Mua Sao Bang
03-02-2006, 11:17 AM
Tôi viết !
Những vần thơ lạc điệu,
Không khúc dạo đầu
KHông những niềm mơ
Sẽ không có!
Mây bay sầu trăm ngã
Con sóng vô tình vội vã đi hoang
Mưa lất phất mênh mang nỗi nhớ
hay sao trời trăng lạnh với tàn phai
Mà sẽ khác!
Cái lẽ vốn thường tình phải thế
Mây muôn đời là của gió
Sống vổ bờ mãi mãi thế thôi!
Em của anh! của tháng ngày.....xanh đẹp
Hạnh phút muôn đời ! Vỗn dĩ thế thôi!
Những vần thơ lạc điệu,
Không khúc dạo đầu
KHông những niềm mơ
Sẽ không có!
Mây bay sầu trăm ngã
Con sóng vô tình vội vã đi hoang
Mưa lất phất mênh mang nỗi nhớ
hay sao trời trăng lạnh với tàn phai
Mà sẽ khác!
Cái lẽ vốn thường tình phải thế
Mây muôn đời là của gió
Sống vổ bờ mãi mãi thế thôi!
Em của anh! của tháng ngày.....xanh đẹp
Hạnh phút muôn đời ! Vỗn dĩ thế thôi!