PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối Thơ 4 câu theo chủ đề các bạn ơi!! mến mời các bạn cùng tham gia cho vui nha !



Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 05:26 AM
Lê Thiêm làm topic này với tha thiết hy vọng mang lại niềm vui cho các bạn khi ghé thămTTDD &Cũng có thể làm cho hai bạn nam và nữ mến nhau hơn qua vần thơ bạn đối đáp chẳng han hiiiii! Đại ý ta đối thế này nha! Chủ đề của topic là;"TINH YÊU".Không hạn chế các bạn phải dùng một thể loại thơ riêng nào cả, ta có thể dùng các thể thơ để đối lại là được miễn sao bài thơ các bạn không dài quá 4 câu (1 khổ thơ)!Điều đáng chú ý mỗi bài thơ của cac bạn làm ra ,bắt buộc phải nói về tình yêu.Lê Thiêm sẽ coi sát đề tài này,nếu sai Chủ Đề Lê Thiêm sẽ hủy bài đó... Vậy nha chúc các bạn đối đáp vui vẻ!Và sớm tìm được tiếng chuông lòng hiiiiiiiii!!!!!!!!!!

Thiêm xin làm người làm bài đầu nghen!

Tim này anh tặng chỉ em
Trọn đời trung thủy với em một lòng
Em ơi anh mãi hằng mong
Cái ngày ta được thoả lòng chờ nhau!
=====================
Nào mến mời các bạn,chúng ta cùng tham gia cho vui nha!

cần_thơ_quê_tôi
22-03-2005, 05:44 AM
tình em như vẫn hôm nào
xin ai chớ nghĩ làm sao không tròn
còn trời còn nước còn non
chuyện tình ta mãi lòng son một lòng

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 05:57 AM
Cảm lòng em quả trắng trong
Làm anh yêu lắm càng mong ngày gần
Mơ chi ngày đó tới gần
Đôi ta thỏa dạ thêm phần yêu hơn!
=======================
owo bạn làm thơ hay quá Cần thơ ơi!!!!!!!!!Cảm ơn bạn đã tham gia nha!

cobenghichngom_1
22-03-2005, 07:17 AM
lòng em như bát cơm đầy
nhớ anh ruột thắt gan bào vẫn mong
một ngày đẹp sáng bình minh
đôi ta sánh bước cùng vui ngập lòng

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 07:23 AM
Mình yêu lên mới nhớ mong
Em ơi hãy nói bằng lòng em nha
Anh về thưa chuyện mẹ cha
Mang trầu qua hỏi đôi ta thành thuyền
=========================
Em mới vào lại đó hả?Khoẻ không lâu không nghía thấy!Thế nào vào nhà mới mạng chạy tốt chứ em?

mắtto
22-03-2005, 07:56 AM
Bến đã hỏi dạm lòng thuyền
Thì thôi em cứ cập bến tình anh
Cập rồi ta buộc thắt dây
Mặc sóng vỗ mạn mặc lời gió đưa.

cobenghichngom_1
22-03-2005, 08:13 AM
mình yêu mới đợi mới chờ
mới thương mới nhớ mới hờn giận nhau
giờ anh đã thốt trầu cao
em đây còn hỏi ý thầy mẹ em

em vào trước anh nữa ,em vẫn khoẻ ,anh trốn mất biệt lâu lém mới gặp anh đó ,buồn ghê gớm..............

nangchanhche
22-03-2005, 09:27 AM
Tim này anh tặng chỉ em
Trọn đời trung thủy với em một lòng
Em ơi anh mãi hằng mong
Cái ngày ta được thoả lòng chờ nhau!
=====================
Nào mến mời các bạn,chúng ta cùng tham gia cho vui nha!
Anh ơi cho em hỏi
Có thật thế không anh???
Rằng anh chỉ có em
Không còn một ai khác....
matbuon

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 10:53 AM
hỡi cô bé nhỏ mắt mềm
chưa gì em đã qua thềm nhà ai
để rồi những sớm tinh mai
làm bạn với tửu, tôi say tối ngày

thang_nhoc_con_lau_ca
22-03-2005, 10:54 AM
Anh ơi sao mà mau quá vậy
Mới yêu mà cứ đòi thuyền với ghe
Hãy cứ khoan cho em suy nghĩ
Ép em quá , em đá đít anh luôn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 11:07 AM
đề nghị làm thơ đàng hoàng
besides bài này Minh viết có nghĩa là Minh yêu thầm 1 người, mà người đó sắp đi lấy chồng, để cho Minh buồn bã, đi lấy hồng tửu giải thiên sài mỗi ngày ! :D chứ có đòi cưới ai đâu

