girl_sad
01-02-2006, 11:51 PM
Em đi tìm anh giữa muôn trùng cách biệt
Từ đỉnh Hoa Sơn đến những vùng đất nhỏ
Từ thành đô ngược xuôi theo cánh gió
Mong gặp anh thoả bao ngày nhung nhớ
Đến Đường môn -em tấm thân bé nhỏ
Lặn lội giang hồ tìm chữ tình chung
Nhiệm vụ đầu em tìm anh tìm mãi
mà tháng ngày sao cách biệt anh ơi
Còn nhiều bài hay lắm .Chừng nào có thời gian mình gửi lên tiếp
Từ đỉnh Hoa Sơn đến những vùng đất nhỏ
Từ thành đô ngược xuôi theo cánh gió
Mong gặp anh thoả bao ngày nhung nhớ
Đến Đường môn -em tấm thân bé nhỏ
Lặn lội giang hồ tìm chữ tình chung
Nhiệm vụ đầu em tìm anh tìm mãi
mà tháng ngày sao cách biệt anh ơi
Còn nhiều bài hay lắm .Chừng nào có thời gian mình gửi lên tiếp