PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn........



phonglantim
01-02-2006, 07:35 AM
http://i31.photobucket.com/albums/c379/hoa_anh_tuc/buon.jpg

thủy tinh xanh
01-02-2006, 11:49 AM
Còn nhớ chứ, những kỉ niệm êm đềm
Thuở hai đứa vẫn cùng nhau quấn quýt
Nhưng em ơi xin quên đi quá khứ
Nhớ làm gì cho lòng mãi nhói đau
Bởi dù chờ cho tới tận ngàn sau
Tình ta vẫn không thể nào chọn vẹn
Như hoa tím em cài trên mái tóc
Héo úa rồi nuối tiếc cũng vậy thôi
Nên em hãy quên anh đi em nhé
Quên hết đi ngày tháng ở bên nhau

Mr.Chuym
01-02-2006, 08:18 PM
Cây khô để lại lá vàng
Người đi để lại muôn vàng nhớ nhung
Lá xa cành lá khô héo
Người xa người ruột thắt lòng đau
Thà rằng không gặp nhau thôi
Gặp nhau rồi mỗi đứa một nơi sao đành

Lost.
02-02-2006, 03:40 AM
Còn nguyên vẹn những buổi chiều rớt nắng
Ai nhặt về để gửi lại trang thơ
Chắc hẳn đã quên - những câu hứa hững hờ
Để ký ức muôn đời còn nguyên vẹn
Ngọn nến tắt đi - thôi rồi lời ước hẹn
Gió dạt chiều cho nước mắt khô đi
Ta cũng sẽ quên - bỡi nhớ chẳng làm gì
Thôi thế nhé,những điều còn vô nghĩa

tiểu thư lang thang
02-02-2006, 09:53 AM
Vẫn còn đó những lời thơ năm ấy
Dù hai ta có cách biệt phương trời
Vẫn còn đó những lời thơ da diết ấy
Vì tình yêu trong câu thơ đã gửi trọn cho người

o_bibi_o
02-02-2006, 11:46 AM
Anh vẫn nhớ, ngàn năm vẫn mãi nhớ
chuyện thời gian mà cứ ngỡ hôm qua
nhỏ...nhỏ từng là nhỏ yêu của anh mà
dẫu giấc mơ đầu đời, chợt buồn...ta thức tỉnh
Thì nhỏ ơi,bao nhành hoa tim tím
mà những chiều nào cài lên tóc thơ
là bấy nhiêu nhung nhớ, đợi chờ
anh ôm ấp từng giờ ...hoài niệm..
dù biết ...có những gì không còn là ..vĩnh viễn

Thanh Tú

nice poem sis ... cho T mạo phạm cải nam trang một lần há ...:D

Lost.
03-02-2006, 03:53 AM
Mầu hoa tím mầu muôn đời da diết
Một mầu buồn đến cả kiếp mai sau
Sao em lại yêu-yêu duy nhất một mầu ?
Sao em vẫn..... yêu .... một người duy nhất ?

Có còn chăng những điều không có thật
Anh giận mình đã làm mắt em cay
Anh không quên và cũng chẳng đổi thay
Anh chỉ tiếc ,,,,,những gì không thể đến

Quên đi nghe em,giấc mơ mai hiển hiện
Chỉ cầu mong rằng đôi mắt ấy... thôi cay
....

nghilang_91
03-02-2006, 04:17 AM
Tình ta chớm nở đã phai tàn
Mộng ngát duyên lành đành dở dang
Tình chết giọt sầu vương mí mắt
Cho người chín suối kẻ trần gian ...

Lost.
03-02-2006, 04:35 AM
Còn sẽ gặp nơi thiên đường xa ấy
Gắng đợi chờ - chờ nhé cõi thiên thai
Đâu có dở dang cũng chẳng phôi phai
Chỉ một chút xa cách rồi gặp gỡ
Niềm tin trên môi đề nỗi buồn chợt vỡ
Hi vọng về đừng khóc nhé yêu thương

tiểu thư lang thang
03-02-2006, 08:14 AM
Có còn chăng những điều không có thật
Anh giận mình đã làm mắt em cay
Anh không quên và cũng chẳng đổi thay
Anh chỉ tiếc ,,,,,những gì không thể đến

....

Anh đừng tiếc những điều không thể là vĩnh viễn
Vì "Hôm nay yêu,mai có thể xa rồi"
Cứ để chuyện chúng mình như vậy mà thôi
Vì dang dở,sẽ là tình yêu đẹp nhất

Anh đã yêu em bằng một tình yêu chân thật
Không quên em,và tình ấy chẳng đổi thay
Em đã buồn trong giây phút chia tay
Em đã khóc nhưng bây giờ nước mắt sẽ không rơi vì anh nữa...

minhphuc_hn198
14-05-2006, 10:24 PM
Máu anh chia làm ba phần,
Một phần cho đảng, phần cho cơ thể, phần thì cho em.