Seafoam
22-03-2005, 04:43 PM
Anh đã yêu nhầm hoa có chủ
Biết làm gì cho tim khỏi xót xa
Bây giờ đây chỉ còn rượu với ta
Làm sao hết những ân tình câm nín !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 06:42 PM
phải làm gì khi phù vân xa vắng
lệ nhật buồn chiếu nắng cả thế gian
chốn yêu xưa sao giờ quá hoang tàn
vì nhật kia đang cô đơn lẻ bạn

nangchanhche
22-03-2005, 07:57 PM
Đời phù du có mấy khi vui
Tình đơn lẻ có mấy khi cười
Xin người chớ nên sầu khổ luỵ
Để nỗi sầu phá nát tâm can
matbuon

Traitimcodon
22-03-2005, 09:05 PM
Yêu chi cho lệ ướt mi sầu
Nhớ anh nhiều em đêm thâu thức trọn
Em trao anh chút tình mọn
Thương em rồi trọn kiếp sẽ bền lâu

phonglantim
23-03-2005, 12:41 AM
Huynh ơi huynh lập top này
Cho muội ké với kiếm người bưng bê
Tình yêu, nghe đến thấy ghê
Không hiểu sao nữa,nhưng mà muội vẫn vô

nangchanhche
23-03-2005, 03:39 AM
Hoan nghênh phong lan đã vô
Có chi đâu mà đắng đo đến thế
Tình yêu có nhiều tình thế
Mỗi tình thế là một nỗi ê chề
matbuon

Hướng Quê Xưa
23-03-2005, 04:53 PM
Ú òa các bạn vui vẻ quá ha! Cho Thiêm tiếp với nha!

Hai ta đã nguyện lời thề
Còn đợi chi nữa không về cùng nhau
Với anh trước cũng như sau
Yêu em suốt kiếp chẳng sầu vào thân!
==========================
Mến mời các bạn tiếp nha!!Dzui quá hen ,cảm ơn các bạn tham gia nhiệt tình! Thank..all

swtlilaznchik88
23-03-2005, 08:12 PM
Anh ơi anh ở phương nào
Có hay có biết, lòng này đang đau
Mong rằng người sẻ về mau
Để cho hai đứa, trọn đời bên nhau

Swtlilaznchik88

tocduoiga86
23-03-2005, 08:28 PM
Anh đi anh nhớ quê nha`
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2004/10/3B9D7D5C/phim1.jpg
dang lam ca` doi anh ve an ma anh bay gio dang nhau o quan nao?

thai
23-03-2005, 09:41 PM
Tình yêu bắt đầu trái tim
Hương thơm tỏa sắc bướm tìm hoa đây
Hoa kia có hiểu lệ tình
Như anh chỉ có một mình em thôi

Traitimcodon
23-03-2005, 10:30 PM
Anh yêu đâu chỉ riêng em
Mà còn có cả chị hàng cà rem
Tim anh quả có nhiều ngăn
Em đây xin hỏi ngăn nào cho em:think:

phonglantim
24-03-2005, 12:25 AM
Hoan nghênh phong lan đã vô
Có chi đâu mà đắng đo đến thế
Tình yêu có nhiều tình thế
Mỗi tình thế là một nỗi ê chề
matbuon
Cảm ơn chảnh đã có lời
Thế thì chẳng ngại,phonglan sẽ vào
Kiếm ghế ngồi xuống đã nào
Để xem có tóm được chàng nào không

cobenghichngom_1
24-03-2005, 06:59 AM
anh đi dệt trận đường xuân
quê nhà em mãi mỏi mòn ngóng trông
đợi chờ ai dạ héo hon
cho gan ai thắt cho tim ai sầu

KhOcNhE
24-03-2005, 10:42 AM
Tình ta biển rộng sông dài
em nay trót gởi tình mình trao ai
mông ai giữ mãi lòng thành
xin đừng quay bước lạnh lùng quên em

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:42 PM
tôi bước đi lòng sao bối rối
dừng bước chân ngoảnh mặt bồi hồi
nhìn về một chuyện tình vô lối
tìm về một ánh mắt tinh khôi

khi đã yêu là lòng bất hối
nhưng còn giờ tình đắng đầu môi
đi về đâu con người vô lối
tìm về đâu kí ức bồi hồi !

