Xem đầy đủ chức năng : Thơ điên!
Sắc Thu Phong
05-02-2006, 09:40 AM
(Đời điên thơ cũng điên rồi
Trút đi một chút cho đời bớt điên!)
Ta cắn cho tim ứa máu đào,
Bóp hồn, cho nghẹn những ước ao.
Đập cho tan vỡ bao mộng đẹp.
Xóa hết chẳng cho nhớ ai nào!!!
Ta có yêu ai? có yêu mình?
Có trao? có gửi? chút mộng xinh.
Có dâng? có hiến? bao ước vọng
Có được cho ta một tý tình?
Nào có, nào đâu cái mộng đời!
Cái tình ngu ngốc chỉ ta thôi.
Nào ai thấu hiểu, nào ai biết
Chỉ có mình ta, vỡ nụ cười.
Ta khóc,
cho trăng úa nhạt nhòa
Ta cười,
cho tàn héo ngàn hoa.
Ta nghêu ngao hát,
cho phai nắng.
Ta gác cuộc đời! - đêm trong ta!
tiểu thư lang thang
05-02-2006, 09:46 AM
Tự dưng thấy nhớ Hàn Mạc Tử quá
Ta đã ngâm và đã thuộc làu
Cả hồn rung động bởi thương đau
(thơ Hàn)
Thôi ,em ra đây,không khéo điên theo bác thì hết đời!
Sắc Thu Phong
05-02-2006, 10:18 AM
Mạc Tử đi rồi ta vẫn chưa
Ta sống cho qua tháng năm thừa
Cho hồn ta nhuốm thêm sầu hận
Cho thấu cuộc đời vị trát chua!
tieu_bao
05-02-2006, 12:47 PM
đem máu này rửa tan hồn u uất
nỗi câm hờn ta khắc lên thịt da
tự trong lòng ta khinh đời thối bạc
chém cha cái gọi tình là chung thủy
ta đã dám yêu thì ta dám hận
ta thề rằng sẽ chấp nhận thương đau
dùng nước mắt lau đi bụi tình ái
khóc âm thấm mới thấy giọt lệ cay
lâu rồi không gặp khoẻ không đại ca, còn đệ thì đang thất tình nè kakakkaaaak
Người Điên Yêu Thơ
05-02-2006, 09:12 PM
Người còn có trái tim để cắn
Còn có hồn để bóp trên tay
Còn ta hả giờ đây trống rỗng
Sống nơi đây qua tạm tháng ngày
Ai có biết,ngày đi ngày đến
Đối với ta chỉ có một mùa
Là mùa đông, bán chẳng ai mua
Mà đem vất chẳng ai thèm nhặt
Ta đứng lặng trong chiều nắng tắt
Ngắm hoàng hôn thiếu vắng một người
Thiếu em rồi chết cả một mùa vui
Ta cũng thấy đời mình như đã chết
Ta đã mất em rồi , ta mất hết
Đời còn chi khi mất tiếng em cười
Ta chết rồi ngay giữa tuổi hai mươi
Từ khi tiếng em cười vừa tắt hẳn
Lost.
05-02-2006, 10:55 PM
Nghe thơ đó thấy như mình điên thật
Tội tình gì mà sao nỡ dại điên ????
Chắc nát tâm tư và rũ rượi ưu phiền
Giờ gặp lại sao thấy người khắc quá
Cũng biết lòng người không phải là sắt đá
Cũng buồn đời nhưng đâu ...đến nỗi điên
Cắt - đập - xóa - kha' hơn rồi thì phải
Chắc cũng binh thường khi hết cơn điên.
====
MME đâu mờ ko bit STP nhà ta ra nông nỗi nè chời!!!!
Toivanmainho
06-02-2006, 10:51 PM
Thơ ai viết sao điên thế nhỉ !
Cắn con tim thể hiện cuồng si !
Ta đã hiểu bởi người thi sĩ
Thể hiện yêu qua hương vị thi .
mây mơ êm
06-02-2006, 11:35 PM
( Bị lây cơn điên của chàng ,
Cùng điên mới hiểu được chàng của ta ! )
Vắng có đôi ngày , anh hóa điên ?
