Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ hai câu tiếp
nangchanhche
05-02-2006, 08:36 AM
Bưồn bưồn hoh biết làm gì , nên vào đây rủ mọi người đối thơ cho dzui hen
Nhưng yêu cầu là : người sau phải lấy chữ cưối của câu thơ người trên làm chữ đầu trong câu thơ của mình hen
Lang thang khắp chốn tìm ai
Tìm hoài tìm mãi vẫn hoài lang thang
:( :(
doivonghia
05-02-2006, 08:46 AM
Thang dài nối nhịp...để tìm em ....
Ngang qua biển Bắc ...lạnh băng cõi ...."LÒNG".....
Đúng là làm Mod có khác ...nghen .....:) .... Chơi khó Anh em hoài ...:D
Randeokinh
05-02-2006, 08:53 AM
Lòng yêu em đã trao ai rồi,
Để tôi ngơ ngẩn bồi hồi lang thang
doivonghia
05-02-2006, 09:03 AM
Thang thiên đường nối liền hai cõi ....
Kiếp phù du ... ai khóc cho MÌNH ...!!!
Randeokinh
05-02-2006, 09:13 AM
Mình anh lặng lẽ trong cô lẻ,
Ở chốn xa kia em biết chăng?
doivonghia
05-02-2006, 09:23 AM
Chăng lặng lẽ ...có phải vì cô độc ..?
Đoạn đường kia ai lạc lối phiêu BỒNG ...?
Có thể tạm hiểu là ....Phải chăng lặng lẽ vì cô độc ...:D ...bà Ran chơi ác thiệt :D ....còn hơn .....đêm lang thang nữa :D
Bồng lai tiên cảnh trên trời
Cũng không sung sướng bằng nhậu chó ... thui :D
Ai giỏi đối giùm ... ^_^
okanobee
05-02-2006, 11:57 AM
Thui tui cũng chịu ông gòi
Bồng lai tiên cảnh , mà đòi chó thui .
Chú thích : Thui (1) = Thôi , thui (2) = bó tay :D
Có món " chó thui " á ? Hay " thui " = " thôi " ??????????? :D
Thui chó nhậu chơi "Tiên" cũng khoái
Trên trời đâu dễ có mà "Xơi" :)
Có món " chó thui " á ? Hay " thui " = " thôi " ???????????
Tất nhiên là "chó thui" rùi ! Trước khi mần thịt , chế các món phải đem thui lên trước đã chớ . Thế mà cũng hỏi , híc đúng là ... Girl chẳng bít tý gì về nhậu nhẹt cả :think:
okanobee
05-02-2006, 12:18 PM
Thui chó nhậu chơi "Tiên" cũng khoái
Trên trời đâu dễ có mà "Xơi" :))
Xơi gì chứ chó , nghe ghê
Dẫu hông dễ có , cũng chê chẳng thèm
Đang đối lục bát , sang thất ngộn cái rầm dzạ chời :oh:
Thèm nhậu chỉ có đàn ông
Đàn bà con gái chắc không bít rùi
Bên trên người ta đối theo thể thất ngôn ầm ầm mừ , đâu riêng gì tui . ^^
okanobee
05-02-2006, 12:53 PM
Tiếng Việt phong phú ghê á . Học hoài mà còn quá nhiều chữ hông biết ha :D
" Rùi " là cái giống chi đây
Đọc đi đọc lại , mới hay " biết rồi " :so_funny:
Rồi rùi cũng giống nhau thôi
Cũng như bầu bí cùng chung 1 giàn hihi -_-
okanobee
05-02-2006, 01:08 PM
Giàn kia có bí có bầu
Hai tên hai loại , " rùi " - " rồi " khác chi ???
toanbeovlt
05-02-2006, 01:26 PM
Bồng lai tiên cảnh trên trời
Cũng không sung sướng bằng nhậu chó ... thui :D
Ai giỏi đối giùm ... ^_^
thui anh hay quay vê mâm rươu
nghiêp uông ăn cung môt chôn bông lai
dây rươu dây thit dây cai chai
dây em rót rượu bồng lai nào bằng
thèm gì thịt chó đâu bà
để đưa chén rượu ấy mà ...thế thôi
Giàn kia có bí có bầu
Hai tên hai loại , " rùi " - " rồi " khác chi ???
chi mô rùi với lại rồi
2 chui trong một để rồi sinh hư
Giàn kia có bí có bầu
Hai tên hai loại , " rùi " - " rồi " khác chi ???
