PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hẹn hò công viên



Eternal Flame
04-02-2006, 05:26 AM
Công viên chiều! lá đổ thật êm
Hoàng hôn dần buông, buông êm đềm
Cao cao liu lo chim non hót
Xa xa thấp thoáng nắng bên thềm
Lao xao xào xạc gió cuốn lá
Ùn ùn mây xám gọi mưa đêm
Ghế đá anh chờ em chăng tới
Lẻ bước quay về anh nhớ thêm .

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 10:08 AM
Công viên chiều đổ lá
Hoàng hôn buông êm đềm
Líu lo chim non hót
Thấp thoáng nắng bên thềm

Chiều hẹn hò công viên
Chờ hoài người không tới
Ghế đá ngồi lặng yên
Chiều tàn cùng bóng tối.

To Boos:Tiểu thư táy máy nghịch ngợm chơi ý thơ của bạn.Đừng giận nhau nhé!:hihi:

Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 12:49 PM
Chiều công viên em bước một mình
Chợt nhớ anh, những kĩ niệm êm đềm
Lê bước nặng nề lòng khoắc khoải
Nhớ anh nhiều anh có biết chăng??

tokyo
07-02-2006, 02:06 AM
Ai hò ai hẹn tôi nhìn trộm
Để thữ xem ai nói những gì
Để xem chàng nàng làm chi hỉ
Hổng biết công viên chiều có mưa ?

tiểu thư lang thang
07-02-2006, 10:00 PM
Cảnh chiều hoàng hôn hò hẹn đẹp như thế mà U bảo "hổng biết công viên chiều có mưa" thì ...khó hiểu thiệt:so_funny:

Nếu như ta hò hẹn
Ra công viên làm gì
Bao con mắt nhìn trộm
Còn lãng mạn được chi ?!

Sorry boss vì mấy câu thơ con cóc vớ vẩn nè,chỉ là tiểu thư viết cho tokyo xem thôi mà :blow:

tokyo
07-02-2006, 10:21 PM
Người ta đi hò hẹn
Tui đi nhìn kệ tôi
Công viên chốn đông người
Ai cấm ai cấm chứ...

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 01:59 AM
Ừ thì là chốn đông người
Ừ thì ai cấm U nhìn vào đâu!
Hẹn hò - chuyện của người ta
Cớ sao U phải nhìn ra nhìn vào

To tokyo:chỉ thắc mắc thôi chứ ai cấm :so_funny:

tokyo
08-02-2006, 04:54 AM
Hẹn hò là chuyện người ta
Còn tôi cứ việc nhìn xa nhìn gần
Nhìn đầu rùi lại nhìn chân
Xem ai có cần thì mình giúp cho,,,

Eternal Flame
08-02-2006, 05:21 AM
Hẹn hò boos leo cây
Nên các bạn chẳng thấy
Nhìn chi thôi bạn hỡi
Kỷ niệm boos bỏ đây .

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 09:28 AM
Hẹn hò là chuyện người ta
Còn tôi cứ việc nhìn xa nhìn gần
Nhìn đầu rùi lại nhìn chân
Xem ai có cần thì mình giúp cho,,,

Nói dzậy thì tokyo koai bộ khoái ra công viên àh nha! Khéo phải dán ảnh lên các gốc cây để mọi ngừi koàn bít mà đề cao cảnh giác! Nghi ngờ lắm Kí rì mờ :"Nhìn đầu rồi lại nhìn chân"??? Bộ U tính cuỗm j` của ngừi ta hả? :hihi::hihi::hihi:

Thôi,giờ đến phần thơ nè

Đang thắc mắc U có ý đồ chi
Mà cứ thích "nhìn đây nhìn đó"
Bi giờ thì tiểu thư đã rõ
Công viên có một người rất thích... phá ngang

Phá kí rì,hỏi pácTokyo áh,em hông bít ! :so_funny:

tokyo
08-02-2006, 08:54 PM
Bác nào có phá chi đâu
Chẳng qua là chỉ một câu: tìm người
Tiểu thư cứ thích đi chơi
Cho nên bác phải hết hơi đi tìm...

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 12:50 AM
Lang thang mặc kệ tiểu thư!
Đâu ai có khiến Tokyo đi tìm
Chỉ lấy cớ ra công viên
Có người rất thích ngắm nhìn các đôi!

Bài thơ đầu tiên của Boos làm vốn không tệ,thế mà bị tiẻu thư và Tokyo đối thơ phá hoại rồi.Áy náy quá,chuyển chỗ khác đi Tokyo,ở đây không dám viết mạnh tay :D:D:D

cuongdayne
10-02-2006, 01:49 AM
công viên chiều thứ bảy
mình tôi cứ ngồi đây
nhớ người xưa chốn ấy
đã bỏ tôi mà đi

chiều công viên vắng vẽ
chỉ còn là tiếng ve
của một buổi mùa hè
tôi ngồi đây buồn tẽ

sao công viên buồn thế
dáng tiểu thư ở đâu
tôi ngồi đây đã lâu
sao đợi hoài không thấy

tokyo
10-02-2006, 06:13 AM
Tiểu thư đã có To rùi
Khỏi tìm cho mệt về thôi Cường à...

cuongdayne
10-02-2006, 09:08 PM
công viên buồn
sao buồn hoài thế
chiều công viên
sao lại vắng thế
bóng người xưa
sao tìm hoài ko thấy thế

pó toàn thân:jerry:
cây vẫn đứng yên để chờ đón ngọn gió :smioh:

trùm kua trai
12-02-2006, 08:57 AM
Công viên chiều! lá đổ thật êm
Hoàng hôn dần buông, buông êm đềm
Cao cao liu lo chim non hót
Xa xa thấp thoáng nắng bên thềm
Lao xao xào xạc gió cuốn lá
Ùn ùn mây xám gọi mưa đêm
Ghế đá anh chờ em chăng tới
Lẻ bước quay về anh nhớ thêm .



tặng các bạn đang iu

anh_thisidatinh
bước tới công viên lúc chiều tà
bóng người chập choạng cứ tưởng ma
ô hay sao nhìn em lạ thế
cũng xinh cũng đẹp mà ha ha


Bác nào có phá chi đâu
Chẳng qua là chỉ một câu: tìm người
Tiểu thư cứ thích đi chơi
Cho nên bác phải hết hơi đi tìm...



