Xem đầy đủ chức năng : Ai thích làm thơ thì vô làm tiếp nè
Mr.Chuym
31-01-2006, 09:13 PM
Đề tài :"Mong>< Chờ"
Xin mở đề 2 câu nha ::huglove:
" Mong mà chi, chờ làm chi
Để rồi người mãi bươc đi không về"
Xin bà con làm tiếp nha
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 09:22 PM
Chờ mong rồi lại mong chờ
Ngùi đi kẻ ở ..dạ mình ..bâng khuâng
hoa cong chua
31-01-2006, 10:02 PM
thích yêu mới có mong chờ
thích chờ thích đợi mong chờ ....thích ai?
Lost.
31-01-2006, 10:26 PM
Mong xuân thắm để vui chaò năm mới
Xuân đến đây sao vẫn nặng chữ chờ
tomato123
31-01-2006, 11:09 PM
Ngày chia tia nắng đợi mong
Đêm chia sao lạnh trăng chờ bóng em
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 11:45 PM
Hôm chi tay anh ngóng anh chờ
Sao người không đến ..để anh thêm buồn
hạ vàng (*-")
01-02-2006, 12:37 AM
chờ người rồi lại ngóng trông
thà người o dến dể lòng khỏi dau
Mr.Chuym
01-02-2006, 01:30 AM
Mong người , xách dép đi tìm
Chờ người ta mãi ngồi đây đợi người
thủy tinh xanh
01-02-2006, 11:24 AM
Mong chờ thì có được gì
Bởi vì người sẽ chẳng bao giờ về
bến không thuyền
01-02-2006, 11:35 AM
Mong tình chàng chẳng đổi thay,
Chờ đợi năm tháng dẫu dài cũng cam.
Mua Sao Bang
01-02-2006, 12:45 PM
Mong nhớ mãi có bao giờ trở lại
Chờ đợi hoài cũng chỉ bóng cô liêu!
*Camellia*
01-02-2006, 04:23 PM
Mong người trở về, người có biết chăng
Mãi mãi chờ người về bên cạnh em
tieu_co_nuong17
01-02-2006, 05:50 PM
mong anh đến với tình em
đừng để em chờ với lòng quạnh hiu
Mr.Chuym
01-02-2006, 08:03 PM
Tình em là đại dương mênh mông
Tình anh như chiếc thuyền nan bé teo
Thuyền trôi trên đại dương to lớn
Như lòng em hững hờ với tình anh
halfblood_prince88
01-02-2006, 09:40 PM
Mong chờ là một niềm vui
Cuộc đời có được mấy khi mong chờ
Mr.Chuym
02-02-2006, 03:29 AM
Trăng tỏ rồi trăng lại mờ
Tình anh cũng thế em chờ làm chi
bến không thuyền
02-02-2006, 09:18 AM
Chờ chi.. duyên phận chúng mình !
Mong chi.. tình cảm đôi mình có đâu.
tiểu thư lang thang
02-02-2006, 09:26 AM
Mong làm chi chút duyên
Chờ làm chi một người không đến
Tại sao vẫn đứng trên điểm hẹn?
MONG CHỜ...
thủy tinh xanh
02-02-2006, 10:43 AM
Tôi vẫn chờ dẫu biết rằng vô vọng
Nhưng làm sao xóa để bóng hình ai
Nên dù biết chờ đợi sẽ u hoài
Tôi vẫn đợi vẫn chờ người mãi mãi
prettyanhthu
02-02-2006, 03:07 PM
Mãi mãi tình này sẽ ko phai
Mãi mãi trái tim này sẽ ko quên
Ko thay đổi ko than phiền
kiếp này sẽ chờ đợi anh
Kim_alone
02-02-2006, 03:31 PM
Chờ anh cho đến bao giờ
Khi anh quay gót hững hờ ra đi
Dù lòng đau thật tái tê
Vẫn mong vẫn ước trái tim chung tình.
