PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rồi một ngày anh sẽ nói lời yêu



Sắc Thu Phong
05-02-2006, 10:09 AM
Rồi một ngày, anh sẽ nói lời yêu
Với ai đó, chẳng còn là em nữa!
Phải chăng em mình đâu là hai nửa
Bởi cuộc đời ta đâu phải cho nhau!

Em khóc đi cho mây hạ dâng sầu
Cho phai nắng cho chiều phai úa
Cho tim đau cho đời tắt lửa
Cho ướt cuộc tình cho nát đời nhau!

Khóc đi em rồi cho đến ngày sau
Không còn khóc, không còn đau còn nhớ.
Rồi lại lành, sau cuộc tình tan vỡ
Bởi cuộc đời ta nào phải của nhau!

Lost.
05-02-2006, 10:01 PM
Em đã biết một ngày nào - xa ấy
Với một người anh sẽ nói tiếng yêu
Ở bên đường mình em đứng liêu xiêu
Vì em biết đường tình mình hai lối

Em sẽ khóc một ngày sau - em khóc
Và sẽ nguyện cầu những hạnh phúc cho anh
Cho đến kiếp sau dù tình dẫu không thành
Em vẫn chúc những mộng lành - anh bước

Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:34 AM
Một ngày nào đó không xa lắm
Tiếng yêu này sẽ không dành cho anh
Nơi quạnh vắng anh thầm rơi giọt nước
Vì biết rằng em đã không còn bên anh

Một ngày nào nữa cũng không xa
Anh chợt thấy em giữa phố người đông đúc
Bàn tay em luồn vào tay kẻ khác
Em biết rằng tim anh đã nát tan

Một ngày nào đó rồi sẽ đến
Con tim anh lần nữa được sưởi ấm
Từ trái tim của một người yêu thương
Người đã hàn gắn con tim anh ....

Toivanmainho
06-02-2006, 10:25 PM
Một ngày kia , anh nói lời yêu !
Nghe xúc động , người như chết yểu .
Bởi lời anh ...dường như còn thiếu ,
Sự chân thành khi bày tỏa yêu !

Không gian ấy , là một buổi chiều
Thật thơ mộng khiến người nhớ mãi
Nhưng ngặt nỗi tình không đọng lại
Dẫu một chút vương vấn trong ai !

swtlilaznchik88
06-02-2006, 11:05 PM
Rồi một ngày.. chúng mình không gặp nữa
Anh có buồn.. có sầu úa không anh
Có nhớ nhung.. khi sương vắng qua mành
Có thiết tha... tháng ngày xưa năm cũ

Rồi một ngày.. dòng dời như nước lũ
Cuốn dôi ta.. vào vực thẳm xa xôi
Trên dường dài.. không còn ai dắt dôi
Anh có khóc.. khi biết mình ly cách

Rồi một ngày.. tình yêu dầy nước mắt
Tim trào dâng.. lên ngọn sóng lửa tình
Anh có còn.. thấy lòng mình rung rinh
Một tia sáng.. trong ánh dèn hiu hắt

Rồi một ngày.. có lẽ em không chắc
Là ngày nào.. trong tháng sáu chia ly
Tan trường xong.. anh dạo bước kinh kì
Còn em thì.. chắt chiu tình dơn chiếc ..

Swt - HY

tokyo
07-02-2006, 03:20 AM
Rồi một ngày gió không còn thổi nữa
Em không về mây cũng chẳng buồn bay
Chiếc khăn hồng ngày ấy đã trao tay
Em đem đốt ...tình ta thành kỷ niệm

Rồi một ngày anh sẽ nói lời iu
Cho kỷ niệm cứ dần trôi mãi miết
Để không chờ bóng hình xa biền biệt
Để lòng đau tìm được giấc mơ iu

Rồi một ngày ta sẽ gặp lại nhau
Nhưng đã khác mổi người nay đã khác
Đã qua rồi... sao mãi còn ngơ ngác
Em đâu rùi ...sao ta đã xa nhau...