KhOcNhE
24-03-2005, 10:18 PM
lời nào trót gởi đầu môi
yêu em yêu mãi muôn đời không thôi
nào đâu ai nở chia đôi
con tim chàng để bon chen hai nàng

làm tui tim bổng bàng quàng
sót đau trong dzạ vì tình vỡ dang
hồn tui nay để lang thang
bung bay theo gió quên người yêu xưa :sosad:

phonglantim
25-03-2005, 12:58 AM
Ngồi buồn tôi viết tên anh
Kỉ niệm xưa đã tan thành khói mây
Duyên tình xưa đã đắp xây
Giờ đâu còn nữa,nhắc tên làm gì

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 05:41 AM
Lê Thiêm một lần nữa cảm ơn các bạn nghen ,các bạn mải dzui quá mà không coi lại những gì Thiêm nói rùi "Các bạn nhớ làm một khổ thơ (4 câu) " ok các bạn,còn nhường đất cát cho các bạn khác nữa chứ hiiiiiiii,cũng đừng có ai làm ít quá hen !Các bạn làm thơ rất hay ,mình không lỡ cắt bớt,hy vọng thực hiện đúng yêu cầu nghen! thank...all &chúc các bạn vui vẻ!

Thiêm vui cùng các bạn tiếp hen;

Có người hỏi sao anh nì đến vậy
Họ chỉ đùa sao anh mãi thầm yêu
Nhưng trong lòng sẽ nhận lấy cô liêu
Nếu thật dạ người ta đùa mình thật

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:20 AM
có người nói không yêu lần nữa
khi tim mình đã khổ một khi
nhưng trong đời tình chi khó hiểu
vẫn đeo mang dù khổ yêu hoài

sat_thu_lanh_lung
25-03-2005, 09:37 PM
oa các bạn làm thơ hay dữ ta có ai nhân đệ tư ko vậy cho tôi theo học với

phonglantim
25-03-2005, 09:42 PM
Có người nói tình yêu là đau khổ
Sao vẫn hoài theo đuổi một giấc mơ
Giấc mơ đến để rồi đi mãi mãi
Người đó buồn chỉ biết khóc mà thôi

KhOcNhE
25-03-2005, 11:42 PM
cuộc tình nào chẳng vào đường đau khổ
người yêu nào mà chẳng nghĩ điêu ngoa
nói yêu em tim liền trao người khác
bỡi vì sao tui vẫn vấn vương hoài

kequaidi
26-03-2005, 12:01 AM
Con tim anh đã trao trọn em rồi
Em có thương ,có nhớ đến anh không ?
Hay hững hờ để anh mãi chờ mong
Để ngóng trông , để đớn đau, tuyệt vọng????

KhOcNhE
26-03-2005, 12:31 AM
anh hỡi anh xin đừng đem hy vọng
em một lần dấp ngã thật long đông
trái tim khờ em đã khổ vì yêu
mới quên đi hình bóng người xưa điểu

sat_thu_lanh_lung
26-03-2005, 02:50 AM
anh lỡ đem tình yêu vào tim nhỏ
trót yêu em giờ anh chẳng thể quên
đành một mình ngậm ngùi trong nước mắt
dẫu bóng em đã xa mãi ngàn phương......
........s_t_l_l
_________________________________

KhOcNhE
26-03-2005, 05:06 AM
hồn âm thầm đau khổ quá thê lương
bởi người đi vô tình chẳng vấn vương
bỏ lại em cô đơn giữa đêm trường
trái tim này tan nát bởi yêu ngươi...

cobenghichngom_1
26-03-2005, 05:10 AM
anh đã lở vướng vào cơn tình ái
hỏi anh rằng anh có vướng lần hai
nếu một mai gặp cô nào khác
cứ câu này anh nói mấy chục cô heeeeeeeeee

nguyenanhsang
26-03-2005, 06:09 AM
yêu em bởi má em hồng
tấm lòng trong trắng nhẹ nhàng dễ thương
anh đi chín nẻo mười phương
đế đây trời khiến lòng thương em liền