Mr.Chuym
03-02-2006, 05:11 AM
Chờ chi , chờ mãi hỡi người
Đừng chờ , đừng đợi để người khỏi đau
bembem
03-02-2006, 10:22 PM
em đã bước đi không bao giờ trở lại
tôi dại khờ chở nhớ mong em
phai dấu cuộc tình
02-03-2006, 04:11 AM
Ngày chia tia nắng đợi mong
Đêm chia sao lạnh trăng chờ bóng em
hoàng hôn khuất bóng con trăng tỏ
nguyệt hạ ngần ngần nhớ bóng em
chờ mong khắc khoải đêm thâu gió
hạ bút làm thơ tuế ngyệt cầm
:cungly: :cungly: :cungly:
kidrockalone
02-03-2006, 04:16 AM
tình buồn là cuộc tình phải đợi phải mong
tình chờ ko có, có là tình ko?
em co' vai` dong` tam` tam. giup' vui , xin gop' y'
langtukiem87
02-03-2006, 04:42 AM
yêu làm chi hận làm chi
yêu rồi để hận hận rồi lại yêu
thinhman
02-03-2006, 06:21 AM
Mong là gì, chờ làm gì
Để rồi người mãi ko về cứ đi.
( he he he :D em a trộm ý của tác giả đó.....he he he :D )
thuloan
03-03-2006, 05:59 AM
có yêu mới có hận
ko hận ko phải là yêu
langtukiem87
06-03-2006, 04:29 AM
yêu để hận chẳng thà đừng yêu nữa
cứ coi em như người bạn trong đời thôi
ngocton_12_7
06-03-2006, 04:44 AM
tình tình ba chữ linh tinh
tiền đây ko lấy lại đi lấy tinh
soluuhuong
06-03-2006, 05:00 AM
có đi thì ắt có về
lúc về có xế đưa về mới oai
maicodon
06-03-2006, 11:51 PM
sao ta cứ phải mong chờ
người không trở lại ta thờ em luôn:cooll:
co gi mong ba con nuong tay
langtukiem87
07-03-2006, 12:57 AM
hôm qua mới nói lời yêu
mà nay người đã ra đi mất rồi
hôm qua vừa mới hẹn thề
mà nay người đã nói lời chia ly
tienmo
07-03-2006, 02:39 AM
Hỏi thế gian tình ái là chi mà sao lắm người khổ quá vì yêu Trả lời rằng tình là lệ hiiiiii ko hay phải ko live_student_quang_tien_289
hoangtubanggia676
07-03-2006, 05:42 AM
:banana: yêu em không biết để đâu
để trong lỗ mũi lâu lâu anh hắt xì
sakura_88
07-03-2006, 06:11 AM
mong anh mong hoài kg thấy đến
bây giờ em về lấy chồng mất rồi...
...
hi lô ....lần sau post bài nhớ thêm dấu vào bạn nhé ( nhắc nhở lần đầu ..)
vo tinh 777
20-03-2006, 03:27 PM
Mong chi những giấc mộng tinh.
Chờ chi những kẻ bạt tình phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn.
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly //
Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 09:53 PM
Chữ Mong Chờ là bến bờ Hạnh Phúc
Đợi 1 ngày Hạnh Phúc được lên Ngôi
Chữ Mong Chờ là bến bờ Hẹn Ước
Đợi 1 ngày Hẹn Ước được nên Đôi
hải yến
21-03-2006, 02:54 AM
khó hem
không nhứt thiết phải cóa cả hai từ được hem
vo tinh 777
22-03-2006, 12:24 PM
Mong chờ gì nơi bến bờ hạnh phúc
Khi một người đã cất bước ra đi
Mong chờ gì với lời thề nguyện ước
khi người tình mơ giấc mộng cao sang
~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt lyy /
Aby07
22-03-2006, 08:34 PM
Cau già dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già. ^^!
nhóc_còi
22-03-2006, 09:22 PM
dù trái đất có đổi thay tàn ác
dù cuộc đời hàng vạn trái ngang
thì anh ơi em sẽ nói một điều
em sẽ là người yêu anh mãi mãi
.............. các bạn thấy thế nào, hay đấy chứ.........................
dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn
tình chúng mình giống lợn không anh
...................................**************
******............................................ ............
maiyeuem_2362006
22-03-2006, 09:24 PM
Chờ mong làm gì cho khổ
Nhung cuộc đời bắt tôi phải chờ mong
nhóc_còi
22-03-2006, 09:26 PM
tình yêu như chó với mèo
giận nhau một lúc mèo trèo lên cây
chó nhìn cặp mắt thơ ngây
dậm chân xuống đất mẹ mày xuống ngay
ngồi buồn móc đít ngửi chơi
ai ngờ đít thối buồn ơi là buồn
picasso_inlove2006
23-03-2006, 01:01 AM
Ngóng trông cho kiếp đợi chờ
Đề mong gặp được người tình trong mơ
Trong mơ anh nhớ môi em
Gì ma trong trắng,mặn nồng thế sao
Anh ngồi anh đứng không yên
Vì anh đang muốn tìm hình bóng em
em chua biet yeu
23-03-2006, 02:11 AM
yêu anh em biết làm sao
thôi thì đành lấy con dao cạo đầu
kidrockalone
24-03-2006, 02:06 AM
em cạo đầu làm anh rầu rầu
anh đi tìm gái cho vơi nỗi sầu
chờ mãi mà người ko đến
bực mình bỏ người mà đi
vuonthochieuhohen
24-03-2006, 04:39 AM
Chàng Chờ thiếp Đã bao Lâu
Thầm Mong Ao Ước Bên Nhau Trọn Đời
ndlove
24-03-2006, 06:02 AM
Hôm chi tay anh ngóng anh chờ
Sao người không đến ..để anh thêm buồn
ngày hôm đó anh tưởng mình anh ngóng
em không đến bởi em nỗi niềm
em đã khóc rất nhiều anh có biết
mắt em xưng trông sấu lắm anh à
Kiếplangthang
24-03-2006, 03:07 PM
Mong chi mong kẻ bạc tình
Chờ chi chờ kẻ cho mình thương đau.
vo tinh 777
24-03-2006, 05:08 PM
Mong chờ chỉ làm mình đau khổ
sao người đời biết thế vẫn chờ mong
~~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly //
Chờ ai chờ mãi tháng ngày
Đợi ai đợi mãi vẫn hoài nhớ mong
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Biết rằng dù mõi mòn trông
Tháng năm trôi mãi người không trở về
Lột Xác
24-03-2006, 08:25 PM
Thuyền xưa bến đợi đang chờ
Còn em bỏ mắc thờ ơ với người
Đợi chờ người mãi xa xăm
Thời gian nín lặng âm thầm nhớ mong
Lột Xác
24-03-2006, 08:41 PM
Nhớ mong chi nữa ai ơi
Hôm nay ta đã thiệp mời vu quy
Rượu nồng tiển bước ai đi
Quay về thơ thẩn tình si vẫn còn
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chờ chi cho phải mỏi mòn
Thà đừng quen biết để lòng không đau
ohyeah
24-03-2006, 10:43 PM
:haha: Lòng tôi lặng 1 chữ tình
Ai mà làm được cho lòng tôi hết đau.......................:argue:
changtraiyeutho
24-03-2006, 11:18 PM
năm tháng anh vẩn lặng thầm
đợi chờ em mãi sao tình chẳng trao!
khi di em bảo đợi chờ
quay lại mới biết dại khờ đã đi.
Tình trao thì đã muốn trao
Nhưng sao cứ mãi nao nao ngại ngần
changtraiyeutho
24-03-2006, 11:47 PM
có một lần vô tình quen được một người con gái xứ lạ ,cảm xúc dâng trào tôi đã làm bài thơ như sau:
một buổi chiều mây tre nắng
lẳng lặng ngồi nhìn xa xăm
vô tình quen thiếu nư dao
mang tên loài hoa trước ngỏ
tôi từng nâng niu-ôi huệ!
hoà chung tâm hồn đồng điệu
mới quen ngở là tri kỉ
chiều nay tôi bước bên em
lòng rạn rở mùa xuân tươi
bất chợt nghe hạ sắp đến
tôi em rồi kẻ hai miền
chỉ còn lá rủ xuân xầu
xuân đi rồi xuân lại đến
tình ta đ rồi còn nữa chăng?!
Bỗng có lúc nghe lòng mình ngơ ngẩn
Vẩn vơ hoài không hiểu tại vì sao
Chợt nhớ nhung khi chiều xuống bên thềm
Rồi thao thức trong đêm dài tỉnh mịt
Hỏi ! tình yêu là gì sao lại đến
Cho lòng mình mãi cứ mãi bâng khuâng.......
thienduong
25-03-2006, 12:01 AM
chờ người chờ cả tháng năm
mong người mong cả chục năm không về
chờ người chờ cả tháng năm
mong người mong cả 10 năm ko về
Chữ chờ sao quá ngu si
Chờ chờ mãi chờ chi hỡi người
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lại thêm chữ đợi mệt nhoài
Đợi ai đợi mãi cho hoài nhớ mong
langtukiem87
25-03-2006, 01:39 AM
đợi chờ chờ đợi 2 chữ làm ta khổ
hận hận sầu sầu 2 chữ làm ta đau
lòng không muốn vậy mà sao tim ta cứ vậy
có phải vì ta đã quá yếu mền chăng
k4o_n3_tui_b4y
25-03-2006, 11:42 PM
Mong làm chi chờ làm ji`
Đễ rùi mai chia tay mãi mãi
Heo Ú
26-03-2006, 01:46 AM
chờ mãi ko thấy em đâu
nhìn thấy em khác anh vào tán luôn
lifeangel231
26-03-2006, 07:05 PM
Em như một nhánh hoa Lan
Anh như gỗ mục em lan vào lòng
qhcntt
26-03-2006, 07:27 PM
mong là mỏi chờ là khỏi.
langtukiem87
27-03-2006, 04:10 AM
nếu anh là gỗ mục trong em
thì xin em chớ đang tâm nhóm lò
soluuhuong
27-03-2006, 05:45 AM
thà nhóm lò còn hơn vứt xó
nguyện đời này đốt cháy lòng em
langtukiem87
28-03-2006, 05:51 AM
ngọn lửa trong anh mãi chẳng tàn
và sẽ mãi sưởi ấm trái tim kia
mà sao em nỡ đang tâm dập tắt
khiến lòng anh đau đớn khôn nguôi
black_cat89
28-03-2006, 05:59 AM
mong mà chi chờ mà chi
để rồi người mãi bước đi không về
thương mà chi nhớ mà chi
để rồi nhớ mãi những câu hẹn thề
hẹn mà chi thề mà mà chi
để rồi không đến lòng thành quặn đau
đau mà chi đớn mà chi
đôi mi cứ nhỏ những hàng lệ trong
lệ tuôn rơi thành hai dòng thác
kiếp này sầu thôi kiếp khác chờ nhau
tình đôi ta không rung không chuyển
chỉ sợ rằng lòng người chuyển rung
langtukiem87
29-03-2006, 08:34 AM
thương rồi nhớ nhớ thương thương nhớ
vẫn một mình một bóng chỉ riêng tôi
có lẽ quên người tôi bớt khổ
nhớ nhung nhiều người cũng có về đâu
Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 09:14 PM
Vắng anh năm tháng chẳng là gì
chỉ mong người sẻ làm anh buồn
khi buồn anh đến với em
em se cho anh lại những tháng ngày
em đã đợi anh đến "già"
:D:D::D:D:D:D:D
boy_co_don_1510
29-03-2006, 10:31 PM
yêu làm chi cho đời thêm khổ
chờ mong hoài chẳng để làm chi.
