PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước Mắt Cho Tình Xa



harpielady86
04-02-2006, 11:27 AM
Khi yêu ai lại nỡ đành
Buông lời cay đắng mà dành cho nhau
Nhưng mà người ấy khởi đầu
Khơi nguồn ký ức làm đau lòng này

Người ơi người hỡi có hay
Tim tôi giờ đã tràn đầy vết thương
Bởi ai đã xóa niềm thương
Chân tình ngày cũ sắc hương chẳng còn

Đem yêu thương mãi vùi chôn
Không còn lưu luyến bồn chồn chẳng đau
Để rồi tiếp bước qua cầu
Đi xây duyên mới không câu giã từ

Vô tình lãnh đạm thế ư?
Tôi còn mong nhớ tương tư làm gì
Người ta quyết định ra đi
Để tim tôi nhói chỉ vì nhớ nhung

Ngày xưa thề mãi tình chung
Không bao giờ sẽ nghìn trùng phân ly
Tôi còn nhớ rõ những gì
Mà người ta nói giờ đi xa rồi

Để cho nước mắt tôi rơi
Vì tình yêu đó một thời khắc ghi
Một khi cách biệt còn gì
Chỉ còn nỗi nhớ tim thì nhói đau

Ngày ngày vương vấn u sầu
Làm sao xóa được cơn đau tim lòng
Giờ đây chẳng còn trông mong
Tháng năm tàn úa ngụi lòng tình tâm

Ước mong gởi về xa xăm
Một ngày nào đó âm thầm trôi qua
Không còn thương nhớ tình xa
Bình yên hạnh phúc ngân nga trong đời .

3thienminh
04-02-2006, 09:30 PM
hay qua ta <IMG>http://img451.imageshack.us/img451/7032/deptraithisao6mu.gif</IMG>

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 11:20 PM
Ước mong gởi về xa xăm
Một ngày nào đó âm thầm trôi qua
Không còn thương nhớ tình xa
Bình yên hạnh phúc ngân nga trong đời .


Bình yên hạnh phúc được chăng?
Khi mà nỗi nhớ trong lòng đã ghi
Lí trí thì bảo:quên đi!
Thơ đầy vương vấn chắc gì ... được đây?!
Gửi tình vào cõi gió mây
Xa xăm muôn nẻo lấp đầy tâm tư
Bảo rằng quên lãng tình xưa
Nghe thơ sao thể như vừa nhớ mong...

8 khổ thơ,16 cặp lục bát...Nhưng khoan hãy nói về các con số...Tôi cá là nếu như lòng không tràn đầy nhung nhớ thì không viết đượca bài thơ vừa rồi...Quên đi không bao giờ là đơn giản.Bởi vì nói quên rồi,thực ra là còn nhớ đấy!

(Viết bởi một kẻ chưa nếm mùi tình yêu nhưng thích viết thơ và bình luận về tình yêu! :sick: )