Có thật không anh , ông chồng hiền .
Xin anh chớ làm em sững sốt ,
Không điên , nghe tin cũng hóa điên !
Sao anh cắn tim chảy máu đào ?
Vì sao bóp hồn nghẹn ước ao ?
Chưa đủ đập luôn cả mộng nữa ,
Xóa hết tất cả dễ không nào ?
Anh thật chẳng yêu , cả thân mình ?
Có thật chúng mình không mộng xinh ?
Anh yêu , có thật điên không nhĩ !
Thế nào tình em , chẳng phải tình !
Có lẻ là em cũng điên rồi ,
Điên theo anh đó , người yêu tôi !
Thôi nào anh yêu đừng điên nữa
Cơn điên qua rồi ... ổn cả thôi !
Lost.
07-02-2006, 04:25 AM
Chốc bỗng vườn thơ lắm người điên
Làm cho ai đến cũng thương phiền
Đôi uyên ương trẻ nhiều mộng ước
Duyên cớ sao thành một cặp điên
Thôi xin đừng cắn đừng bóp mãi
Chẳng hiểu thật tình bởi do ai
Chàng kia với nàng...trùi không hiểu
Câu chuyện đôi bên chắc cũng dài.
Sắc Thu Phong
07-02-2006, 08:57 AM
Này trăng, này gió, này mây
Lại đây ta hỏi câu này chút thôi:
"Tình ta giờ đã cạn rồi
Hỏi ta còn nói yêu người được sao?"
tokyo
07-02-2006, 08:02 PM
Tình đã hết nhưng người vẫn nhớ
Vẫn còn thương chỉ bỡi chữ iu
Vẫn còn có những buổi chiều
Bóp hồn, cắn nát tim iu của mình...
Tình Nhat Phai
07-02-2006, 11:06 PM
"Tình Người chết dở hóa điên
Tình tôi chết dở cũng ra muộn phiền "
Em đi trời đổ cơn mưa
Hạt thương, hạt nhớ, hạt vừa rớt rơi
Tình ơi phải kiếp đơn côi
Mà sao tôi chẳng không ngơi nhớ nàng
Em đi lệ ướt hai hàng
Trái tim rỉ máu hỏi rằng bởi đâu !
Trách trời sao đổ mưa ngâu
Để cho tình mãi âu sầu , tình đau
Đời như chiếc lá bàu nhàu
Chiều thu trút xuống úa mầu thời gian
.............
Sao STP lại chuyển qua làm thơ buồn vậy nè ,? có phải chăng Bạn hiền đang có chuyện không vui ! Chúc bạn hiền mọi điều tốt lành nghen
Mến TTXL
Sắc Thu Phong
02-04-2006, 09:35 AM
Rót ánh trăng vàng gặm ý thơ.
Đời buồn khi tỉnh mộng khi mơ
Cùng ta trăng sẽ quên nhân thế!
Ta uống trăng say khiến trăng mờ!
Đời mấy ai vui mãi một đời!
Một đời nhàn nhạt mấy ai vui!
Trăng tròn mấy độ trong đêm tối
Đêm tối trăng tròn trăng có vui?!
Ngất ngưởng: ta say, trăng cũng say.
Ta buồn, trăng có vui đêm nay?
Cùng ta nâng cạn ly này nhé
Ta uống ta say với trăng này..
Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:44 AM
Yêu nhé em yêu ta yêu nhau
Yêu đi quên hết hận tủi sầu
Yêu em em ạ ta yêu thật
Thật đến không ngờ chẳng giả đâu!
Ta chỉ yêu em chỉ yêu thôi
Yêu đến quên ta đến quên đời
Yêu em yêu nhất yêu chỉ một
Chỉ một là em sống trên đời
Em có yêu ta có yêu không
Có thấy lửa thiêu giữa tim hồng
Có nghe rạo rực niềm yêu dấu
Hay chỉ như là nước ngày đông?