Sắc Thu Phong
07-02-2006, 09:37 AM
Rồi một ngày, anh sẽ nói lời yêu
Với ai đó, chẳng còn là em nữa!
Phải chăng em mình đâu là hai nửa
Bởi cuộc đời ta đâu phải cho nhau!

Em khóc đi cho mây hạ dâng sầu
Cho phai nắng cho chiều phai úa
Cho tim đau cho đời tắt lửa
Cho ướt cuộc tình cho nát đời nhau!

Khóc đi em rồi cho đến ngày sau
Không còn khóc, không còn đau còn nhớ.
Rồi lại lành, sau cuộc tình tan vỡ
Bởi cuộc đời ta nào phải của nhau!

Giấc mơ tan, mộng ước hóa niềm đau
Đời trăm ngả, tình chia mình hai lối
Mình chia tay, lặng cúi đầu bước vội
Tiếng nấc nào còn nhức nhối trong nhau!

Thôi quên đi, kỉ niệm cũ phai màu
Lời yêu cũ, cũng mờ cùng dĩ vãng
Rồi tất cả nhẹ như làn gió thoảng
Gió tan rồi mộng ước cũng tan thôi!

swtlilaznchik88
07-02-2006, 03:44 PM
Có dễ không.. khi nói tiếng chia tay
Thật sự quên.. hay chỉ là cố bước
Nhìn người đi.. mà lệ tràn mi ướt
Giả vờ cười.. trong chan chứa niềm đau

Không dể đâu.. khi phải nói xa nhau
Quên được không.. khi tim còn rung động
Tình yêu kia.. không như là cơn sóng
Nó vỗ bờ.. nhưng lại không ra khơi

Nhìn lần thôi.. sao như thấy chơi vơi
Muốn nói câu.. yêu muôn đời mãi mãi
Mà sao nghe.. tim mình như tê ái
Môi lặng im.. tiếng chẳng thốt nên lời

Swt - HY

Mua Sao Bang
07-02-2006, 07:05 PM
Chỉ một lời muốn nói!
Cho dù mãi phai mờ ...
Tình yêu rồi bay mất ,
Trái tim mình giá băng.
Dòng sông rồi lơ đãng ,
Mãi mãi mình xa nhau...
Anh chỉ xin một điều :
'Một tình yêu duy nhất
Ta chỉ dành trao nhau!"

Lost.
08-02-2006, 03:55 AM
Chẳng trách đâu,chẳng trách người thay đổi
Những nghẹn ngào cay đắng cũng phôi pha
Duyên kiếp bình thường không có chữ "duyên ta"
Thôi cất bước ,bước chân về hai nẻo

Giấc mộng tan nghe tiếng đời khô héo
Những vui buồn nay ta biết ta thôi
Khép lại đôi mi trong chiều gió để rồi
Thôi cay mắt thôi nghe sầu hoen ướt

Sắc Thu Phong
09-02-2006, 07:58 AM
Chẳng trách đâu,chẳng trách người thay đổi
Những nghẹn ngào cay đắng cũng phôi pha
Duyên kiếp bình thường không có chữ "duyên ta"
Thôi cất bước ,bước chân về hai nẻo

Giấc mộng tan nghe tiếng đời khô héo
Những vui buồn nay ta biết ta thôi
Khép lại đôi mi trong chiều gió để rồi
Thôi cay mắt thôi nghe sầu hoen ướt

Chẳng bền duyên, chẳng nợ đời kiếp trước
Cũng đành lòng nhận hai chữ ly tan
Thôi ngậm ngùi nhìn em bước sang ngang
Ta lặng lẽ bên bến đời hiu quạnh

Rồi sẽ qua,cơn mưa nào chẳng tạnh
Vết thương nào chẳng có lúc nguôi ngoai!
Rồi từ đây,mình trên quãng đường dài
Riêng ta bước, đời chúng mình hai lối.