SONGTHAN3012005
29-03-2006, 11:47 PM
anh biết rang em se chang den
vay ma ben cua anh van ngong chong!
anh khong biet hay co tinh khong hieu?
tinh yeu cua minh that qua hu khong!
anh van nam tren giương va mo mong
khong thay em ma mong chang thanh
boy_co_don_1510
30-03-2006, 02:38 AM
một chai hai chai lại ba chai
mà vẫn chưa say cứ uống hoài.
chai bốn chai năm người lảo đảo,
nhìn thấy đùi em tưởng đùi gà.
ramakien
31-03-2006, 08:09 AM
tìm em khắp chốn sao chẳng có
ngước mắt hỏi trời em ở đâu.
boy_co_don_1510
01-04-2006, 03:25 AM
bắt thang lên hỏi ông trời,
đưa tiền cho gái cóa đòi được không.
ông trời ổng bảo rằng không,
tao còn bị gạt huấn chi là mày.
congchuatuyettinh
01-04-2006, 04:23 AM
ai bảo anh lấy tiền cho gái
ai bảo anh ngu dại làm chi
tiền cho gái làm sao đòi lại được?
đã ngu rồi thì ráng chịu anh ơi!
boy_co_don_1510
01-04-2006, 04:32 AM
đời sao lại nhiều người bạc bẽo,
để tiền anh phải mất zay. sao,
giá như anh mà là con gái.
anh cũng sẽ ................................làm giống em.
PHAMTIEUTHI
01-04-2006, 05:11 AM
Đêm vẫn đến nào ai có đợi
Bóng người đi khuất nỗi chờ mong
meoiconnhonha
01-04-2006, 05:56 AM
Xa Nhau Xa Mặt Xa Lòng
Xa Vì Hoàn Cảnh Chứ Tình Đâu Xa
bexinh_nhungkieu
01-04-2006, 08:00 AM
chờ chờ làm chi
để rồi ngậm ngùi
vẫn chỉ mình ta
boy_co_don_1510
01-04-2006, 09:17 PM
trên trời cao có muôn vì sao đẹp,
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao.
cỡ như em anh chẳng thèm để ý,
mong chờ hoài chẳng được cái chi.
langtukiem87
02-04-2006, 12:08 AM
nói chí phải cô đơn nói chí phải
chờ làm gì khi mà chẳng được chi
người vẫn cứ ra đi ko trở lại
đên với ai kia chứ đâu phải là tôi
nini_mtv
02-04-2006, 12:58 AM
trùi ui hết thơ rùi làm sao mà viết đây
bangnhan_1982
03-04-2006, 12:24 AM
bài thơ em viết tặng cho ai
sao có vài chữ có vài lời
có phải tình em nhiều như vậy
cho ai mà có vài câu sao?./
langtukiem87
04-04-2006, 06:38 AM
hỏi người cớ sao mà vội vã
nói tiếng yêu rồi lại nói chia tay
tình chưa chín mà người thì khuất bóng
để 1 mình tôi lẻ bóng với con đường
hiaki_kino
04-04-2006, 06:54 AM
một ngày rồi lại hai ngày
cứ chờ, cứ đợi cứ khổ đau
langtukiem87
04-04-2006, 06:55 AM
khổ 1 kiếp vì người tôi xin khổ
đau 1 đời tôi cũng nguyện yêu em
hải yến
06-04-2006, 01:53 AM
không chua không phải là chanh
làm trai ai chẳng sở khanh vài lần
chuttinhconlai
06-04-2006, 02:29 AM
Sống ở đời 1 lần xin được chết
Chết vì yêu sao chua chát mặn nồng
toan khung
06-04-2006, 03:47 AM
mong chờ rồi lại mong chờ
người đâu chẳng thấy , chỉ la` hư vô
tongnguyenhuy
06-04-2006, 08:39 AM
Làm trai cho đáng nên trai
Đã đi tán gái việc chi phải chờ!
Chờ đợi mãi người nào trở lại?
Hãy ra ngoài kiếm đại một em....