KhOcNhE
26-03-2005, 06:28 AM
lời anh nói thật là hiền
làm cho em nghỉ mình là nàng tiên
tin anh lời nói thương liền
em đây mới khổ mấy lần triền miên

cobenghichngom_1
26-03-2005, 06:29 AM
thương em anh có thật lòng
hay vì thoáng chút má hồng thơ ngây
một mai nắng đã xế chiều
má hồng không thắm anh đành chia tay

Hướng Quê Xưa
26-03-2005, 03:56 PM
Yêu em chấp nhận đắng cay
Em anh hay cáu nói vầy sao em?
Anh yêu em lắm đó em
Xin đừng như thế nghe em anh buồn!

cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:29 PM
dù sao em cũng phải vò
biết rằng thước ngắn sao đo cây dài
nhưng lòng cứ phải phập phòng
câu này anh nói bao người rồi ta........kkkkkkkkkkkk

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 12:54 AM
Lẽ nào nghi hoặc lòng ta
Nàng ơi không hiểu thật là tội anh
Nói chi như vậy cho đành
Em nay sao ác với anh vậy trời?

Nấm Lùn Di Động
27-03-2005, 03:14 AM
Em nào có ác gì đâu
Bởi chưng vì lẽ thương đau đã nhiều
Con trai cũng lắm người kiêu
Cứ vờ vô tội sớm chiều...bẻ hoa!!

:D:D>>Thôi, zdọt à, hông có người xách chổi chà ra rượt!!:D

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 04:14 AM
Nấm nè em chớ ba hoa
Anh yêu thật vậy chẳng là đúng sao?
Cớ sao em trách anh nào
Bẻ hoa đâu phải làm sao đành lòng!
===================
Em chạy đi Nấm !Đuổi kỳ cùng à nha ,chổi chà tui rượt chạy bằng trời.....

cobenghichngom_1
27-03-2005, 05:31 AM
anh thì yêu rất thật lòng
cô nào cũng thật có nào dối đâu
tội cho em trách nhằm anh
sáng nay cô út chiều nay cô mười

ghê vậy anh ,chưa gì đòi lấy chổi chà rượt người rồi...........tha cho em nha !

Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:33 AM
cô này tuổi mới đôi mươi
mỗi khi cô nở nụ cười tôi mê
vợ tôi ở tận miền quê
nhưng tôi quyết bỏ để về cùng cô

phonglantim
28-03-2005, 01:25 AM
Ra đi anh bỏ vợ con
Thằng con lên chín bổ đi sao đành
Anh ơi về nhà cho nhanh
Kẻo vợ rượt đuổi anh thành con ma

cần_thơ_quê_tôi
28-03-2005, 09:24 AM
làm gì mà dữ vậy ta
em ơi chớ rượt anh nhà về đây
tình ta nào có vơi đầy
em ơi đừng bỏ tình này em nghe

Nấm Lùn Di Động
29-03-2005, 02:04 AM
Cần Thơ có nhớ những ngày
Chàng leo rào trộm, Nấm xài song phi
Mận nhà, chàng dám trộm đi
Bây giờ ôn lại, hi hi cười hoài!!;):D

hì hì hì ...:D:D

phonglantim
29-03-2005, 02:48 AM
Chàng leo, chàng vặt trộm xoài
Nấm ra nấm đỡ,ngã soài xuống sông
bây giờ ôn lại thích không?
Mà sao thấy nấm bỗng không cười khì

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 05:26 AM
Các bạn chú ý ,đừng mải vui quá mà bỏ đi mất chủ đề của bài yêu cầu nha.Nhứt là cô ả Nấm ý hiii.Chúc các bạn đáp thơ nhau vui hen!

meoiconnhonha
29-03-2005, 12:06 PM
Mình thử nha có gì đừng có chê nha các bạn :hì

Mai Xa Cách Ráng Chờ Anh Em Nhé
Nợ Sách Đèn Anh Quyết Trả Cho Xong
Hẹn Một Ngày Anh Bước Đến Thành Công
Đường Chung Lối Nắm Tay Ta Sánh Bước

Nấm Lùn Di Động
29-03-2005, 08:59 PM
ui, không có Thiêm nhắc thì xíu Nấm quên!:D Rồi, quay lại chủ đề tình yêu vậy!

Chờ anh, em chờ anh
Như bến chờ tàu đến
Như đêm chờ ánh sáng
Như đông chờ xuân sang...

>>Hèm, bi giờ là hông trách Nấm phá đám được à nghen!!;):p:D

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 09:06 PM
Có thật Nấm chờ anh
Hay chỉ là đùa cợt
Bởi tình anh bất diệt
Và hãi cảnh chia xa

Hì giờ thì trách Nấm sao được nè...rễ sương ghê hiiiiiii!