Chi mà em hỏi nhìu ghê
Tiếng việt phong phú giải thích sao chừ ..
Chừ : tiếng miền trung :D
thui anh hay quay vê mâm rươu
nghiêp uông ăn cung môt chôn bông lai
dây rươu dây thit dây cai chai
dây em rót rượu bồng lai nào bằng
Bằng lòng đối đáp đúng luật thơ
Cớ sao lục bát lại ra thế này
Thất ngôn tứ tuyệt hay biết mấy
Nếu mà thêm dấu đúng luật thơ
okanobee
05-02-2006, 01:35 PM
chi mô rùi với lại rồi
2 chui trong một để rồi sinh hư
Hư thiệt chứ bộ còn gì
Vậy mà ai đó làm chi nói hoài :D
Chi mà em hỏi nhìu ghê
Tiếng việt phong phú giải thích sao chừ ..
Chừ : tiếng miền trung :D
" Chừ " đây em hiểu quá mà
Mới tra từ điển :D , chứ "rùi" có mô ??? :haha:
Mô chi răng rứa hoài hoài
Ghét em lấy tiếng địa phương ra sài ... :(
okanobee
05-02-2006, 03:10 PM
Sài chi cái tiếng địa phương ??? :think:
Rứa thì em chịu , bây chừ tính răng ? :D
hạ vàng (*-")
05-02-2006, 06:46 PM
răng chi ai rứa thế thui
di mô chi rứa người dâu có vừa
doivonghia
05-02-2006, 08:27 PM
Vừa lạy ...vừa quỳ ....vừa khóc lóc .....
Mần chi cái tiếng .... dịch 5 ngày ....:D
luongbich_vy
05-02-2006, 08:39 PM
he he em bó tay không biết làm thơ xem mấy anh chị làm đc òi
Người Điên Yêu Thơ
05-02-2006, 08:49 PM
Ngày đó yêu em đã biết liều
Nhưng mà ta vẫn cứ đi yêu
doivonghia
05-02-2006, 09:09 PM
yêu để cho hồn thêm sầu muộn
Cho đời giông bão dậy qua ĐÂY ...
Người Điên Yêu Thơ
05-02-2006, 09:19 PM
Đây nửa hồn ta đã chết rồi
Nửa hồn kia cũng hết ra hơi
doivonghia
05-02-2006, 09:53 PM
Hơi mây lạnh lẽo...buốt vai gầy.....
Ru hồn lơ đãng ...với tình say ...
nangchanhche
06-02-2006, 01:16 AM
ui trùi :oh: stop ở đây dùm em cái :D mèn...người ta kiu đối lục bát tự nhiên mấy anh chị chuyển tông thất ngôn tá lả dzị :think:
Say rượu người lăn ra ngủ
Chớ say tình người có ngủ được không?
:D:D
Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:20 AM
Không say khó lòng ngủ được
Say rồi mới thấy ngủ chẳng dậy luôn !
Ps : Chuẩn chuẩn !
doivonghia
06-02-2006, 03:35 AM
Luôn say nên hồn luôn bay ..
