PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em



huy2804
05-02-2006, 07:14 AM
Nhớ em

--------------------------------------------------------------------------------

Phải chăng cuộc đời nặng nỗi đắng cay
Để lòng em ôm nỗi niềm riêng?
Tôi cũng buồn vì đâu giúp được em
Em đứng đó mà tôi đâu dám lại
Vì tôi biết em nào có yêu
Cuộc đời sầu,riêng em cũng sầu
Chẳng được say để quên tình, quên nghĩa
Như tôi làm đã làm lúc em đi

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 09:23 AM
Mượn rượu tìm quên thì xoàng lắm
Cứ vững lòng tin là được thôi
Nếu trái tim đã trao cho một người
Thì hãy cứ,yêu người ta vĩnh viễn
Hãy cứ yêu,dẫu cho trái đất này tan biến
Hãy cứ yêu,dẫu cho người đó có đổi thay
Hãy cứ yêu,dẫu cho là đã chia tay
Và chấm hết,chỉ khi nào trái tim không còn vương vấn!

lắm lúc tiểu thư ước mình là con trai thì hay nhỉ...sẽ không xoàng vậy đâu!Phải theo đuổi tình yêu đến cùng

huy2804
05-02-2006, 08:44 PM
Nếu nói và làm giống như nhau
Cuộc đời đâu lắm những bi kịch
Quên... romeo đâu phải chết
Sơn Bá Anh Đài đâu phải chia ly

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 11:45 PM
Tuy Roméo cuối cùng rồi phải chết
Và nàng Juliette cầm lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim
Đôi Lương-Chúc không thành đôi trên dương thế
Nhưng chỉ cần...ĐÃ YÊU LÀ SẼ TIN!

Những câu chuyện tình yêu chìm trong màu bi kịch
Nhưng thế gian sẽ ghi khắc suốt đời
Thà phải chết chứ không cam chịu 2 kẻ 2 nơi
Yêu là phải theo đuổi dẫu biết tận cùng là cay đắng!

Tôi có bảo "nói làm giống như nhau " như U nói đâu? Thực tình cũng chẳng hiểu U muốn nói gì với tôi nữa !

huy2804
07-02-2006, 04:57 AM
"Yêu là phải theo đuổi dẫu biết tận cùng là cay đắng!"


xin trả lời giúp ta đôi câu hỏi:
người quay lưng để ta ở nơi này
phụ bạc ta không một câu từ biệt
dẫu nhớ nhung nhưng biết phải làm sao?
say tình không được,say rượu vậy!
U có hiểu thế nào là nói dối ko khi người ta nói và làm hoàn toàn khác nhau,người nói sẽ chờ tôi nhưng khi tôi vừa đi người ta đã có mối tình khác rồi

tiểu thư lang thang
07-02-2006, 08:25 AM
Ngày xưa xem phim Bao Công,TT có nghe bài hát (không nhớ rõ lời nữa :D) ,chỉ có 2 câu nè là rõ ràng...

Rút đao chém nước nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu thêm sầu

Nếu U thấy yêu được thì yêu mà quên được thì quên,nhớ thì nhớ.Việc gì phải gò bó lòng mình như vậy...Nếu cảm thấy người không xứng đáng,tình yêu phai nhạt rồi thì...(Tự biết cách xử lí ) Có đến một nửa của nhân loại là người có thể lựa chọn chứ đâu phải chỉ có một người! Thế nhé! BB

huy2804
07-02-2006, 10:40 PM
Rút đao chém nước nước càng chảy mạnh
nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
dẫu biết rằng đời là thế đó
nhưng sao ta vẫn cứ không thông

Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:27 PM
Đời này nhiều chuyện càng sầu đau
Đa tình sầu, nhớ thương sầu
Sầu bám theo con tim càng đau nhói
Biết khi nào thế gian này không đau