Nấm Lùn Di Động
30-03-2005, 04:58 AM
Chờ chàng vọng phu hóa đá
Mỏi mệt chàng quay trở về
Không dưng thành người khách lạ
Hỏi người thương xưa giờ đâu??!!...

>>Giờ thì đã tin chưa?!Còn nghi ngờ nhau nữa không nè??!!....;):)

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 03:59 PM
Bước chân quay lại dạ thấy sầu
Hỏi rằng còn biết Nấm nơi đâu
Hỏi người người lắc người chỉ với
Nấm ơi...Nấm hỡi thật là sầu!!

Kêu khóc khản cổ gào Nấm mà sao cứ trơ trơ :mad: cái mẹt vậy nè???? còn nghi ngờ gì nủi nữa nè hiiii

VODKA
30-03-2005, 04:21 PM
em dzô chẳng hiểu chuyện gì
mí anh mí chị có gì nói ngay
cho em hiểu rõ chuyện này
tham gia cùng đáp cho đời thêm dzui
Nghe huynh thiêm với sis Nấm cứ chọt qua chọt lại nên opla dzô phá tí đó mà :D

Hướng Quê Xưa
31-03-2005, 08:16 PM
Người tình hóa đá thật buồn đau
Giờ đây vắng bóng mới thấy sầu
Dòm đi dòm lại không còn thấy
Nàng hóa đá rùi còn nữa đâu
=================
Huuuuu buồn quá trời hết người rùi sao ý?Chẳng thấy ai chơi cả nè?

sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:03 PM
tình yêu đầu chia tay sao thật dễ
nhưng quên người sao chẳng dễ với tôi
có lúc hét to... tất cả đã hết rồi
nhưng có lẽ tình đầu là mãi mãi
.......s_t_l_l
____________________________
Bạn làm thơ rất hay ,nhưng sai luật mình xin cắt bớt hai khổ thơ của bạn ,mong đừng giận,nếu khúc mắc bạn quay lại đọc yêu cầu của đề bài nha.Chúc bạn vui!

phonglantim
01-04-2005, 12:59 AM
Hôm nay muội ghé vào đây
Chợt thấy huynh trưởng khóc gào thương ghê
Nấm ơi ở đâu hãy về
Khổ thân huynh ấy khóc vì nhớ thương

chiptapyeu2001
01-04-2005, 01:13 AM
có lẽ đêm nay em vần đang mơ mộng
mơ 1 ngày em được ở cạnh anh
nhưng cuối cùng giấc mộng vẫn không thành
em sẽ để tình em vào...... đêm tối
....
đã có lúc em như tự hỏi
có bao giờ mộng mơ thành thật không?
nhớ bao đêm em ôm giấc mơ hồng
anh có hiểu...em yêu anh... nhiều lắm !

phonglantim
01-04-2005, 01:19 AM
Đừng tự hỏi,bạn ơi đừng tự hỏi
Chỉ đau lòng chứ chẳng ích lợi chi
NGười đi vẫn mãi ra đi
Làm sao níu kéo những gì đã qua

Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:43 AM
tình là làn gió thoảng qua
tình là bí ẩn khiên ta tò mò
tình là một đống tàn tro
tình là một nỗi âu lo cả đời

sat_thu_lanh_lung
01-04-2005, 10:10 AM
tội tình tấm thân tiều tuỵ..
thương tình tạo thế tất tuỵ tâm tư..
tưởng tâm thương tiếc trầm tư..
trái tim.. tất tả tương tư thân tàn..
.....s_t_l_l
___________________________

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:17 AM
tình ta tan tác tàn tro
tình ta tan tác tình tơ từ từ
tâm tư thương tiếc trầm tư
trái tim tử tự tội tình tai ta

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-04-2005, 11:18 AM
tình tan tình tác tình tàn
trái tim thồn thức tiếc tình thương tan
thảm thương tử tội tình trường
tình theo tháng tận, tình tàn theo trăng

