Xem đầy đủ chức năng : Người ta nói
lợn_rừng83
04-02-2006, 06:17 AM
Trước khi yêu người ta ai cũng nói
Yêu một người chỉ mãi một người thôi
Và như thế vai sát kề vai
Hai người bước trên con đường hạnh phúc:huglove:
Rồi có lúc dòng đời sô đẩy
Ở bên nhau không còn thấy yêu thương
Và như thế hai đường chia cắt:argue: :gian:
Kẻ ra đi:chayle: người góp nhặt nỗi buồn:sosad:
Thương những người suốt đời chung thủy:om:
Hận ai kia đi quá vô tình:ex7:
Sau khi yêu vô tình người nói
Yêu làm gì để lại chia tay
Nhưng một ngày người cất bước mê say
Bên ai đó quên lời người đã nói
phonglantim
04-02-2006, 06:25 AM
Là thế đó ...đời có nhiều gian dối
Yêu một lần ...như chưa thỏa cơn say
Người đi bỏ lại nơi đây
Bao nhiêu kỉ niệm ...ngày nào gặp nhau
Phải chăng là mối tình đầu
nên bao đau khổ hằn sâu trong lòng
Giờ tôi mang một niềm mong
TRong lòng người ấy chẳng còn hình tôi
lợn_rừng83
07-04-2006, 07:09 AM
Người quên tôi một ngày kia người hỡi
Ai quên người người đừng đến với tôi
anhratso_vo_tn
07-04-2006, 07:37 AM
vẫn biết thời gian là thử thách
làm lòng người rất giễ đổi thay
nhưng đối với tôi thời gian là thử thách
bởi lòng người đâu phải cánh chim bay < mãi yêu em thúy à>
cô bé mắc nai
08-04-2006, 05:34 AM
Người ta nói tình yêu là cơn mộng
Tỉnh giấc rồi chỉ chuốt lấy đắng cay
Nhưng đời người ai chẳng một lần say
Đem tuyệt vọng trở về nơi bến đậu
Người ta nói tình yêu mau thay đổi
Bức tường ngăn sao ẩn hiện vô hình
...........
LLGL
lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 07:19 AM
Nhắm mắt lại nhìn vào trong quá khứ
Kỷ niệm buồn sẽ tuôn chẩy thành thơ
Nhắm mắt lại nghĩ về những giấc mơ
Thơ lãng tử là vân thơ mơ mộng
phonglantim
09-04-2006, 07:43 AM
Nhắm mắt rồi ....lòng ta sao mãi nhớ
Về một thời ...tưởng chừng quá vu vơ
Nhắm mắt rồi kí ức hóa thành thơ
Chứa nước mắt ...cùng nỗi niềm tâm sự
Anh biết ko? tình yêu kia sâu chứa
Không một lần ..phai nhạt giữa tim đau
Em nơi đây góp nhặt những nỗi sầu
Gửi lại hết trong tâm tư héo úa
Lost.
09-04-2006, 09:36 PM
Người ta nói .....và rồi ai cũng nói
Những hẹn thề chỉ chót lưỡi đầu môi
Biết thế vẫn tin - tin lắm để rồi
Than bàng bẽ sao dại khờ đến thế
Người ta nói..... rồi người ta thay thế
Cũng chỉ là cơn gió thoảng bay đi
Người ta nói .....rồi người cũng quên đi
Người ta nói .....toàn những điều gian dối
lãng_tử_bụi_đời
10-04-2006, 12:03 AM
Khép quá khứ mở ra trang sử mới
Trai lãng tử một cuộc đời thay đổi
Không ảo mộng mà thấu tình vẹn nghĩa
không phong lưu nguyện nhân nhất thủy chung
không anh hùng cũng là trang nam tử
Sống làm sao cho sứng làm trai
congchuasaobang1989
10-04-2006, 05:53 AM
người ta nói đừng yêu nhau vội
nặng tội đời tội với má ba
yêu làm chi rồi đau khổ chia xa
rồi nhắm mắt tuôn ra dòng lệ
phonglantim
10-04-2006, 07:55 AM
NGười ta nói....ừ thì người ta nói
Mình chẳng nên duyên....và khó xứng đôi
Anh cười xoà....chỉ là lời nói thôi
Vậy mà sao...giờ lời kia là thật
NGười ta nói...yêu là sẽ đánh mất
Sự ngây thơ trong sáng tuổi thần tiên
đánh đổi lại..là nỗi nhớ triền miên
Người ta nói....ừ chắc là điều đúng
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 07:12 AM
Nếu em tin những điều người ta nói
Thì thà rằng em chẳng yêu tôi
Khỏi nghĩ suy khi tôi không bên cạnh
Khỏi canh cánh những lúc rời xa
Không tin tôi thì không là gì cả
Không bạn bè không cả người yêu
langtu_love86
12-04-2006, 07:16 AM
Người ta nói làm thi sĩ là khổ
Vậy đừng làm thi sĩ các bạn ơi!!!
