saumotloinoidoi
03-02-2006, 10:26 PM
người trách tôi sao nỡ hoài vô tâm thế
vẫn dửng dưng chưa hiểu được tình người
người yêu tôi vâng tôi biết lâu rồi
nhưng khổ nỗi lòng tôi băng giá quá
tâm hồn tôi đã trở thành trai đá
sợ yêu đương sợ cả tiếng hẹn hò
dù bây giờ lòng chân thật người cho
tôi cũng ko bao giờ dám nhận
xin hiểu tôi xin người đừng giận
chuyện cùng lúc mới bước vào đời
mơ chung thủy nhưng người ta phản bội
một lần yêu là một lần mang tội
tôi khổ hoài người có biết ko
yêu một nửa chác sầu dâng trọn kiếp
người trách tôi tôi cúi đầu chấp nhận
hững hờ nhau từ những phút ban đầu
còn hơn mai mốt phụ lòng nhau
dẫu người đến với tôi chân thành tha thiết
nhưng người ơi tôi xin được chối từ
vẫn dửng dưng chưa hiểu được tình người
người yêu tôi vâng tôi biết lâu rồi
nhưng khổ nỗi lòng tôi băng giá quá
tâm hồn tôi đã trở thành trai đá
sợ yêu đương sợ cả tiếng hẹn hò
dù bây giờ lòng chân thật người cho
tôi cũng ko bao giờ dám nhận
xin hiểu tôi xin người đừng giận
chuyện cùng lúc mới bước vào đời
mơ chung thủy nhưng người ta phản bội
một lần yêu là một lần mang tội
tôi khổ hoài người có biết ko
yêu một nửa chác sầu dâng trọn kiếp
người trách tôi tôi cúi đầu chấp nhận
hững hờ nhau từ những phút ban đầu
còn hơn mai mốt phụ lòng nhau
dẫu người đến với tôi chân thành tha thiết
nhưng người ơi tôi xin được chối từ