o_bibi_o
02-02-2006, 12:28 PM
Phải tại Dấu yêu...quá vô tâm
hay bởi vì em kẽ ngu đần
tình yêu như li ti bụi cát
cam đành chôn vùi đáy biển câm
Dấu yêu anh hỡi...có biết không
tim em từng đêm rỉ máu hồng
cơn nhớ chật vật..sầu vụn vỡ
để nhửng giá buốt thấu tận hồn
Em tự mơ mộng...phải vậy chăng?
hay đời thế sự chẳng công bằng
vì đâu anh nở nào xua đuổi
ân tình em...trả với sao trăng
Tầm tay ngắn ngủi xa anh quá
để điệu khúc buồn em xót xa
nước mắt đệm từng nốt oan trái
giữa cơn mưa đời..em ngân nga
Thanh Tú
hay bởi vì em kẽ ngu đần
tình yêu như li ti bụi cát
cam đành chôn vùi đáy biển câm
Dấu yêu anh hỡi...có biết không
tim em từng đêm rỉ máu hồng
cơn nhớ chật vật..sầu vụn vỡ
để nhửng giá buốt thấu tận hồn
Em tự mơ mộng...phải vậy chăng?
hay đời thế sự chẳng công bằng
vì đâu anh nở nào xua đuổi
ân tình em...trả với sao trăng
Tầm tay ngắn ngủi xa anh quá
để điệu khúc buồn em xót xa
nước mắt đệm từng nốt oan trái
giữa cơn mưa đời..em ngân nga
Thanh Tú