Xem đầy đủ chức năng : bình thường?
huy2804
05-02-2006, 07:35 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Em bảo
em:
Chỉ là cô gái bình thường.
Anh hãy quên
và đừng cố bận lòng,
Bên cạnh anh
còn bao nhiêu người khác
tốt hơn em vạn lần
anh hãy chọn,
đừng nghĩ gì đến em
Nhưng,
em có biết anh nghĩ gì?
Có lẽ không?
anh sẽ cho em biết rằng anh nghĩ
em sẽ không hiểu ,
suốt đời em không hiểu
trong mắt anh
em
nào có bình thường
giữa bình minh
trong ánh nắng vừa lên
áo trắng bay tựa nàng tiên cổ tích
Có thể quên sao?
khi lòng anh
cũng tràng đầy cổ tích
của một thời áo trắng ngây thơ
tiểu thư lang thang
05-02-2006, 09:17 AM
U có tin cổ tích thật không?
Hay chỉ những câu thơ là như thế?
Và,đối với người con gái đó...
U có thể yêu cô bằng trọn vẹn trái tim mình ?
Viết bởi kẻ chưa yêu nên tò mò muốn hiểu
huy2804
05-02-2006, 08:55 PM
vậy bạn có tin ko?Còn tôi thì tin đấy
tiểu thư lang thang
05-02-2006, 11:39 PM
Dĩ nhiên là tiểu thư tin vào cổ tích
Tin vào những câu chuyện ở xứ sở thần tiên
Sống vô tư,chẳng vướng bận ưu phiền
Trong trí nghĩ luôn ngập tràn những ước mơ cổ tích!
huy2804
07-02-2006, 05:04 AM
tôi cũng vậy , cũng tin vào cổ tích
dẫu đời thường sao khác quá nhiều
tình đến rồi đi tựa cơn gió
ngẫm nghĩ trong lòng rượu quên sầu
U có hiểu không?
tiểu thư lang thang
07-02-2006, 07:35 AM
Mười bảy tuổi ,vẫn còn trẻ con nhìu
Cho nên lòng vẫn còn ngập tràn giấc mơ cổ tích
Tôi không muốn nghĩ về 1 ,2,3 năm sau đó
Mong rằng lòng vẫn bình yên
Chẳng biết khi 20 tuổi có còn nguyên vẹn niềm tin
Hay chỉ coi đó là giấc mơ hão huyền 3 năm về trước
Thôi,tương lai,ai mà tiên đoán được
Cứ sống tốt ở hiện tại thôi
:D
hanquoc00
07-02-2006, 11:24 AM
Hãy bên tôi khi đời còn trẻ
Đừng bán rẻ cho những kẻ lầm than
Hay nhớ tôi nhừng lúc phũ phàng
Vì tất cả tôi yêu nàng nhiều lắm
huy2804
07-02-2006, 10:10 PM
tuổi hai mươi tuy đã qua rồi
thời niên thiếu vẫn còn trong ký ức
trang cổ tích dường như khép lại
sống cứ vui đâu cần dể ý gì
huy2804
29-06-2006, 10:03 PM
Trọn vẹn trái tim
tôi trao người ấy
Đã 6 năm qua
ko hề thay đổi
Em vô tư
với giấc mơ của chính mình
tôi vẫn cô đơn
đi về
vẫn đợi chờ
dẫu chẳng biết
đến bao giờ?
có bao giờ em hiểu
cho điều đó
không em?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.