không bít làm thơ thế mới đau.......
lãng_tử_bụi_đời
17-04-2006, 07:26 PM
Không lãng tử tôi chẳng là gì cả
Không yêu thơ tôi biết yêu ai
the_warm_winter
17-04-2006, 10:43 PM
Ngày xưa anh nói yêu em mãi
Sao giờ đang sánh bước cùng ai
Em không hận những lời gian dối
Chỉ trách mình sao chẳng nguôi ngoai?
Cô dâu mới
17-04-2006, 10:51 PM
Người ta vẫn nói những điều hay
Tin đi - cho cay đắng thêm dày
Rồi thì một lúc rồi sẽ thấy
Người ta nói về những đổi thay
Tình Nhat Phai
17-04-2006, 10:59 PM
Người ta !noi' nhiều về đổi thay
Nào ai nhớ đến những tháng ngày
Bên nhau kỹ niệm xanh lấp lánh
Thủy chung son sắt , vội lìa cành ?
Cô dâu mới
17-04-2006, 11:06 PM
"Nguyện đời này sẽ chẳng đổi thay"
Người ta vẫn nói thế hàng ngày
Nhưng thôi giữa lấy mà an ủi
Chỉ la những gì lướt trên tay
Người ta nói thế để rồi quên
Câu nói yêu đương nhuộm cái phiền
Từ nay thôi nhé không tin nữa
Ôi những mơ hồ một cái tên
emyeuanh_cnl
18-04-2006, 08:49 AM
Tình yêu như 1 giấc mộng
Mộng tàn rồi mơ ước cũng tan theo
Tình yêu như 1 cơn gió thoảng
Thoắt hương nồng rồi lại hóa hưa không
phonglantim
18-04-2006, 08:59 AM
Người ta ví cuộc đời như giấc mộng
Sẽ êm đềm không một chút khổ đau
NGười ta nói .....sẽ chẳng có nỗi sầu
Trong thế giới ...người nói rằng hư ảo
Người ta nói ...chính là người ta nói
Ta đẹp đôi khi hai đứa bên nhau
NGười ta nói ..lại là người ta nói
Không hợp đâu ...nên chẳng bước cùng đường
Người ta nói ...mãi chỉ là lời nói
Nhưng biết rằng ..lời nói đó ....chẳng sai
tofu90
18-04-2006, 01:49 PM
Có một lần em yêu trong mộng tưởng,
Mà cứ ngỡ đó chính là yêu thương...
Có một lần tình yêu đến vô thường
Để suốt đời tim này hoài vấn vương/../
lãng_tử_bụi_đời
19-04-2006, 05:07 AM
Miệng đời lắt léo ai ơi
Những lời dịu ngọt là lời dối gian
Nghe chi cho lắm rồi than
Trách ai duyên lỡ tình tan vì đời
lợn_rừng83
16-04-2007, 07:48 AM
Phải chăng trở lại ngày xưa
Để ta lại được đón đưa ý nàng
Dẫu rằng đôi chút vội vàng
Dù sao ta cũng muốn nàng bên ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.