Sắc Thu Phong
18-07-2006, 09:55 AM
Sao đời lắm kẻ điên thế nhỉ
Chỉ Sắc Thu Phong cũng đủ rồi
Giờ thêm cái kẻ tên Đông Lạnh
Cũng dở chứng đời mượn thơ tôi
Ghét thay cái thói đời hợm hĩnh
Mượn cái vần thơ để dối đời
Chỉ có một mình ta là đủ
Có kẻ nhận xằng thế là thôi!!!!!!
Lost.
18-07-2006, 09:46 PM
Trách gi thế thời vẫn đa đoan
Thì lòng xin hãy chút cưu mang
Điêm thêm chi nữa cho cạn lấn
Bởi có lạ chi chốn bẽ bàng
===
ĐC rồi Phong ah,thành thật xin lối miranda lơ đễnh quá.Đừng giận nhé!!!!
đông lạnh
19-07-2006, 01:08 AM
mang một nỗi buồn mượn thành thơ
khiến cho bao kẻ cứ ngẩn ngơ
nghĩ rằng chỉ họ là làm được
cuộc đời nào biết chuyện thế gian
khôn thế hả ngốc ?
19-07-2006, 04:34 AM
Này trăng, này gió, này mây
Lại đây ta hỏi câu này chút thôi:
"Tình ta giờ đã cạn rồi
Hỏi ta còn nói yêu người được sao?"
Không có sao đâu, tự dối lòng
người đi rồi ai vẫn cứ thương
Thà chính tim ta gạt tiếng cười
Còn hơn rối lòng : Ta cạn tình
Để khi vỡ mộng, đường rẽ lối
Không có sao đâu,Đừng rối lòng
Ngày mai sẽ sáng, trời sẽ trong
Và đôi mắt anh, nhìn thấy được
Ngũ sắc cầu vòng bên kia Sông
đông lạnh
20-07-2006, 12:49 AM
hỏi trăng hỏi gió nơi đâu
sao người chộn vôi tình đầu lệ đau
số trời ko ở bên nhau
mong người hãy để mai sau đừng buồn
Đa Tình
20-07-2006, 05:34 AM
Sao đời lắm kẻ điên thế nhỉ
Chỉ Sắc Thu Phong cũng đủ rồi
Giờ thêm cái kẻ tên Đông Lạnh
Cũng dở chứng đời mượn thơ tôi
Ghét thay cái thói đời hợm hĩnh
Mượn cái vần thơ để dối đời
Chỉ có một mình ta là đủ
Có kẻ nhận xằng thế là thôi!!!!!!
Buồn cười cho một vần thơ
Điên điên dại dại mà khờ thật ư
Trên đời đâu một gió thu
Thơ điên thơ dại quá ư là nhiều
Sắc Thu Phong
20-07-2006, 10:23 AM
Điên điên dại dại rõ là nhiều
Thêm một Đa Tình há bao nhiêu
Cứ điên cứ dại ai đâu cấm
Nhưng như Đông Lạnh ắt là tiêu
Cover trắng trợn ai nào dám
Muốn dại muốn điên tớ vẫn chiều
Nhưng sao mà post trắng trợn thế
Rõ thật đời nay lắm kẻ liều
vo_tri
20-07-2006, 05:11 PM
hơi đâu lo nghĩ mấy thằng điên
quạ thay chuốt lấy chử ưu phiền
huynh đệ lâu ngày chưa gặp mặt
còn nhớ khi ấy chốn đào nguyên?
dạo này chắc huynh làm ăn được
thôi thì cho đệ một ít tiền
ra chợ mua mồi ta ngội nhậu
thêm chai rựu tây uống đỡ ghiền
kakakak đệ là tiểu bảo lâu ngày không gặp huynh bữa về việt nam tình kiếm huynh mà xa quá hiiiiiii thôi thì hẹn năm sau vậy
Đa Tình
20-07-2006, 08:32 PM
Điên điên dại dại rõ là nhiều
Thêm một Đa Tình há bao nhiêu
Cứ điên cứ dại ai đâu cấm
Nhưng như Đông Lạnh ắt là tiêu
Cover trắng trợn ai nào dám
Muốn dại muốn điên tớ vẫn chiều
Nhưng sao mà post trắng trợn thế
Rõ thật đời nay lắm kẻ liều
Chẳng qua một chữ là" trùng" thôi
Có phải xằng chi đâu hỡi người
Chẳng liều trắng trợn như người nói
Mod đã xóa rồi ...người chẳng thôi
Đa Tình thấy chuyện có vài lời
Điên điên dại dại chẳng thèm mơ
Nhường ai thích thế thì cứ lấy
Đa tình chẳng thích ...liều... chi thơ
Lost.
