Xem đầy đủ chức năng : Trú mưa
Eternal Flame
05-02-2006, 12:01 AM
Chiều nay trên phố mưa bay bay
Quán Net anh trú như bao ngày
Một mình lãng du cùng tin nhắn
Tâm hồn treo ngược trên cành cây .
hì....!
Forever_THM
05-02-2006, 12:29 AM
Hồn anh treo ngược cành cây??
Còn em ở dưới lang thang một mình
Đường chiều không ướt vì mưa
Mà vì em đã khóc cho riêng mình
Ngốc_xít_thứ_thiệt
05-02-2006, 04:01 AM
Nhìn em ở dưới lang thang
Lòng anh quặn thắt trăm ngàn cơn đau
Đường chiều trống vắng vì mưa
Ngồi đây anh nhớ em nhiều hơn mưa
tiểu thư lang thang
05-02-2006, 09:39 AM
Chiều nay trên phố mưa bay
Em lang thang với một niềm hạnh phúc
Ai biết yêu mưa bằng một con tim chân thật
Kẻ ấy sẽ thích lãng du...
Trong mưa.
Eternal Flame
06-02-2006, 06:24 AM
Mưa sao mua vẫn cứ rơi hoài
Để lòng thi sĩ phải khăc khoải
Vẫn mãi đi tìm vần thơ ấy
Bước chân giờ đây đã mệt nhoài
tomato123
06-02-2006, 07:50 AM
Mưa
Với những người đang iu
Là xoè xoè ô xinh
Mưa
Với mẹ
Là tay lạnh cóng gieo hạt
Môi run run gọi nắng gọi mùa
tiểu thư lang thang
06-02-2006, 09:36 AM
Lần đầu tiên em không đối lại được thơ của người khác...
Quá tự tin với câu thơ,lần đầu tiên cảm giác tự tin không trọn vẹn
Em sẽ không đổ tại cho tuổi,suy nghĩ của em không được sâu sắc...
Không thể cõng trên lưng gánh nặng cả thế gian
Con chỉ biết khóc cùng những gian lao trĩu gầy đôi vai mẹ
Mẹ yêu con,tình yêu lớn lao và lặng lẽ
Cho con biết mộng mơ và cho con biết làm những câu thơ
Nếu một ngày,con đi qua những cơn mưa
Không thả hồn và đắm say trong lãng mạn
Thì có nghiã...con tim con cũng đang tan nát
Con không thể vô tình đi qua những câu thơ...
Cơn mưa nào ướt áo mẹ năm xưa...
Cơn mưa nào nặng trĩu thêm đôi vai ngày ấy
Cơn mưa nào làm cho môi người con yêu run rẩy...
Cơn mưa nào ...đã đi vào trong thơ...
Con yêu mưa
Và con yêu cả nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của mẹ...
Nếu hôm nay,con có thể vì mưa mà buồn mà khóc
Thì mai kia...con có thể vì mẹ yêu mà tan nát con tim...
Để biết ghét cơn mưa làm nhọc nhằn đời mẹ...
Cả con nữa...
Chẳng phải là...con cũng ...như mưa...
tiểu thư lang thang
07-02-2006, 09:43 PM
Eh ss,ss chỉ nói đúng có một nửa thôi!Từ khi đọc xong mấy câu thơ kia của tmt,em cũng...thay đổi nhìn nhận một chút rồi :D:D:D
Đồng ý với ss,thơ chỉ hay khi đó là tiếng nói của con tim.Để như vậy,phải cố gắng sống tốt thôi...
***"Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc với muôn dây'
Và chia sẻ bởi trăm tình yêu mến."***
Chìm nổi khơi xa chẳng rõ bờ rõ bến
Vẫn rộn ràng ,chẳng e ngại,sợ lo
Chẳng nản lòng, vẫn cất tiếng thét to
Tuổi mười bảy-khát khao và mơ ước
Cứ tiến lên,chẳng nề hà thử thách
Lang bạt lãng phiêu-tuổI trẻ nổI sôi
Cùng lưu luyến vớI nhịp thờI gian trôi
Và hồI hộp ,trước phút giây cựa mình trên điểm hẹn.
Rất rộn ràng và vô cùng náo nhiệt
Thất bạI ư? Chẳng gục ngã được ta!
Lẽ giản đơn…như là…con lật đật :D
Ngã rồI đứng dậy.Chuyện đơn giản thôi mà :D:D
***
Bài nè ngẫu hứng làm thôi chứ chẳng lên quan gì đến đề tài trú mưa của boos.Sorry,để tiểu thư viết thêm vậy...Ah,quên,đính chính thêm...khổ đầu của bài trên lấy ý thơ của "ông thi sĩ họ Ngô",tiểu thư yêu thơ của ông ý nhất :D
Ngày anh đi,em chẳng đến tiễn đưa
Lấy cớ rằng:Em còn bận học
Đó là một hôm thứ 7,chiều mưa
Rơi tầm tã…ướt bờ mi và tóc.
Khung cửa sổ giọt buồn rơi rả rích
Bài toán hôm nay sao khó quá đi thôi
Muốn góp chuyện cùng bạn bè nhưng sao chẳng nên lờI…
TạI vì ngày mai,em không còn anh nữa :khocnhe:
huy2804
07-02-2006, 10:26 PM
lang bạc phiêu du khắp cùng trời
ngắm gió cùng mây mãi rong chơi
tình đời bể khổ với dây oan
chẳng cần ai hết chỉ mình ta
nghĩ rằng: đời sao mà vui thế?
nào biết rằng ta đã nghĩ sai
rong chơi chán , lúc mệt mỏi
mới thấy đời vô nghĩa biết bao
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 12:57 AM
Sao chỉ mãi nhìn đời
Dưới sắc màu vô nghĩa
Cuộc đời tươi đẹp thế
Chỉ cần để mắt thôi
Ngoài trời mưa nhẹ bay
Rồi nằm ngoan hè vắng
Hết mưa,là tia nắng
ấm áp gọi xuân về
Đẹp như một giấc mơ
Hạt sương vương buổi sớm
Bông hồng vàng dậy muộn
Vội vã gọi nắng trời
Đúng thật vậy,cuộc đời
Không bao giờ vô nghĩa!
Ta hãy nở nụ cười
Để đón chào ngày mới
:D:D:D
" Và sự sống chẳng bao giờ chán nản " - (Xuân Diệu)
huy2804
08-02-2006, 03:43 AM
đời đẹp chỉ với kẻ có tiền
không tiền có sống cũng như không
ai ơi có thấu lòng tay trắng
lẳng lặng nghe đời sỉ vả nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.