Bay xong rồi nhảy .....nhậu xong thì CHUỒN ....:D
TB : Tại badza không nói rõ từ đầu chứ bộ :( ..... Thôi thì làm lại ....có sao đâu :D ...há badza :D
ramakien
06-02-2006, 03:55 AM
thèm chi thịt chó ai ơi
thịt cầy ta nhậu tới nơi say mèm
nhậu thịt chó ta chẳng thèm
thịt cay ta nhậu say mèm ai ƠI.
thèm gì thịt chó ai ơi
thịt cầy ta nhậu tới nơi say mèm
thứ thịt chó ta chẳng thèm
thit cầy ta nhậu say mèm ai ƠI.
hoa cong chua
06-02-2006, 03:59 AM
Bưồn bưồn hoh biết làm gì , nên vào đây rủ mọi người đối thơ cho dzui hen
Nhưng yêu cầu là : người sau phải lấy chữ cưối của câu thơ người trên làm chữ đầu trong câu thơ của mình hen
Lang thang khắp chốn tìm ai
Tìm hoài tìm mãi vẫn hoài lang thang
:( :(
thang kia bắc để làm chi?
phải chăng để bước lên đường len tiên!
tran tieu long
06-02-2006, 06:58 AM
thang nào mà chẳng khó trèo
cớ sao em bảo anh trèo tìm ai
tìm ai anh mãi tìm hoài
nhưng em chẳng có thang nào anh leo
Bạn nhớ bỏ dấu vào nhá ...mah bạn coi lại yêu cầu của topic ha ...
pukeo
08-02-2006, 12:03 AM
Tiên là chi mà tui hem kóa bít
Chỉ nhớ rằng mình đã mộng làm tiên.
Randeokinh
09-02-2006, 09:22 AM
Tiên là chi mà tui hem kóa bít
Chỉ nhớ rằng mình đã mộng làm tiên.
Tiên kia nàng ở trên trời,
Trần gian riêng chỉ mình anh đợi chờ!
tokyo
09-02-2006, 11:02 PM
Chờ hoài chờ mãi được đâu
Thôi thì em hãy một câu ưng lòng...
Lost.
09-02-2006, 11:04 PM
Lòng quên - hiện tại vẫn còn
Trăm năm bia trái tim mòn đc không ?
Hàn Cát Nhi
09-02-2006, 11:28 PM
Không chờ không mong không thương nhớ
Hận hận hờn hờn có được chi..
tokyo
09-02-2006, 11:45 PM
Được chi ừ có được chi
Nhưng mà vẫn đợi chỉ vì thương em...
Hàn Cát Nhi
09-02-2006, 11:57 PM
Em đi em có nhớ về
Một thuở lưu luyến ..mấy ai quên
hạ vàng (*-")
10-02-2006, 12:12 AM
quên chi hình bóng của ai đó
đướng đợi chờ mãi với thời gian
tokyo
10-02-2006, 12:25 AM
Gian khổ mấy anh chờ cũng được
Chỉ mong rằng em thuộc về anh...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 12:56 AM
Anh là ai và từ đâu ghé đến ?
Con thuyền tình sẽ cập bến được chăng ?
cuongdayne
10-02-2006, 01:04 AM
hic sao mà để chữ "chăng" cuối khổ cường vậy tiểu thư ơi hic :
làm sao đây .......... pó tay ...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 01:57 AM
Đâu đến nỗi "pó tay" như cường nói,không ai đối được thì tiểu thư đối cho...Nhưng,chờ mọi người đã!!!
Eternal Flame
10-02-2006, 05:21 AM
Thèm gì một cuộc tình xưa
Mưa rơi ngập lối giũa trưa nhày hè .
ok?
oplariri510us
10-02-2006, 05:30 AM
chăng có phải thuyền kia ko cập bến
để ta ôm sầu hận nếm u sầu
tokyo
10-02-2006, 05:57 AM
Sầu này nặng lắm người ơi
Ôm vào sẽ thấy cả đời khổ đau...
Lost.
10-02-2006, 06:29 AM
Đau - đau mãi một đời không hết
Buồn trăm năm chắc chết vẫn còn
tokyo
10-02-2006, 06:36 AM
Còn chờ còn nhớ còn thương
Là còn phải khóc vấn vương một người...
Lost.
10-02-2006, 06:38 AM
Người yêu xa lắm - quên rồi
Niềm đau ngày ấy riêng tôi giữ về
tokyo
10-02-2006, 06:40 AM
Về đâu chi hỡi em ơi
Hay là em hãy về nơi anh nè...!_--mem củ_--
Lost.