20-07-2006, 09:07 PM
Làm thi nhân lắm kẻ khùng
Thì đành thông cảm rối tung làm gì
Tính qua tính lại mà chi
Chẳng qua lỡ có cũng vì yêu thơ
Phong rồi thôi cũng làm ngơ
Đa tình đã đúng ai ngờ trùng thôi
Rằng nay Đông lạnh hay rồi
Thi thôi xí xoá như lời gió bay
Hi vọng khôg xảy ra điều tương tự ở vườn thơ nữa!!!!
Đa Tình
20-07-2006, 09:22 PM
Vườn thơ có lắm trang thơ
Làm sao biết được pic thơ có trùng
Mod mà muốn xoá ....xem chừng
Mỏi tay chẳng hết ....nhìn chung ...(con`).trùng nhiều
Lại còn phải tiếng là liều
Trường hợp tương tự là điều nữa thôi
Hay đặt pic ....trước phải coi
Mấy chục trang cũ xem coi có trùng....
Lost.
20-07-2006, 09:32 PM
Bới bèo ắt có bọ liền
Ai thời bắt gặp như trên đã đành
Giờ tìm với lục xung quanh
E rằng không khéo sẽ thành.... ôi thôi!
Tuỳ theo nhân cách mà thôi
Mod thì cũng cố gắng rồi, ai ơi
Đa Tình
20-07-2006, 09:49 PM
Trùng thì cũng chẳng có chi
Chỉ sợ là thấy thua người ...(nên) giận luôn
Giận rồi nên chẳng chịu buông
Bằng không cũng chẳng bắt làng bỏ la
Lost.
20-07-2006, 09:55 PM
Đủi đen gặp phải cùng đành thôi
Cùng lắm thì del nốt cho rồi
Nhưng sao tránh đc điều thiếu xót
Ai thời rộng lượng hãy cuốn trôi
đông lạnh
20-07-2006, 10:07 PM
Điên điên dại dại rõ là nhiều
Thêm một Đa Tình há bao nhiêu
Cứ điên cứ dại ai đâu cấm
Nhưng như Đông Lạnh ắt là tiêu
Cover trắng trợn ai nào dám
Muốn dại muốn điên tớ vẫn chiều
Nhưng sao mà post trắng trợn thế
Rõ thật đời nay lắm kẻ liều
điên điên dại dại vẫn là thơ
tâm tình như vậy chẳng phải mơ
thơ điên nhưng chắc nào ai biết
cover như vậy ? chẳng phải điêu
Lost.
20-07-2006, 10:15 PM
điên điên dại dại vẫn là thơ
tâm tình như vậy chẳng phải mơ
thơ điên nhưng chắc nào ai biết
cover như vậy ? chẳng phải điêu
Đông lạnh ơi sai chớ nói càn
THực tình làm vậy quá " hiên ngang"
Mod không nhở nhắc đừng nói lớn
Thực chất đã sai sai rõ ràng
đông lạnh
20-07-2006, 10:35 PM
Đông lạnh ơi sai chớ nói càn
THực tình làm vậy quá " hiên ngang"
Mod không nhở nhắc đừng nói lớn
Thực chất đã sai sai rõ ràng
bạn nói như vậy tôi biết rồi
nhưng mà hơi quá chữ hiên ngang
tôi đâu có phải là như vậy
chỉ vì cảm xúc viết lên thôi
------ có gì thì sorry cả nhà nhá ..!!!--------thanks bạn đã nhắc nhở tôi
Dã Quỳ
21-07-2006, 01:36 AM
Tình đã cạn sao còn iu chi nữa?
Hỏi làm gì cho tốn mất thời gian
Trăng, gió, mây kia nào đâu biết
STP ngố nhất trần đời!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.