Xem đầy đủ chức năng : vô đối đáp thơ với TCN nhé
tieu_co_nuong17
01-02-2006, 05:56 PM
thơ ko hay lắm, nhưng cũng tạm đc đc :)
nếu 1 mai có thể gần anh mãi
em sẽ trọn sống mãi với tình anh
tình anh sưởi ấm em như mặt trời
làm cho em mát như buổi trăng lên
anh như ánh sao sáng ngời tình em
cho em sống giữa tình iu anh trao
Mr.Chuym
01-02-2006, 07:55 PM
Đêm buồn mình anh ngồi đếm sao trời
Em có biết có muôn ngàn ánh sao
Anh muốn làm 1 trong những ngôi sao đó
Để mãi soi sáng bước đường em đi
thủy tinh xanh
02-02-2006, 10:54 AM
Anh nói rằng anh sẽ làm ánh sao
Soi sáng những con đường em sẽ bước
Nhưng quên mất khi mặt trời ló dạng
Ánh sao đêm nhường cho ánh mặt trời
Mua Sao Bang
02-02-2006, 11:09 AM
Hãy chờ nhé! khi đêm trời sao sáng...
Anh sẽ về lấp lánh hướng cho em,
Em có biết anh đã cố thật nhiêu.!
Nhưng không thể... đó thuộc về định mệnh!
thủy tinh xanh
02-02-2006, 11:31 AM
Em chẳng thể chờ đến khi sao sáng
Bởi mây mờ che khuất ánh sao đêm
Dẫu vẫn yêu nhưng làm sao anh hỡi
Khi anh bảo định mệnh phải xa nhau
Kim_alone
02-02-2006, 03:08 PM
Khi anh đi màn đêm như buông xuống
Ánh trăng vàng như muốn khóc cùng em
Vì sao kia như muốn cùng chia sẻ
Cho cuộc tình dang dở lắm đau thương .
tieu_co_nuong17
02-02-2006, 06:27 PM
sao ơi sao vì sao lấp lánh
cho tôi buồn nhớ thương trong chờ
ngồi nơi đây buồn trong dĩ vãng
nhớ từng lời anh nói với em
khi anh đây xa ngàn đường dặm
để 1 mình nhớ đến anh yêu
Có đau thương khóc hận tình ngang trái
Mới nâng niu kỷ niệm buổi xưa xa ! ....
Có thê lương tận cùng cơn chiến bại
Mới vinh quang hát khúc khải hoàn ca
Mr.Chuym
03-02-2006, 04:24 AM
Bởi anh là ánh sao đêm
Nên khi bình minh lên sao vụt tắt
Để mình em mòn mỏi đợi chờ
Chờ không nổi em có thể đi
nghilang_91
03-02-2006, 04:40 AM
Nếu biết yêu em là anh có tội
Thì suốt đời anh mang tội em ơi
Mua Sao Bang
03-02-2006, 11:54 AM
Sao lấp lánh ngay xưa em gọi đó
Nhớ không em! anh đã có _yêu rồi
Em đã gọi anh là sao lấp lánh
Mà vì sao ! lại để áng mây che...?
thủy tinh xanh
03-02-2006, 12:42 PM
Áng mây mờ vô tình che đi mất
Đâu phải em sao anh vội trách hờn
Em đâu thể là một cơn gió thoàng
Để giúp anh thổi bay áng mây mờ
Mua Sao Bang
03-02-2006, 12:52 PM
Hãy một lần em nghĩ la có thể...!
