Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Năm mới trên xứ lạnh .



katka_cz
05-02-2006, 06:18 AM
Đây là cái cái tết đầu tiên xa quê hương , không bạn bè, không người thân bên cạnh . Năm mới ở nhà cũng là mùa lạnh ở đây, cái lạnh -15 độ làm người ta nhớ quê hương nhiều hơn . Nhớ những gì ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thân trong những ngày xuân sang tết đến .Trên mảnh đất xa lạ này người ta chỉ biết nhớ , nhớ và nhớ mà thôi .Trên những cánh đồng phủ trắng những lớp tuyết mịn màng , trên những cành cây trơ trọi không một mầm xanh tất cả mang trong mình một sự trớ trêu . Tết ở đây vừa vui lại vừa buồn , vui vì được khám phá thêm một đất nước mới với những nên văn hóa và phong tục mới , được biết đến những con người hiếu khách , thân thiện còn buồn có lẽ vì thấy mình thiếu vắng tình yêu thương gia đình .
Nghĩ tới những khung cảnh tết xưa cũng vui thật , cây nêu , tràng pháo , cảnh xum vầy bên nồi bánh trưng , những câu đối đỏ , rồi cả quần áo mới nữa , tất cả thật hớn hở , vui mừng . Tết bây giờ có cái vui riêng của nó nhưng người ta cũng không quá mong chờ như ngày xưa . Ở đây khung cảnh đón tết khác với Việt Nam , thay vào những cành đào hồng thắm là cây thông rực rỡ ánh đèn , không phong bao lì xì ngộ nghĩnh , thay vào đó là những món quà nhỏ nhắn , xinh xắn , người ta đón năm mới bằng những tràng pháo với muôn vàn hình dạng sắc thái in trên nền trời cao và sáng đầy tuyết phủ của trời Âu .Tất cả cũng không thể thay thế không khí tết ở Việt Nam .
Một năm mới với những sự kiện mới , những khó khăn , thách thức mới và tất nhiên là cả những niềm vui mới .Cầu chúc tất cả mọi người một năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ .