PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sẽ ko khóc dâu anh



saumotloinoidoi
01-02-2006, 07:30 AM
em biết anh vừa có người yêu mới
lòng thât buồn nhưng ko khóc dâu anh
khóc làm chi khi giấc mộng ko thành
bởi em biết yêu anh là buồn tủi
là dau thương là chuốc lấy u sầu
nhưng người ơi tất cả mối tình dầu
ngàn thương yêu em trao người trọn vẹn
em vừa hiểu anh la loài chim biển
chim da tình chim lướt sóng ra khơi
giờ ngàn phương tung cánh giũa trời
ko dịnh hướng nơi nào trên mặt dất
kỷ niệm này xin làm quà tặng
dể có anh với tình bạn dam mê
còn riêng em mang nặng mối tình dầu
dể mãi mãi trên dường dời dơn dộc

lợn_rừng83
01-02-2006, 07:48 AM
Em không khóc nhưng tim tràn giọt đắng
Nén đau thương gắng gượng nở nụ cười
Đôi mắt em long lanh buồn thăm thẳm
Lặng lẽ nhìn về một hướng xa xăm

hoaluuly
02-02-2006, 02:25 AM
bạn thật can đảm khi giám nói lên điều đó,mặc dù điều đó thật đau khổ. mình có thể dũ bỏ đi nỗi đau để mà sống tiếp tục trên cõi đời này đó có thể coi là một chiến thắng đó bạn
điều sau cùng mình muốn nói là bài thơ của bạn rất hay
cảm ơn bạn nhiều

em bây giờ chẳng là em nữa đau anh .
.mong trái tim kia anh dàng cho kẻ khác
tưởng xa nhau tháng năm thành cẩm thạch.
nhưng trái tim đa tình chẳng chịu hiểu cho em
:( :think:

tieuthu_daohoa
04-02-2006, 09:53 PM
trời ơi bài thơ sao giống tình cảnh của tui quá trời
nhưng ma xin các bạn phụ nữ chúng mình đừng co ngã gục xuống bởi 1 kẻ háo sắc


trên thế gian có muôn ngàn trai đẹp
anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
dạng như anh em đá rớt xuống ao
đá chưa đã bốc đầu lên đá tiếp
:think: :think: :think:

đúng không các bạn phụ nẫu
nếu các bạn thấy đúng thì xin trả lời lại nha

Galaxy_Light
05-02-2006, 12:09 AM
Đất HP thiếu gì trai đẹp
Anht uwpwngr rằng anh đẹp lắm hay sao
Dạng như anh tôi đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận tôi lôi leebn đá tiếp

tieuthu_daohoa
07-02-2006, 11:25 PM
trên thế gian có muôn ngàn trai đẹp
anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
không có anh mặt trời vẫn mọc
không có anh em chỉ mất một người
luật gian hồ thế đấy anh ơi

đúng không bà con ơi

huy2804
08-02-2006, 04:43 AM
trên thế gian dẫu có muôn ngàn trai đẹp
nhưng đố em tìm được ai đẹp hơn anh
lòng trong sáng không chút gợn bóng mờ
luôn rộng mở đón em về sau lầm lỗil

huy2804
11-02-2006, 10:23 PM
trên thế gian dẫu có muôn ngàn trai đẹp
nhưng đố em tìm được ai đẹp hơn anh
lòng trong sáng không chút gợn bóng mờ
luôn rộng mở đón em về sau lầm lỗi!
he he tìm thử xem em gái

tieuthu_daohoa
16-02-2006, 12:45 AM
không có ai đẹp hơn anh
nhưng cũng không có ai chung tình như em
hahaha

không có ai đẹp hơn anh nhưng cũng không có ai háo sắc bất tài như anh đúng không

buon_2204
17-02-2006, 07:53 AM
trên thế gian thiếu gì gái dẹp
em tướng rằng em dẹp lắm hay sao
gái như em anh dá qua bờ rào
dá cho em biết dau thế nào

tieuthu_daohoa
18-02-2006, 12:58 AM
eeeeeeeeeeeeeeee
you buồn ơi hình như lạc đề đó nha
đang nói chuyện này chuyển sang chuyện khác là sao hả

Vịnh còi
18-02-2006, 11:45 PM
Em là em, sẽ mãi là em.
Khi anh bước đi theo người khác.
Khóc làm chi cho buồn hoen mắt,
Lệ nhỏ tim em, anh có buồn!!

...............
Tôi không ưa cỏ may
Bsm nhằng vào người khác
Tình không còn đắm say.
Níu chi thêm phai nhạt!!
......
có người đã nói thế đó bạn à, tui là một thằng con trai nhưng không thích những thằng như thế, chúa ghét đó.....

tieuthu_daohoa
20-02-2006, 03:10 AM
gái Việt Nam như vàng lên giá
trai Việt Nam như đá lót đường đi

hehehehehe

huy2804
20-02-2006, 07:11 AM
vàng lên giá cũng chả ai thèm
đá lót đường không có sẽ kẹt xe
ai đã từng kẹt xe 5 tiếng
có cho vàng cũng đổi đá mà thôi



(đổi đá để lót đường thêm rộng khỏi bị kẹt xe he he..,)

saumotloinoidoi
21-02-2006, 09:57 PM
các cô gái dịu dàng duyên dáng
trước khi yêu xin hãy nhớ một điều
những chàng trai như sao buổi sớm
lung linh nhiều nhung8 chẳng sáng bao nhiêu

tieuthu_daohoa
25-02-2006, 02:56 AM
gái thời nay như vàng lên giá
trai thời nay như đá lót đường đi

hehehe

gái thời nay như vàng lên giá
trai thời nay như đá lót đường đi

hehehehe

tieuthu_daohoa
25-02-2006, 07:35 PM
gái thời nay như chim anh vũ
trai thời nay như cũ sắn lùi

il0v3y0u_4ever
25-02-2006, 07:54 PM
Nếu bít rằng anh đã thay đổi
Tôi wen người khác thế là xong
Người ta ko đẹp hơn anh lắm
Nhưng đẹp hơn anh ở tấm lòng ... !!!

huy2804
27-02-2006, 08:10 AM
tấm lòng người
chắc đẹp không em
chớ vứt bỏ những điều đa có
tìm mộng phù du

tieuthu_daohoa
28-02-2006, 06:28 AM
lãng tử gì đâu mà nói lãng wa ah`

huy2804
01-03-2006, 03:32 AM
lãng tử :lãng một chữ thôi
không thành lãng nhách đâu bạn hỡi
cuộc đời nhiều thứ cần đến nó
lãng tránh những điều ta không muốn

luumiendl
01-03-2006, 07:08 AM
gai dep ai cung muon
nhin thay la ngươi ngat ngay
toi nhin toi chang chiu dươc
con lai ban cung chiu noi sạo

huy2804
02-03-2006, 07:21 AM
người không lãng,sao thành lãng tử?
yêu không đau,đâu phải là yêu
tình đơn phương,người lãng tránh ta
nên suốt đời ôm theo 1 chữ:lãng nhách

Băng Nhi
02-03-2006, 08:56 AM
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chặt trái tim em

Vốn biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều hơn nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì, vô nghĩa đúng không anh ?

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại ..............như anh .........

tieuthu_daohoa
02-03-2006, 10:38 PM
hay đó
đúng là hay thật đó wa chính xác luôn

Băng Nhi
02-03-2006, 10:46 PM
Tựa như đứa con gái cuối cùng thèm khát được yêu
Được hạnh phúc như bao người con gái khác
Em vẫn đi, và vầng trăng vẫn bạc
Chỉ thấy lòng buồn, rủng rỉnh những nỗi đau
Cát vẫn vàng, chân vẫn lún lao đao
Em vẫn bước đi vì cuộc đời bảo thế
Em bỏ lại sau lưng để sống cho mạnh mẽ
Cho đời thường, và cả lẽ cho em
Hạnh phúc là gì, sao cứ mãi kiếm tìm
Ảo mộng hư không, để rồi quay quắt nhớ
Chẳng dám trách nhau để một thời mang nợ
Em lại là em..... vẫn nguyên vẹn trái tim yêu .