Lost.
09-02-2006, 10:17 PM
Chẳng bền duyên, chẳng nợ đời kiếp trước
Cũng đành lòng nhận hai chữ ly tan
Thôi ngậm ngùi nhìn em bước sang ngang
Ta lặng lẽ bên bến đời hiu quạnh

Rồi sẽ qua,cơn mưa nào chẳng tạnh
Vết thương nào chẳng có lúc nguôi ngoai!
Rồi từ đây,mình trên quãng đường dài
Riêng ta bước, đời chúng mình hai lối.

Đã từng ngỡ kiếp đường tình chung lối
Giờ ngọt ngào -"chẳng nợ" - với "bền duyên"
Tu trăm năm mới đc kiếp chung thuyền
Sao cay đắng - sao bẽ bàng đến thế !!!

Năm tháng phôi pha, có những điều không thể
Phải-nắng sẽ về khi mây xám đi qua
Ừ - những vết thường cũng đến lúc nhạt nhòa
Và mãi mãi con đường dài - hai lối

Sắc Thu Phong
10-02-2006, 09:25 AM
Đã từng ngỡ kiếp đường tình chung lối
Giờ ngọt ngào -"chẳng nợ" - với "bền duyên"
Tu trăm năm mới đc kiếp chung thuyền
Sao cay đắng - sao bẽ bàng đến thế !!!

Năm tháng phôi pha, có những điều không thể
Phải-nắng sẽ về khi mây xám đi qua
Ừ - những vết thường cũng đến lúc nhạt nhòa
Và mãi mãi con đường dài - hai lối

Đường ta đi, qua bao miền sáng, tối
Như dòng đời qua nhiều khúc nông, sâu
Ôi cuộc đời còn phiêu bạt về đâu
Còn hát mãi khúc tự tình phiêu lãng

Những kỉ niệm rồi phai cùng năm tháng
Dấu yêu đầu, rồi xóa vết trong nhau
Cuối con đường nào ai biết ở đâu
Con đường nhỏ giờ rẽ về hai lối.

green
12-02-2006, 03:53 AM
khi tôi chết ai quỷ bên lấm mộ??

cổ quan tải ai khóc tiễn dưa tôi ?

tấm khăn trắng ai lả ngưởi xé quấn ?

nghĩa dịa buổn ai thắp lén nhang thơm ?

khi tôi chết ai lả ngưởi bạc phận ?

ai giận hởn khi tỉnh ấy dở dang ?

ai lả ngưởi theo chiếc xe tang ?

dưa tôi dến xuối vảng xa thẳm ?

khi tôi chết ai la ngưởi dau khổ ?

ai dê tang tôi nhũng năm tháng u hoải ?

khi tôi chết mả dưởng như không biết ?

ngưởi yêu tôi tha thiết lả ai ???

Lost.
12-02-2006, 08:22 AM
Đường ta đi, qua bao miền sáng, tối
Như dòng đời qua nhiều khúc nông, sâu
Ôi cuộc đời còn phiêu bạt về đâu
Còn hát mãi khúc tự tình phiêu lãng

Những kỉ niệm rồi phai cùng năm tháng
Dấu yêu đầu, rồi xóa vết trong nhau
Cuối con đường nào ai biết ở đâu
Con đường nhỏ giờ rẽ về hai lối.

Vẫn mong một lần được cùng người chung bước
Dù đường dài đường sẽ lắm chông gai
Ta chẳng còn sợ hãi những một mai
Chỉ muốn bước với con đường người bước

Nhưng cuộc đời không như mình mong ước
Nhưng hẹn thề -chờ đợi chỉ thế thôi
Chỉ muôn đời là chót lưỡi đầu môi
Và đã hết cho con đường hai lối

Câu chuyện tình yêu không một lời lầm lỗi
Chỉ tại vì duyên ấy chẳng ...."bền duyên"

Sắc Thu Phong
13-02-2006, 09:22 AM
Vẫn mong một lần được cùng người chung bước
Dù đường dài đường sẽ lắm chông gai
Ta chẳng còn sợ hãi những một mai
Chỉ muốn bước với con đường người bước

Nhưng cuộc đời không như mình mong ước
Nhưng hẹn thề -chờ đợi chỉ thế thôi
Chỉ muôn đời là chót lưỡi đầu môi
Và đã hết cho con đường hai lối

Câu chuyện tình yêu không một lời lầm lỗi
Chỉ tại vì duyên ấy chẳng ...."bền duyên"
Nhắc làm chi giờ ván đã đóng thuyền
Hai ngả rẽ, hết rồi, mừng duyên thắm.