10-02-2006, 06:42 AM
Nè anh ! người cứ mơ màng
Mơ chi những chuyện dở dang cho buồn
tokyo
10-02-2006, 06:45 AM
Buồn ơi buồn hỡi buồn à
Sao ngươi lại để người ta buồn lòng
Lost.
10-02-2006, 06:49 AM
Lòng này chỉ biết vậy thôi
Biết tình nay hết thật rồi còn đâu
tokyo
10-02-2006, 06:51 AM
Hết rùi kiếm lại em ơi
Mình còn có cả một đời mà em...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 07:01 AM
Tokyo sai luật rồi,chữ cuối trong thơ Miranda là chữ đâu cơ mà :hihi:
Lòng này chỉ biết vậy thôi
Biết tình nay hết thật rồi còn đâu
Đâu những lời thương yêu xưa ấy
Anh có quay về cho mưa thôi rớt bờ mi
Xin mời người đối !
tokyo
10-02-2006, 07:37 AM
Mi em sao lệ tuôn hoài
Hay là em đã yêu ai rùi à...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 07:52 AM
À ơi ru say tim mười bảy
Ngủ ngoan đi chớ có vội thương yêu
tokyo
10-02-2006, 07:55 AM
Yêu tiểu thư nhưng nào dám nói
Chỉ biết rằng rất nhớ tiểu thư...
Randeokinh
10-02-2006, 08:03 AM
Thư kia mang mối tình anh,
Đắn đo chưa dám trao em thư này!
tomato123
10-02-2006, 08:06 AM
Này em má phấn hồng hồng
Cho anh hỏi nhỏ có chồng hay chưa :D :D
tokyo
10-02-2006, 08:10 AM
Chưa iu đã thấy khổ rùi
Đến khi iu thiệt chắc tui tiêu lieen` ...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 08:16 AM
Liền câu nối ý tiếp thơ anh
Yêu vội làm chi ,phí tuổi xanh :D
tokyo
10-02-2006, 08:27 AM
Xanh xanh cái áo tiểu thư
Một lần được thấy cứ như nhớ hoài...
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 08:40 AM
Hoài mong dáng ấy người chẳng tới
Đợi đợi chờ chờ,mộng xanh xao
:hihi:Tiếp đi U
tokyo
10-02-2006, 08:44 AM
Xao xuyến làm sao khi gặp nàng
Thấy lòng thật lạ phải chăng iu...
oplariri510us
10-02-2006, 09:00 AM
iu thì ko phải đâu chàng hỡi
chỉ là rụng động đầu đời thôi :D:D
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 09:19 AM
Thôi thế thôi thì tôi với tôi
Một mình ôm trọn kiếp đơn côi
:D:D:D
oplariri510us
10-02-2006, 09:22 AM
côi cút gì đâu hỡi bé em
vẫn còn anh đợi bé đây nè :D
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 09:41 AM
Nè anh,nói gì em hông hiểu !
Ai chờ ai đó...thật vậy ư ?
Lĩnh giáo thơ NG & viết tiếp! Đến phiên U :D
oplariri510us
10-02-2006, 10:41 AM
ư thì đơn giản lắm em
thêm huyền 1 phát thành ừ chờ em :D:D
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 11:20 AM
Em không đến đâu, chờ mà chi?
Thêm một dấu nặng,thế thì thành chờ ai ? :so_funny:
Đối tiếp đi NG :D:D:D
oplariri510us
10-02-2006, 11:38 AM
ai kia nao nỡ vội vàng
kết luận sớm thế khéo quàng nhầm nghen
Chi bằng ta nói nhau nghe
Nặng thêm tí nữa cũng lè em thoai :hihi:
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 11:56 AM
Thoai thì bit vậy chớ làm sao
Đành đối thơ tiếp với Nam Giao
Bao giờ ko đối nữa thì cứ kêu tiểu thư một tiếng nha,tiếng chi nhở? Thêm dấu nặng là bít liền :D:D:D
Mà thôi,1h rưỡi rùi,tiểu thư không đối nữa,mai còn phải đi học sớm ! BB,hẹn mai khi mở máy tính ra,sẽ thấy câu đối lại của NG,hoặc ai cũng được :D
Kiếplangthang
10-02-2006, 06:14 PM
Giao tranh lấy một cuộc tình
Để rồi chấp nhận thân mình xác xơ...