Tình Nhat Phai
01-04-2005, 01:07 PM
lời nào trót gởi đầu môi
yêu em yêu mãi muôn đời không thôi
nào đâu ai nở chia đôi
con tim chàng để bon chen hai nàng

làm tui tim bổng bàng quàng
sót đau trong dzạ vì tình vỡ dang
hồn tui nay để lang thang
bung bay theo gió quên người yêu xưa :sosad:


em ơi chớ vội tin liền
người điên còn biết xin tiền huổng chi
hay nghi tính xấu nên chừa
nhưng trừa cái dại tin lời koan chai
***tinh nhat phai ***
chuồn lẹ khọng en đòn với mấy chèng ở đây khiiiiiiiiii :tongue4: :D

sat_thu_lanh_lung
02-04-2005, 08:08 AM
Thượng thiên tuyết trắng tạm thời..
Tiêu tan theo tháng , theo thời thãm thương..
Tình trường thấp thõm tàn tương..
Tội tình tiểu tuyết... thương trường trắng tay...
......s_t_l_l
__________________________________

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 11:16 AM
Thương trường trắng tay truyện thượng thừa
Ta thấy tình tiền túng te tua
Thủ thỉ thì thầm to tiếng tát
Thôi thì ta tỏ tình tiền thua!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-04-2005, 11:36 AM
ta thúc thít, ta thương thầm trăng tỏ
ta thì thầm trước trăng tỏ tình ta
ta thổn thức trăng thanh theo từng tháng
trăng tàn, thu tàn, tình ta tác tan

phonglantim
04-04-2005, 01:43 AM
Thu tàn,tàn tạ,tình tan tác
Thổn thức trông theo thấy thẫn thờ

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:13 AM
Thong thả tấm thân,tình tựa thơ
Tôi trót thương thầm,tỏ tường tơ
Thơ thẩn trông trăng,ta thấu tỏ
Tình ta thơ thẩn,tựa tình thơ!

sat_thu_lanh_lung
04-04-2005, 06:00 AM
tình tan thê thảm thường tình
thân tàn thao thức , trái tim thù thời
trắng tay , tay trắng thế thôi
tiếc thương tha thiết , tình tôi tan tành
........s_t_l_l
______________________________

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 06:09 AM
Tính tình tuyếch toác tưởng ta tài
Tu tâm thầm trả thói thường thôi
Trả thù tủi thẹn tâm tự tính
Thê thảm tương tư trái tim tồi!

matbuon
04-04-2005, 07:31 AM
Trái tim thương tổn trái tim tan
Tình ta tan tát thêm thù thôi
Thù trả thù tới tận tới trời
Trời thấy thân ta.. tiếc thương thay

matbuon

uyen_nhi
04-04-2005, 07:33 AM
Thong thả tấm thân,tình tựa thơ
Tôi trót thương thầm,tỏ tường tơ
Thơ thẩn trông trăng,ta thấu tỏ
Tình ta thơ thẩn,tựa tình thơ!

Nêú lúc trươc mình đừng gặp ngỡ
Thì giờ có đâu mộng đâu mơ
Đâu từng đêm thương nhớ đợi chờ
Đâu tuyệt vọng khi tình ta tan vỡ!

hihihiih thôi dzọt ai là sư phụ của con thì xem lại dùm, sai thì thày sửa cho con nhé!!!cảm ơn thày nhiều!!! hiihhi

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 08:36 AM
Nêú lúc trươc mình đừng gặp ngỡ
Thì giờ có đâu mộng đâu mơ
Đâu từng đêm thương nhớ đợi chờ
Đâu tuyệt vọng khi tình ta tan vỡ!

hihihiih thôi dzọt ai là sư phụ của con thì xem lại dùm, sai thì thày sửa cho con nhé!!!cảm ơn thày nhiều!!! hiihhi

Hahahaha bữa nay Thảo Uyên của thày vào làm thơ đó hả? Vắng thày vào tìm phải không?
Ú òa thơ hay nghen! thày khen con đó!Vào đây thường xuyên nha Thảo Uyên ! Cứ làm nhiều vào có thiếu gì thày sửa hộ ok?

uyen_nhi
04-04-2005, 09:26 AM
Lê bước một mình trên phố vắng,
Với nổi sầu chiểu nặng trong tim,
Em vơí anh phương trời cách biệt,
Nhớ về nhau nhưng biết đâu tim... hiihihih...