ái chà cái bác kyo
lâu rồi vẫn thế hô hô kua girl
trùm mình chẳng biết phải mơ
sao mà kyo lơ ngơ thế trời

tokyo
12-02-2006, 09:01 AM
Sao em lại nói vậy em
Rằng em có biết nhớ em vô vàng
Lúc này em nhớ anh chăng
Hay em đã có anh chàng nào sao ...

cuongdayne
13-02-2006, 12:17 AM
"langthang" nàng gặp phải tôi
chiều hôm thứ bảy hẹn nhau nơi này
công viên là chốn nãy sinh
tình yêu từ đó ai nào biết đâu
http://www.freewebs.com/cuongdayne/valentine's_cuong.gif

khuctinhsy
13-02-2006, 05:45 PM
đêm nay trời vắng trăng sao
tình ta nồng thắm hãy trao hết mình
anh ơi sợ có người rình
họ mà bắt được chúng mình nguy to
này ! này hai bạn chớ lo
đã có tớ gác khỏi lo người rình

cuongdayne
13-02-2006, 07:38 PM
"langthang" bây giờ em khỏi phải lo
công viên đã có lính canh rồi nè

hi` xin lỗi tiểu thư nha!!!!!!!!!!!!!!!!

khuctinhsy
13-02-2006, 08:05 PM
chờ người yêu chứ còn chờ ai nữa
chốn đông người biết em ở nơi đâu
em đọc được thì mau ra công viên nhé
đừng để anh phải mòn mỏi chờ mong

cuongdayne
16-02-2006, 05:10 AM
biết tìm em đâu chiều công viên
anh đứng chờ em sáng đến xế chiều
ngồi mãi chờ em hoài chẳng thấy
có phải là em .....:khocnhe:

tokyo
16-02-2006, 09:49 AM
Công viên trăng sáng quá chừng
Quá trời nhiều cặp không chừng có em
Nhưng mà chẳng biết ..thữ xem
Lang thang đây đó là em đúng rùi
Ôi thôi đúng thiệt thôi rồi
Hèn gì lỡ hẹn bỏ tôi một mình
Để tôi thơ đối mình inh
Còn em nay đã có tình nhân mà
Thì còn phải nhớ chi ta
Công viên vui quá đối thơ làm gì
Hì hì tức thiệt hì hì
Thôi thì đi ngủ thức chi mau già
Người ta đi kệ người ta
Đi riết mai mồt thấy già không hay....

doi_hoc_sinh
18-02-2006, 02:50 AM
toàn là thơ thứ thiệt, thui tiên đây cũng góp vui 1 bài
công viên chẳng có một ai
chỉ còn đôi lứa tụi mình vi vu
trăng, sao,hồ nước,ghế này
em và anh sẽ đem nay "tắt đèn"
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :uzi: :uzi:

khuctinhsy
20-02-2006, 07:57 PM
lại thêm một ngày anh đợi
sao đợi hoài mà chẳng thấy em

**qiutian**
21-02-2006, 07:59 AM
Anh ơi đợi chi vô ích
Vì nay em đã có người rồi
Tình chúng ta bái bai thôi
Anh hãy lo đi tìm người khác

tieuthukhocnhe
22-02-2006, 10:06 PM
công viên chẳng phải của riêng
để anh và nhóc thành miền tự do

il0v3y0u_4ever
23-02-2006, 12:15 AM
Chat hết đêm lại ngày
Tôi thấy iu anh quá
Hẹn anh 1 buổi chìu
Tôi và anh gặp gỡ
Bao nhiêu là mong nhớ
Bao nhiêu là mộng mơ
Bay đi cùng với gió
Anh xấu đến bất ngờ .... :))

tokyo
24-02-2006, 04:56 AM
Anh tuy là rất xấu
Nhưng dạ rất thật em à
Nổi tiếng xấu là ta
Nhưng tình thì chơn chất
Tuy chẳng biết đường mật
Nhưng lòng biết thủy biết chung
Tuy chẳng phải anh hùng
Nhung anh đây chẳng chiệu kém....

**qiutian**
25-02-2006, 06:20 AM
Nghe giọng là biết Sở Khanh
Chẳng bao giờ em dám tin lời anh nói
Trái tim anh là dấu chấm hỏi
Em tìm hoài nhưng có hiểu được đâu

Eternal Flame
07-03-2010, 10:09 PM
Chuyện ngày xưa, gợi bao nỗi xót xa...
Công viên chiều, còn lại mãi trong ta
Viên đạn tình, em bắn tim anh nát
Ngày sang thu, tình mình thành bóng ma
Xưa lỡ hẹn, đường về anh ướt lạnh
Giờ đôi ngả, chén sầu anh nghiêng ngả
Đã xa rồi...công viên chiều hò hẹn
Qua thật rồi, ngày nồng ấm đôi ta...