Ngày xưa mộng ước thật nhiều
Bền duyên, thắm mộng bao điều còn mang
Giờ em đành bước sang ngang
Còn không em? mộng, bẽ bàng anh ôm.
Mất em buồn tái tê hồn
Nửa hồn vẫn mộng nửa hồn thương đau!
Bền duyên mà mất vì đâu
Phải chăng em, mối duyên đầu em quên??

Lost.
14-02-2006, 02:46 AM
Ừ !chuyện cũ nhắc làm gì - đau lắm !
Vàn đóng thuyền ,nhưng duyên thắm ....chắc không ???

"Bền duyên" mộng ước đến giờ
Tình kia ấp ủ ai ngờ... chưa quên..
Nỗi buồn 2 đứa còn nguyên
Ai kia ...chắc nhớ gì tên một người ..?
Môi này vẫn thắm nụ cười
Nụ cười dấu vẹn ...người ơi ...nỗi sầu ...

Sông kia lặng sóng,thuyền đâu ?
Muốn về nơi cũ nhưng đâu ....bóng thuyền ?

mây mơ êm
14-02-2006, 08:13 AM
Ai ? đã vô tình lãng quên ai !
Hay chỉ riêng ai ôm mộng dài
Ai nỡ làm ai hồn tê tái ,
Ai có còn ... thương nhớ đến ai !

Ai đã để ai phải bẽ bàng
Ai để tình ai phải xốn sang
Ai mang cay đắng trao ai nhỉ !
Ai chớ vì ai mà phũ phàng !

Ai tưởng tình ai chắc vô tình
Để ai cứ nghĩ ai làm thinh
Ai kia , ai biết gang đấy chứ !
Cố dấu ... như "ai đã vô tình" .

Lost.
15-02-2006, 02:55 AM
Đâu ai làm ai phải bẽ bàng
Đâu ai để tình phải xốn sang
Chỉ là thoáng chốc vui hoang dã
Ai nỡ nghẹn ngào khúc trái ngang..

Ai quên,ai nhớ nào có biết ?
Đôi giây lơ đãng,nào phải quên
Quay về nhắc khẽ niềm vui cũ
Biết rằng nguyên vẹn một cái tên...

Sắc Thu Phong
27-02-2006, 07:29 AM
Rồi một ngày, anh sẽ nói lời yêu
Bằng ngọn lửa trong tim hồng, rực cháy
Trọn chữ yêu, chỉ riêng em biết vậy
Cuộc đời này chỉ dành trọn cho em.

Phong Linh
27-02-2006, 07:39 AM
Em cũng muốn tin lời anh nói
Cuộc đời vô nghĩa nếu thiếu đi yêu thương
Nhưng sợi tơ tình mỏng tang như mây khói
Rồi một ngày anh sẽ hết vấn vương

thủy tinh xanh
27-02-2006, 12:06 PM
Lời ước hẹn chỉ như làn sương khói
Làm mắt mờ, chẳng tìm thấy lối ra
Đến khi gió cuốn đi làn sương đó
Cuốn cả tình người hứa sẽ trao tôi

Lost.
27-02-2006, 10:59 PM
Không gian buồn lơ lửng một chữ "yêu"
Và cái kiếp tình sao cũng nhiều gay cấn
Chẳng chịu tự mình đề một đời yên phận
Rong ruổi hoài cũng chẳng có chủ nhân .....

dangthanhlong
08-03-2006, 08:59 PM
trái tim anh chỉ nhớ tới một người
một người làm chủ trái tim tôi
ngoài ra tất cả là vô nghĩa
tất cả ra ngoài ánh mắt tôi
:huglove: :blow: