Lost.
04-02-2006, 05:52 AM
~ Đã qua rôi những giây phút bắt đâu ấy,tất cả sẽ lại tất bật cho những thứ khác,những điều mà không thể cho phép thiếu trong cuộc sống,trong một giây phút ta muốn trời gian quay trở lại,....để làm gì nhỉ,để ta sẽ làm tôt hơn ư,hay chỉ dể gặp lại mình một lần nữa trong những giây phút muôn màng.....
~ Xuân đã không còn giây phút đầu tiên nhiều e ấp và tuyệt với ấy,ta phải bắt đầu đó là quy luật tất yếu rồi,chẳng thể khác,cũng đúng khi mà không gian ta đang sống mang tên "cuộc sông",sống là gi khi không phải là một "cuộc" đây.......
~ Những khó khăn thường nhật không làm cho ta cảm thấy chán nản,phải không thể nhưng....hình như chúng làm ta chai sạn hơn,liệu rằng điều đó có tốt hơn ??????
Qua rồi những phút bắt đầu ấy,mọi thứ đã tiếp tục quay theo cái guồng quay của nó,chẳng thể ngăn ,chẳng thể bắt nó dừng lại,tất cả chỉ là vô nghĩa,mãi mãi chỉ là những giây phút....không phải là bắt đầu nữa ....
Không ai tự cho phép mình đựơc dừng lại ,đặc biệt không thể dừng lại ở giữa một dòng sông đang chảy siết,không thể nào ,ngoài điều duy nhất : tiếp tục trôi đi theo cái vòng xoáy ấy cho dù đoi khi ta không biết nơi đầu kia có điều gì đang đợi ta ,có ai không đang đứng chờ ta,có cái ước mơ ấy không mà ta hắng ấp ủ..có lẽ là đã tù muôn đời rồi .....
Mỏi ư!!! Chán nản sao!! ta không có quyền lựa chọn,tất cả đã vẫn như thế từ lâu lắm rồi thì phải!!!!!!
Chắc vậy,và mọi thứ đang và đã bắt đầu lâu rồi!!!!!!!!TA ƠI!!!!!!!!!!!!
~ Xuân đã không còn giây phút đầu tiên nhiều e ấp và tuyệt với ấy,ta phải bắt đầu đó là quy luật tất yếu rồi,chẳng thể khác,cũng đúng khi mà không gian ta đang sống mang tên "cuộc sông",sống là gi khi không phải là một "cuộc" đây.......
~ Những khó khăn thường nhật không làm cho ta cảm thấy chán nản,phải không thể nhưng....hình như chúng làm ta chai sạn hơn,liệu rằng điều đó có tốt hơn ??????
Qua rồi những phút bắt đầu ấy,mọi thứ đã tiếp tục quay theo cái guồng quay của nó,chẳng thể ngăn ,chẳng thể bắt nó dừng lại,tất cả chỉ là vô nghĩa,mãi mãi chỉ là những giây phút....không phải là bắt đầu nữa ....
Không ai tự cho phép mình đựơc dừng lại ,đặc biệt không thể dừng lại ở giữa một dòng sông đang chảy siết,không thể nào ,ngoài điều duy nhất : tiếp tục trôi đi theo cái vòng xoáy ấy cho dù đoi khi ta không biết nơi đầu kia có điều gì đang đợi ta ,có ai không đang đứng chờ ta,có cái ước mơ ấy không mà ta hắng ấp ủ..có lẽ là đã tù muôn đời rồi .....
Mỏi ư!!! Chán nản sao!! ta không có quyền lựa chọn,tất cả đã vẫn như thế từ lâu lắm rồi thì phải!!!!!!
Chắc vậy,và mọi thứ đang và đã bắt đầu lâu rồi!!!!!!!!TA ƠI!!!!!!!!!!!!