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:22 PM
Ta tìm nhau như thể tìm chim
Làm sao tìm được vợi con tim
Bao lâu trống vắng hình em đó
Ngây ngất hồn anh vẫn mãi tìm!

cobenghichngom_1
04-04-2005, 10:31 PM
kẻ bắc người nam thật khó tìm
khác chi HÀN QUỐC với HONG KONG
chân trời xa thẳm mờ sương tít
người đó ta đây ,lạc giữa đời (hiiiiiiiiiiiiiiiii)

venhvenhcongtu
04-04-2005, 11:16 PM
Anh yêu em như hai hằng đẳng thức
Gắn với nhau như 2 vế phương trình
Đến lúc này anh mới biết chứng minh
Thật phũ phàm phương trình tình vô nghiệm

phonglantim
05-04-2005, 01:22 AM
Nghịch ơi chớ có lo chi
Mặt này xa cách nhưng tình nào xa
Quan trọng là sự thật thà
Tình yêu chân thật vượt qua được mà!
Hi hi

cobenghichngom_1
05-04-2005, 04:09 AM
Anh yêu em như hai hằng đẳng thức
Gắn với nhau như 2 vế phương trình
Đến lúc này anh mới biết chứng minh
Thật phũ phàm phương trình tình vô nghiệm

chuyện tình ta anh coi như bài toán
lấy phương trình anh cộng nhân đôi
rồi giờ đây mình em cô lẻ
vì số thừa anh tính em mang

hai câu thơ kèm theo phần chữ ký của bạn ,rất hay hiiiiiiiiiiiii


Nghịch ơi chớ có lo chi
Mặt này xa cách nhưng tình nào xa
Quan trọng là sự thật thà
Tình yêu chân thật vượt qua được mà!
Hi hi
lan à sao khỏi ko lo
xa mặt cách lòng biết tính làm sao
sự thật là phải có rồi
nhưng còn hỏi lại sự tình trái ngang

Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 08:08 AM
Trong tình thường lắm trái ngang
Đôi khi gần gặn lại hàng lệ rơi
Nhiều chuyện trái khoáy ở đời
Xa nhau mà mến trời ơi thiệt kỳ

sat_thu_lanh_lung
05-04-2005, 08:57 AM
tình đầu không thắm..tim tôi sầu
mộng ước không thành bởi vì đâu
hỏi người ra đi người có biết
lệ thắm tuôn trào khóc tình đau
.......s_t_l_l
__________________________

Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 09:07 AM
Tình đầu không thắm dạ mang sầu
Tim nhỏ vô tình khóc niềm đau
Thương trường tình cảm hơn phục quốc
Khi chia... xa rồi...mãi lòng đau!

sat_thu_lanh_lung
05-04-2005, 09:15 AM
sao anh buồn khi đời còn xanh thắm
sao anh buồn khi tình thắm vậy anh
sao anh buồn khi em ở cạnh anh
có phải chăng anh mong nhiều tình thắm
........s_t_l_l
_______________________________

vecon_lonton02
05-04-2005, 08:04 PM
cho và nhận em cho anh nhìu lắm
thế mà tình chưa thắm thịêt hông anh?
tình không thắm hay lòng anh ko thắm
nghi ngờ zoai` giải thích giùm coi

bien_codon
05-04-2005, 09:07 PM
em đi có nhớ những ngày
duyên ta hai đứa suốt ngày bên nhau
giờ đây cũng biển quê :rain: mình
chỉ còn anh với -- tháng ngày chờ mong
-----------------------------------------------------------
yêu là bể khổ

em noi tin nhung anh cong nghi lam
vi trot tin len trot kho mot lan
nay lai so lai tim lam em đó
hoi rằng người : có thật thế ko em?
----------------------------------------------
yêu là no sợ

sat_thu_lanh_lung
06-04-2005, 02:12 AM
đôi lần rung động truớc mỹ nhân
quyến rũ đam mê bụi hồng trần
lắm lúc hồ đồ say nghiêng ngã
khóc cuời rã ruợi một tấm thân
.......s_t_l_l
________________________

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:19 AM
Đôi khi cảm thấy hóa kẻ đần
Yêu người con gái chẳng phân vân
Thế rồi người bỏ người đi mất
Đau khổ một mình tủi tấm thân!

sat_thu_lanh_lung
06-04-2005, 02:59 AM
người ơi người xin đừng làm máu lạnh
đừng đoạn đành trước nổi nhớ tôi trao
đừng vô tâm khi máu lệ tôi trào
đừng để mình phải xa nhau ngàn dặm
...........s_t_l_l
_____________________________