bà dzà
10-02-2006, 08:58 PM
Này em má phấn hồng hồng
Cho anh hỏi nhỏ có chồng hay chưa :D :D
Chưa chồng em vẫn phòng không
Đang chờ anh đó ..kiệu vàng đón em
:hihi::hihi:
tomato123
10-02-2006, 09:08 PM
Em ơi đâu có kiệu dzàng
Đón em chỉ có tim vàng mà thôi :D :D
bà dzà
10-02-2006, 09:19 PM
Thôi anh tim vàng nhỏ quá
Xài trong thoáng chóc là bay cái vù
:D:D
tokyo
10-02-2006, 11:03 PM
Vù vù rùa chạy như bay
Bà dzà cũng biết làm bay tim vàng...
Kiếplangthang
11-02-2006, 10:49 AM
Vàng anh anh cất ko đeo
Vì ko cất kĩ nên mèo nó tha..:(
Châu Vĩnh Khôi
11-02-2006, 08:40 PM
Tha đâu Thiết đấy một đôi
Vì sao đời nỡ chia rời đôi ta ?
tokyo
11-02-2006, 09:05 PM
Ta buồn quá xá đi thôi
Vì đâu lại vậy tại tôi hay người...
Kiếplangthang
11-02-2006, 09:44 PM
Người đi xa khuất chân mây
Để anh ở lại đêm ngày chờ mong.:(
bà dzà
11-02-2006, 09:49 PM
Mong ngày ta được trùng phùng
Để cho thoả chí những ngày xa nhau
:hihi::hihi:
tokyo
11-02-2006, 09:56 PM
Xa nhau ắt phải chia tay
Vì anh nay đã có mai mối rùi
bà dzà
11-02-2006, 10:00 PM
tokyo sai rùi từ cưối của bà dzà là nhau chứ đâu phải xa :D:D
Rồi đây biết đến bao giờ
Ta_người lại được làm thơ toạ đàm
-----
Lưu ý:: rùi = rồi
tokyo
11-02-2006, 10:11 PM
Đàm rồng hang cọp chẳng sao
Miễn là em thích anh vào bắt nha....
___sorry lại sai nữa rùi hả...
Kiếplangthang
11-02-2006, 10:40 PM
Nha em đen thủi đen thùi
Anh dề lấy giẻ anh chùi hết đen..
Châu Vĩnh Khôi
11-02-2006, 10:41 PM
Nha sĩ, bác sĩ, ca sĩ,
Cả ba cùng sĩ, hỏi ai đa tình ?
Kiếplangthang
12-02-2006, 12:10 AM
Tình anh trao biết bao nhiêu
Mà đâu có nhận được nhiều đâu em...
hạ vàng (*-")
12-02-2006, 03:00 AM
em về lấy chồng người ta
cho anh đứng đó ở già vậy luôn
Mãi Yêu Mình Nhung
12-02-2006, 06:50 AM
chẳng nghĩ được cái gì mà viết cả
tokyo
12-02-2006, 07:52 AM
Luôn chờ luôn nhớ luôn mong
Mà sao người cứ mãi không trở về....
Lost.
12-02-2006, 08:00 AM
Về thôi anh hỡi muộn rồi
Tình yêu đã hết, tình đời đã xa.
tokyo
12-02-2006, 08:06 AM
Xa xôi gì đó em ơi
Chờ hoại đợi riết thì người về thôi...
Lost.
12-02-2006, 08:23 AM
Thôi thôi anh hỡi nhắc chi
Câu tình yêu thẫm ướt mi em rồi ....
tokyo
12-02-2006, 08:34 AM
Rồi em sẽ hạnh phúc thôi
Vì nay em đã có tôi rùi mà...
Lost.