Bánh mì phải có pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người
Phan_Tom
06-04-2006, 08:43 AM
đàn ông ko phải con lười
cưới đi cưới lại mất 3 -4 lần
đàn ông đâu phải thằng đần
để vợ đằng trước nó lần ra sau .
anhduyvn4000
06-04-2006, 10:22 AM
bởi vì tình yêu là thế
đơn phương mới biết đường về cô đơn
langtukiem87
07-04-2006, 03:25 AM
cô đơn 1 bóng về lối cũ
sóng gió qua rồi chỉ mình tôi
người đi xa mãi người xa mãi
có biết răng tôi vẫn ngóng chờ
co tinh gia
08-04-2006, 01:20 AM
:haha:
Đề tài :"Mong>< Chờ"
Xin mở đề 2 câu nha ::huglove:
" Mong mà chi, chờ làm chi
Để rồi người mãi bươc đi không về"
Xin bà con làm tiếp nha
''Nguoi oi co thay thu ve
La vang roi rung ma te tai long
Bao ngay luong nhung cho mong
Noi sao cho het noi long mua thu
Khong biet co dươc nhu yeu cau khong nhỉ
ngaytinhyeu
08-04-2006, 06:56 AM
Mùa Thu mùa của chờ mong ?
Mùa Thu mùa của lá vàng rơi sân ?
mong chờ rồi lại chờ mong
Mong chờ mãi mãi mong chờ tình em
Đ T N
+__+ xin gop y'
yangshinpark
08-04-2006, 07:24 AM
ANH SẼ LA TẤT CẢ
KHI LONG EM MUỐN GHI
VÀ SẼ CHẲNG CÓ GÌ
KHI LÒNG EM MUỐN XÓA
:type: I MISS YOU AND I LOVE YOU FOREVER
ThuyỀn Ơi ThuyỀn CÓ BiẾt ChĂng
BẾn ThÌ MỘt DẠ KhĂng KhĂng ĐỢi ThuyỀn
langtukiem87
08-04-2006, 07:54 PM
khi yêu em thì em là tất cả
trong lòng anh chỉ mãi 1 bóng em
em có biết người ơi em có biết
tình yêu này sẽ mãi mãi ko phai
hao tiensinh
08-04-2006, 08:41 PM
Có thật vậy không hả ông hai
Nếu muốn xin cứ việc nói hoài
Những gì ông nói tôi đây biêt
Một phần là đúng 9 phần sai .
bye bye!
con_mèo_khờ
08-04-2006, 09:46 PM
Mong chỉ là mong vay thoi,
Chờ âu cũng chỉ là chờ người dưng
Mong chờ chi lắm chơi vơi
Mà sao lòng vẫn cứ chờ cứ mong!!
maicodon
08-04-2006, 09:58 PM
không chua không phải là chanh
làm trai ai chẳng sở khanh vài lần
trái chua ắt hẳn là chanh
làm trai anh chẳng sở khanh bao giờ
lonely_angel
09-04-2006, 01:39 AM
đi............ chơi có xíu cũng chờ
làm như .....vĩnh biệt, thiệt lờ ( là ) bó tay
tui đây vốn thiệt người ngay
em chờ chi mệt, tui đây sẽ dzìa
đi .............chơi chút xíu cũng chờ
làm như ..........vĩnh biệt, đúng lờ (là) bó tay
tui đây vốn thiệt người ngay
em chờ chi mệt ,tui đây sẽ dzìa
tongnguyenhuy
09-04-2006, 04:04 AM
làm trai cho đáng nên trai
đã đi tán gái việc chi phải chờ
ngồi chờ chỉ một vài giờ
nó theo người khác thằng khờ là mi
Buồn ! (*:_:*)
09-04-2006, 05:14 AM
làm trai cho đáng nên trai
đã đi tán gái việc chi phải chờ
ngồi chờ chỉ một vài giờ
nó theo người khác thằng khờ là mi
dù khờ anh vẫn chờ em
vì xe anh đã bị hư mất rùi
:D:D:D
hải yến
14-04-2006, 12:50 AM
tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng
tuổi học trò sống động khó fai
hoanghonkiniem_3000
14-04-2006, 02:36 AM
Dù em tựa cửa mong chờ
thuyền anh còn nhớ bến xưa mà về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.