PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm về em



Eternal Flame
04-02-2006, 05:46 AM
Bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao
Ngắm sao anh nhớ kỷ niêm nào
Tình yêu áo trắng ôi khờ dại
Đến bây giờ tim vẫn xuyến xao .

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 10:03 AM
Bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao,
Ngắm sao em nhớ lại ngày nào.
Nhớ thương - tất cả trong ký ức,
Anh đến cho lòng thoả ước ao.

Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 12:56 PM
Đêm nay ngàn sao lấp lánh
Soi sáng lòng em nhớ anh rất nhiều
Biết làm sao tìm lại những ngày xưa
Thuở thơ ngây yêu anh dại khờ

vodanhtanh
04-02-2006, 06:37 PM
Ước ao lại có được ngày nào
Áo trắng xuất hiện đêm đầy sao
Cùng anh ôn lại chuyện hôm nao
Hai đứa ngắm trăng cùng đếm sao
Tình đẹp thơ ngây của thuở nào.

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:39 PM
Nhưng anh ơi đã quá muộn màng
Anh ra đi lòng em đau nhói
Bây giờ anh muốn quay về
Để lòng em lại đau nữa hay sao??