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:04 AM
Nhớ ngày nào tôi cùng em say đắm
Và giờ đây hai dòng lệ cùng rơi
Nói làm sao cho ven nghĩa vẹn lời
Đau và hận thương tình ta vạn dặm

matbuon
06-04-2005, 09:03 AM
Thương làm chi để rồi người lại khóc
Khóc sầu thêm chứ có được gì đâu
Nếu yêu tôi xin người hãy nguyện cầu
Cho tôi được hạnh phúc trong ngày vui

matbuon

XiTrai
06-04-2005, 11:41 AM
Anh sẽ ko làm em đau buồn nữa
Chỉ xin người đừng để lệ rơi
Người ra đi xin đừng ngoảnh lại
Đừng quay về tìm mối tình kia

cobenghichngom_1
07-04-2005, 06:29 AM
nước mắt rơi lăn dài trên má
hỏi người rằng ta khổ vì ai
tại ta yêu nên quá dạy khờ
tin người thế và người quên ta thế

matbuon
07-04-2005, 06:47 AM
Ta tin người cũng như người tin ta
Ta nào đâu dám ngoảnh mặt quay lưng
Yêu thật nhiều nhưng biết tỏ làm sao
Người có hiểu cho lòng ta không thế ????

matbuon

sat_thu_lanh_lung
07-04-2005, 09:46 AM
tôi viết bài thơ "thơ buồn rơi"
buồn sao, sao khó nói lên lời
tôi viết gửi tôi, lòng đã cạn
tôi viết khyên mình, trong chơi vơi
.......s_t_l_l
_________________________

venhvenhcongtu
08-04-2005, 12:30 AM
[QUOTE=cobenghichngom_1]chuyện tình ta anh coi như bài toán
lấy phương trình anh cộng nhân đôi
rồi giờ đây mình em cô lẻ
vì số thừa anh tính em mang

hai câu thơ kèm theo phần chữ ký của bạn ,rất hay hiiiiiiiiiiiii

Bạn ơi bạn biết đọc tiếng TQ sao
sao mà hiểu được chữ kí của venhvenhcongtu thế

votu
08-04-2005, 12:59 AM
càng về khuya trời càng u ám
u ám lòng u ám cả trái tim
anh bây giờ đâu còn yêu em nữa
bởi bây giờ anh đã có người ta.

tôi yêu ai chính tôi không hiểu
có điều gì quyến rũ trái tim tôi
người không đẹp nhưng sao vô cùng đẹp
suốt đời này tôi yêu mãi mà thôi.

anh lê thiêm là ai vậy nhỉ?
cô bé tôi xin làm quen được chứ
bởi cô bé đã mến anh rồi đó
nếu vui lòng trả lời bé nha anh! :think:

Hướng Quê Xưa
28-04-2005, 05:22 AM
Trời về khuya chút tình chợt nhớ
Bởi khi buồn hay nghĩ vẩn vơ
Tình cảm mất thủa nào hai đứa
Để giờ lệ nhỏ ướt vần thơ!

To:Cobevotu882004
Anh là Lê Thiêm ở đây thôi
Rất vui có người nói cùng tôi
Bắt tay làm bạn cùng em nhé
Chớ có bao giờ cách xa xôi!

glass_love_boa
28-04-2005, 07:00 PM
mí loại thơ này thì tui hông bít,các bạn chỉ dẫn cho tui đi

quanbacongtu
01-05-2005, 12:01 AM
Càng về khuya bạn ơi xin hãy ngủ
Đừng thức lâu kẻo mụn sẽ mọc đầy
Hãy ngủ đi rồi ngày mai sẽ sáng
Sẽ hết buồn và sẽ hết cô đơn ( Lời đối dành cho cobevotu )

Trên trời cao có muôn ngàn sao đẹp
Hỏi sao nào đẹp nhất vậy ta ơi ?
Càng nhìn càng thấy xa vời quá
Hỏi làm sao ta với được sao đây

phonglantim
01-05-2005, 12:04 AM
Trên trời có biết bao sao đẹp
NGôi sao nào cũng có những nét riêng
Và bạn ạ,ngôi sao xa vời quá
Nhưng ngắm thôi cũng đủ thấy đẹo rồi!

cobenghichngom_1
01-05-2005, 03:42 AM
trên trời cao muôn ngàn sao lấp lánh
có đẹp gì bằng đôi mắt người yêu
sao sáng đẹp nhưng ta nào với tới
đừng đem mình mơ ước mong lung