Tư Rãnh
03-03-2006, 02:38 AM
Mấy cô chú rãnh hơn Tư Rãnh này luôn đó.
:-?

huy2804
03-03-2006, 11:36 PM
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chặt trái tim em

Vốn biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều hơn nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì, vô nghĩa đúng không anh ?

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại ..............như anh .........


kể từ khi người con gái ấy ra đi
anh ngày đêm chìm trong nỗi sầu nhớ
bất chợt em lại đến gần bên
con tim vui trở lại ,anh cứ ngỡ

nào ngờ đâu hình bóng người xưa
mãi trong lòng anh, không phai mờ
bên cạnh em mà luôn nhớ về người
không thể quên cho tới mãi về sau

và vì thế anh quyết định ra đi
anh không muốn em là người thay thế
nếu như vậy em sẽ càng buồn hơn
thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi

hiểu cho anh và đừng buồn em nhé
biết đâu em sẽ gặp người hơn anh
người ấy luôn yêu thương em thật lòng
không như anh chỉ biết dối lừa em

và cuối cùng mong rằng em luôn vui
luôn hạnh phúc và không đau buồn
một lần nữa anh xin gởi về em
lời xin lỗi ngàn lần em nhé

Băng Nhi
06-03-2006, 09:07 AM
kể từ khi người con gái ấy ra đi
anh ngày đêm chìm trong nỗi sầu nhớ
bất chợt em lại đến gần bên
con tim vui trở lại ,anh cứ ngỡ

nào ngờ đâu hình bóng người xưa
mãi trong lòng anh, không phai mờ
bên cạnh em mà luôn nhớ về người
không thể quên cho tới mãi về sau

và vì thế anh quyết định ra đi
anh không muốn em là người thay thế
nếu như vậy em sẽ càng buồn hơn
thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi

hiểu cho anh và đừng buồn em nhé
biết đâu em sẽ gặp người hơn anh
người ấy luôn yêu thương em thật lòng
không như anh chỉ biết dối lừa em

và cuối cùng mong rằng em luôn vui
luôn hạnh phúc và không đau buồn
một lần nữa anh xin gởi về em
lời xin lỗi ngàn lần em nhé

Anh có bao giờ nghe tiếng những cơn mưa
Và có nghe thấy tiếng lòng em òa vỡ
Em khắc tên anh để thổi lên một mùa phượng nhớ
Lời tự khúc bất ngờ, em hát bởi trái tim

Em đã dặn mình sẽ mãi mãi lặng im
Nhưng trái tim không nghe lời em nói
Nó cứ cồn cào làm em buốt nhói
Em biết em không thể hát ru mình

Anh có tin vào những sắc màu không
Hay cầu vồng hiện lên trong khoảnh khắc
Em vẫn gom từng viên xúc xắc
Mong một ngày anh đến dưới cơn mưa

Phượng đã cháy cạn mình từ thuở rất xa xưa
Từ thuở đất trời lần đầu tiên có phượng
Em cũng cháy hết mình vì em tin là em nhận được
Những nồng nàn thắp sáng bởi trái tim

Mỗi chúng ta đều có một con đường
Cả em, cả anh, và cả cơn mưa mùa hạ
Những kỷ niệm theo ta về khắp ngả
Nhưng có một thiên thần luôn dõi bước theo anh

huy2804
07-03-2006, 03:10 AM
em đã biết:
mỗi chúng ta
đều có một con đường.
Anh đi về phía xa
em ở lại
cớ sao
em còn trông mong?
hãy quên đi
và sống thật với mình
tìm người khác và luôn vui
em nhé!

CAO THỦ ĐẠI NỘI
08-03-2006, 02:11 AM
trên thế gian vô vàn gái đẹp
em chỉ là cát bụi giữa biển đông
không có em mặt trời vẫn sáng
không có em cây cỏ vẫn xanh tươi
không có em anh yêu người khac rồi
BỞI TRONG ANH ĐÂU CHỈ CÓ MÌNH EM