12-02-2006, 09:06 AM
Mà rằng cũng chỉ là mơ
Thì thôi mơ trọn ngây thơ kiếp tình
Ken X
12-02-2006, 09:10 AM
Khi yêu anh sẽ chung tình
Anh xin thề chỉ một mình (các) em thôi
tokyo
12-02-2006, 09:11 AM
Tình anh rất thật em ơi
Sao em lại nỡ bỏ rơi anh rùi...
Lost.
12-02-2006, 09:14 AM
Rùi anh sẽ có người ta
Rùi tình mình cũng xẽ xa anh à ....
tokyo
12-02-2006, 09:20 AM
À này sao lại vậy ta
Sao em cứ bảo tình ta chia lìa
Lost.
12-02-2006, 09:22 AM
Lìa xa giây phút trong đời
Rồi quên câu hứa mềm môi ngày nào ....
okanobee
12-02-2006, 10:50 AM
Nào đâu tình ái ân trao
Nào đâu tiếng ngọt vườn đào lứa đôi
:so_funny: làm xong , nghe sến dễ sợ <<< cải xờ lương :D
Kiếplangthang
12-02-2006, 12:41 PM
Đôi khi anh tủi phận nghèo
Duyên tình ta phải tan theo mây trời:(
Mua Sao Bang
12-02-2006, 01:59 PM
Trời ơi tôi hỏi trơi sao thế
Sao nở vô tình chia cách mỗi đôi ta!
dongsongxanh
12-02-2006, 08:42 PM
mỗi người một ngã ai tại ai
tháng ngày dài hỏi còn ước chi
tiểu thư lang thang
12-02-2006, 09:14 PM
Là chữ "ta'' cơ mà dòng sông xanh đối sai rồi.Để tiểu thư viet lại cho
Trời ơi tôi hỏi trơi sao thế
Sao nở vô tình chia cách mỗi đôi ta!
Ta viết đôi lời gửi cho người
đã bỏ ta về bến xa xôi
tokyo
12-02-2006, 10:44 PM
Xôi chè bánh trái không thèm
Chỉ mong sẽ có được em trong lòng....
Trái Đắng
12-02-2006, 10:46 PM
Lòng này đã lạnh từ lâu
Đừng mong đừng đợi để sầu tương tư
tokyo
12-02-2006, 10:51 PM
Tư tình không được thì thôi
Ta đi lấy vợ cho rồi khỏi lo....
Băng Nhi
12-02-2006, 11:28 PM
Lo rùi lấy vợ càng lo
Vợ anh mà biết thì .....(gay) go chúng mình .......
tokyo
12-02-2006, 11:36 PM
Mình yêu rất thật chẳng lo
Nếu vợ có nói anh cho ăn đòn...
Băng Nhi
12-02-2006, 11:46 PM
Đòn gánh cũng gọi là đòn
Anh mà ..........phang nó là to chuyện liền
tokyo
13-02-2006, 12:16 AM
Liền nghe đã vội chạy ngay
Không dùng đòn gánh chỉ dùng dao phai......
Lost.
13-02-2006, 12:44 AM
(Dao phay or dao phai????)
Làm theo thữ "phai" nha :D:D....dễ hơn "phay" :D:D
Phai dấu cuộc tình từ dạo ấy
Bây giờ nhắc lại thấy đau đau
tokyo
13-02-2006, 12:49 AM
Đau rùi sẽ hết thôi em
Nhưng mà không biết sao em đau lòng
Lost.
13-02-2006, 12:52 AM
Lòng này vết sẹo tình yêu
Hỏi xong câu ấy thấy nhiều đau hơn .....
Thùy yêu Thắng *_*
13-02-2006, 12:52 AM
Yêu nhau đâu phải qua lời nói
4 mắt nhìn nhau đủ hỉu roài
........:huglove:
tokyo
13-02-2006, 01:35 AM
Hơn gì lại chẳng chiệu hơn
Lại chọn ngay cái đau buồn mới ghê...
Lost.
13-02-2006, 01:45 AM
Ghê gớm lắm cái nối buồn vô nghĩa
Đã chôn vùi giữa nghĩa địa tâm tư
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.