về hiu hắt buồn thân lá
Đông đến se lòng buồn xót xa
Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:49 AM
Buồn thay cho cái số hoa đào
Đi đâu cũng thấy lòng mình tơ vương
Lòng không yên như mặt biển mùa đông
Dòng lên ập xuống mãi không thôi
Thân đào mảnh khảnh uốn cong veo
Hoa đào mảnh mai ánh hồng rực
Đào tuy rằng đẹp nhưng yếu ớt
Thử hỏi phận đào nó ra sao ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.