Một lần thôi xin hãy thữ một lần
Em sẽ thấy sao kia rồi vẫn sáng
Đem nguyện cầu gởi đến bên em!
leminhthong
04-02-2006, 08:01 AM
góp tí sức mọn
anh biết rằng mình thấp bé nhẹ cân
cho lên anh đâu dám kéo gió lại
vịn vào em đê mà anh cố gượng
rách áo em rồi anh lấy gì đền đây
em ở đó hay là con chó
thò đầu ra mat chop chop gọi ai
anh ở đây thương cho em ngoài đấy
lấy khúc xương chên bát lẳng em nhai
có bạn gái lào nghe được không
lếu không ưng í thì vào ních chát của mình nhe
(anhyeuemsaydamemsaydamlongnguoi)
cuongdayne
05-02-2006, 01:36 AM
trong các vì sao tôi là vì sao lẽ
biết tìm ai cho bớt thấy hiêu quanh
những trái tim đang yêu và sẽ yêu
cho tỗi được ở bên tìm hơi ấm
để thấy mình như sống lại với tình yêu
Những giấc mơ ôi sao kỳ lạ quá
nó với tôi sao cách biệt muôn trùng
tôi muốn nó với tôi là thực tế
để thấy được nó mãi là của tôi
Ngốc_xít_thứ_thiệt
05-02-2006, 04:19 AM
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trong lòng anh chỉ có một ngôi duy nhất
Anh đợi em trong bóng đêm giá lạnh
Anh tìm em trong nỗi cô đơn
Vẫn thấy ánh sáng nhưng sao không với tới
Bởi vì trong lòng em mãi mãi không có anh
tiểu thư lang thang
05-02-2006, 04:22 AM
Anh- là chàng trai hay quên hẹn
Em-ngôi sao cô đơn hẳng biết đâu đường về
câu nè lấy của bà chị (sis Cỏ gai),không phải của em
ramakien
05-02-2006, 06:02 AM
khi yêu mới biết tình ngang trái
nửa đêm thức giấc nhắc tên ai
cố nén đau thương ngăn dòng lệ
nhì em mà lòng cứ thở dài...
Randeokinh
05-02-2006, 09:01 AM
Em- bóng mây cuối chân trời,
Anh- cánh chim buồn cô lẻ.
Bóng mây kia mãi bay xa,
Cánh chim trời lặng lẽ!
Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:52 AM
Lòng đau thương mới thấy mình hiu quạnh
Mới thấy tiếc những tháng ngày bên em
Có thể đi tận cùng của thế giới
Nhưng tìm sao ra những hình bóng của em?
tieu_co_nuong17
06-02-2006, 05:19 PM
thanks các bạn đã đối thơ lại với TCN nhé!!!
sự hiu quạnh ko anh em muốn khóc
anh nơi đâu muôn ngàn xa cách mãi
em nơi này trông ngóng đợi anh về
cùng em bên nhau sưởi ấm tình nồng
Mr.Chuym
06-02-2006, 08:29 PM
Nhớ không em nơi buổi đầu gặp gỡ
Đứng nhìn nhau rồi bỡ ngỡ quay đi
Những lúc đó muốn cùng em ước hẹn
Nhưng nghẹn ngào sao nói nên lời
cuongdayne
06-02-2006, 10:17 PM
Đêm chia tay sao đêm dài vô hạn
kẻ ưu phiền sẽ biết tìm về đâu
người yêu tôi không còn với tôi nữa
những suy tư sao vương vấn những đêm dài
Randeokinh
09-02-2006, 09:30 AM
Đêm dẫu dài cũng tới khi hửng sáng,
Đời dẫu buồn cũng đến lúc hân hoan.
Em ra đi chẳng mong ngày gặp lại,
Trong cuộc đời còn nhiều kẻ yêu tôi!
tieu_co_nuong17
09-02-2006, 05:50 PM
nếu như vậy xin chúc anh tìm đc
1 người thật iu anh hơn em nhiều
dẫu mai sao tình mình ko hàn gắn
thì hãy quên thời gian anh và em
oplariri510us
09-02-2006, 05:58 PM
quên sao được thời gian thơ dại ấy
là người mà đâu phải cỏ cây đâu
dù xa cách lòng anh luôn thầm nhớ
1 người xưa sánh bước trên đường dài
cuongdayne
10-02-2006, 07:58 AM
anh yêu mãi một bóng hình em thôi đó
anh đâu nghĩ mình lại chia đôi
những ưu tư vướng động mỗi đêm dài
anh thấy buồn cho đời cô quạnh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.