girl_sad
01-02-2006, 11:48 PM
Tìm anh giữa giang hồ
Ngày tháng online em vẫn đi tìm
Thời gian cũ bên anh, mộng đẹp
MU tàn, anh "giang hồ hành tẩu"
Em vẫn một mình tìm kiếm giữa lao đao.
Vào Hành Sơn giữa chốn núi trập trùng
Em một mình giữa một nơi xa lạ
Lăng Ba Huyện em tìm anh khắp ngã
Mở Yahoo, biết anh ở Thái Sơn.
Từ Hành Sơn đi bộ bến Thái Sơn
Em chấp nhận bỏ đi nhân vật cũ
Khác server là không gặp được
Em newbie biết điều đó hay sao?
Gặp anh rồi nước mắt em đang trào
Em đã khóc sau nhiều gian khổ
Em khóc vì hạnh phúc và duyên số
Của ngọt ngào khi được bước bên anh
Đợi chờ!
Ngày tháng online em vẫn đi tìm
Thời gian cũ bên anh, mộng đẹp
MU tàn, anh "giang hồ hành tẩu"
Em vẫn một mình tìm kiếm giữa lao đao.
Vào Hành Sơn giữa chốn núi trập trùng
Em một mình giữa một nơi xa lạ
Lăng Ba Huyện em tìm anh khắp ngã
Mở Yahoo, biết anh ở Thái Sơn.
Từ Hành Sơn đi bộ bến Thái Sơn
Em chấp nhận bỏ đi nhân vật cũ
Khác server là không gặp được
Em newbie biết điều đó hay sao?
Gặp anh rồi nước mắt em đang trào
Em đã khóc sau nhiều gian khổ
Em khóc vì hạnh phúc và duyên số
Của ngọt ngào khi được bước bên anh
Một bài khac' ko tên
Ta tình cờ gặp em nơi xứ lạ
Một ngày buồn hoa tuyết phũ hoang sơ
Lời của em êm ái tựa tiếng thơ
Đưa hồn đến một khung trời mơ mộng !
Nửa đường trần, giữa trời cao lồng lộng
Đời hãi hồ ta quên lãng chuyện yêu đương
Tình cũa ta gỡi cã cho gió sương
Nay bỗng thấy ấm nồng chièu lữ thứ !
Ta muốn nói nhưng lòng ta do dự
Lời ban đầu đường đột quá không đây ?
Em có đáp chăng cho đắm đuối tim nầy
Hay bỡ ngõ cho tình ta vụt tắt ?
Hạnh phúc chỉ thoáng qua trong khoãnh khắc
Ta trỡ về với thực tại cô đơn
Đời cũa ta là một dãi tủi hờn
Thì lưu luyến làm chi cho Ai khổ !
Nếu Người thương ta là không đúng chỗ
Chỉ thêm sầu chuốt khổ lụy mà thôi
Muốn nói yêu nhưng bỗng lại nghẹn lời
Dành câm nín thêm nửa đời ... phiêu bạt !
Tìm anh
Chiều Thái Sơn mây bay về phương bắc
Ở phương nam, gió cuốn bóng một người
Những cánh đào bay vô tình trước mắt
Có hiểu lòng, một nỗi nhớ nôn nao...
Em hỏi mãi anh ở nơi nào?
Nhưng hỏi ai? Có ai còn để hỏi!
Nhìn cánh chim rừng bay hoài không biết mỏi
Ngẫm thân mình, em lại tìm anh!
Em đi từ vùng đất cỏ xanh
Đến những vùng tuyết rơi lãng đãng
Đến những nơi mình em đứng đợi
Anh vẫn nơi nào? Em nghĩ là nôn nao...
Ngày tháng online em vẫn đi tìm
Thời gian cũ bên anh, mộng đẹp
MU tàn, anh "giang hồ hành tẩu"
Em vẫn một mình tìm kiếm giữa lao đao.
Vào Hành Sơn giữa chốn núi trập trùng
Em một mình giữa một nơi xa lạ
Lăng Ba Huyện em tìm anh khắp ngã
Mở Yahoo, biết anh ở Thái Sơn.
Từ Hành Sơn đi bộ bến Thái Sơn
Em chấp nhận bỏ đi nhân vật cũ
Khác server là không gặp được
Em newbie biết điều đó hay sao?
Gặp anh rồi nước mắt em đang trào
Em đã khóc sau nhiều gian khổ
Em khóc vì hạnh phúc và duyên số
Của ngọt ngào khi được bước bên anh
Đợi chờ!
Ngày tháng online em vẫn đi tìm
Thời gian cũ bên anh, mộng đẹp
MU tàn, anh "giang hồ hành tẩu"
Em vẫn một mình tìm kiếm giữa lao đao.
Vào Hành Sơn giữa chốn núi trập trùng
Em một mình giữa một nơi xa lạ
Lăng Ba Huyện em tìm anh khắp ngã
Mở Yahoo, biết anh ở Thái Sơn.
Từ Hành Sơn đi bộ bến Thái Sơn
Em chấp nhận bỏ đi nhân vật cũ
Khác server là không gặp được
Em newbie biết điều đó hay sao?
Gặp anh rồi nước mắt em đang trào
Em đã khóc sau nhiều gian khổ
Em khóc vì hạnh phúc và duyên số
Của ngọt ngào khi được bước bên anh
Một bài khac' ko tên
Ta tình cờ gặp em nơi xứ lạ
Một ngày buồn hoa tuyết phũ hoang sơ
Lời của em êm ái tựa tiếng thơ
Đưa hồn đến một khung trời mơ mộng !
Nửa đường trần, giữa trời cao lồng lộng
Đời hãi hồ ta quên lãng chuyện yêu đương
Tình cũa ta gỡi cã cho gió sương
Nay bỗng thấy ấm nồng chièu lữ thứ !
Ta muốn nói nhưng lòng ta do dự
Lời ban đầu đường đột quá không đây ?
Em có đáp chăng cho đắm đuối tim nầy
Hay bỡ ngõ cho tình ta vụt tắt ?
Hạnh phúc chỉ thoáng qua trong khoãnh khắc
Ta trỡ về với thực tại cô đơn
Đời cũa ta là một dãi tủi hờn
Thì lưu luyến làm chi cho Ai khổ !
Nếu Người thương ta là không đúng chỗ
Chỉ thêm sầu chuốt khổ lụy mà thôi
Muốn nói yêu nhưng bỗng lại nghẹn lời
Dành câm nín thêm nửa đời ... phiêu bạt !
Tìm anh
Chiều Thái Sơn mây bay về phương bắc
Ở phương nam, gió cuốn bóng một người
Những cánh đào bay vô tình trước mắt
Có hiểu lòng, một nỗi nhớ nôn nao...
Em hỏi mãi anh ở nơi nào?
Nhưng hỏi ai? Có ai còn để hỏi!
Nhìn cánh chim rừng bay hoài không biết mỏi
Ngẫm thân mình, em lại tìm anh!
Em đi từ vùng đất cỏ xanh
Đến những vùng tuyết rơi lãng đãng
Đến những nơi mình em đứng đợi
Anh vẫn nơi nào? Em nghĩ là nôn nao...