Xem đầy đủ chức năng : mây và gió
mắtto
31-01-2006, 07:21 PM
Anh là gió ,em là mây
Gió đưa mây đi khắp phương trời
Và vẫn tưởng muôn đời cứ vậy
Gió và mây song hành cùng nhau
Nhưng sự đời vẫn luôn không thể
Bởi gió anh chàng trai lãng tử
Chẳng dừng chân mà mãi phiêu bồng
Trách chi em khi tình mình đôi ngả
Bởi con gái em mơ ước bình dị
Một mái nhà đầm ấm gia đình
Em dừng chân không giàng buộc nơi anh
Mây em tụ thành cơn mưa rơi
Còn gió anh vẫn lãng du phương trời
hạ vàng (*-")
31-01-2006, 11:57 PM
anh là gió lãng du mãi muôn dời
yêu anh thì sẽ khổ dời em thôi
em như mây kết tụ thành mưa rơi
tan tác thế li biệt còn dâu nữa
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 11:57 PM
Mây gió gió mây ..chuyện hai đứa
Thuở xưa mơ mộng em hay nói
Nếu mai này anh là gió thoảng
Em sẽ là heo may .được hoh anh
hạ vàng (*-")
01-02-2006, 12:03 AM
gió heo may chỉ còn lại cuối trời
trong nắng hạ và ở trong tim người
gió thỏang trôi bất dịnh không biết trước
em có còn .. còn nhớ chuyện xa xưa
bến không thuyền
01-02-2006, 11:58 AM
Gió và mây là gì hỡi anh?
Sao em muốn làm áng mây xanh
Còn anh mãi là ngọn gió nhé!
Để chúng mình dạo khắp chung quanh.
Mr.Chuym
02-02-2006, 03:21 AM
Làm mây , làm gió chi hỡi em?
Thà anh làm cây cau nơi rừng sâu
Em là dây tràu bên gốc cau
Để ta mãi mãi ở bên nhau
Má Lúm
02-02-2006, 04:07 AM
Nếu em là mây...xin anh đừng là gió
Nếu em là mộng...xin anh đừng là ước
Mây và gió...làm sao có thể?
Mộng và ước..khi nào mới gặp nhau?
Lost.
02-02-2006, 04:27 AM
Mây không khóc dẫu một mình mải miết
Gió đi rồi mây cũng sẽ bay ngang
Mây sẽ mang theo những câu hứa vội vàng
Mây sẽ giữ những đoạn tình đã lỡ
Giọt chiều nay vô tình mây làm vỡ
Cho con đường ướt nhẹp những bâng khuâng
Kỷ niệm tan đi cho đôi mắt bần thần
Mây vô ý đánh rơi chiều hôm ấy.............
Má Lúm
02-02-2006, 04:29 AM
Mây xanh biếc trên trời cao
Giá em có thể...cũng ở trên đó
Sẽ không phải lo phải nghĩ
Chỉ có nụ cười và giấc mộng mà thôi
tiểu thư lang thang
02-02-2006, 04:30 AM
Gió theo lối gió mây đường mây
người không ghé đến chiều hôm nay
Dòng nước buồn thiu ,trời lặng lẽ
anh ở đâu rồi tay rời tay...
Má Lúm
02-02-2006, 04:42 AM
Gió và mây - hai con đường khác biệt
Chẳng thể nào cùng chung một lối
Chẳng thể nào sưởi ấm cho anh
Những ngày không anh...dài vô tận
tiểu thư lang thang
02-02-2006, 09:28 AM
Tuy GiÓ MÂy - Hai Con ĐƯỜng KhÁc BiỆt
NhƯng GẮn BÓ ĐỜi Nhau BẰng MỘt LỐi Đi Chung
RỘng MÊnh Mang LÀ BẦu TrỜi Xanh ThẲm
KhÔng ThỂ YÊu Nhau,vẪn NhỚ Nhung/
Má Lúm
02-02-2006, 06:04 PM
Bầu trời xanh thẳm - biết đâu là chân trời
Ta vẫn đi...đi mãi...sao vẫn xa vời
Dẫu nhớ nhung cũng chỉ biết câm nín
Giấu kín trong lòng , chôn tận trái tim
nghilang_91
03-02-2006, 04:01 AM
Hỏi rằng mây gió trôi về đâu
Mây gió bên nhau đến bạc đầu
Chế giễu nhân tình bao vỡ lỡ
Không nhìn mây gió sống chung nhau .
Lost.
03-02-2006, 04:04 AM
Gió một hướng còn mây kia một nẻo
Con đường tình muôn kiếp cứ song song
Có khi nào mây gió gặp nhau không
Hay mãi mãi chỉ đầu trời - góc bể
Mây vẫn cứ chờ - gió đi rồi về nhé
Đừng để một mình mây cứ đừng chơi vơi
Câu hứa chung đôi mây cứ giữ muôn đời
Gió đi rồi về bên mây giớ nhé
............MÂY gửi gió.............
Lost.
03-02-2006, 04:12 AM
Mây vẫn thế dẫu mai này gió lặng
Đỉnh núi buồn mây vẫn đứng chênh vênh
Bởi biết kiếp yêu muôn thủa vẫn lênh đênh
Mây vẫn thế dẫu mai này gió lặng
Toivanmainho
03-02-2006, 05:44 PM
Gió mây - mây gió , bốn phương trời .
Hợp tan - tan hợp , chuyện lứa đôi .
Khung cảnh ngày xưa , ai hứa hẹn
Mây gió - gió mây ... quyện một đời !
congiobuon
03-02-2006, 08:48 PM
Hỏi gió kia sao chiều nay ngừng thổi
Để mây buồn lặng lẽ trút tiếng than
Biển đời kia sao chứa toàn giông bão
Để sầu thương đau khổ cứ ngút ngàn
Lang thang mãi qua bao miền thương nhớ
Có khi nào gió lặng nghĩ đến ta
Mãi mò sông đuổi bắt bóng trăng ngà
Là ảo tưởng nhưng sao ta vẫn đợi
Gió ơi gió dù đã xa vời vợi
Nhưng vết thương lòng vẫn dày xéo tâm can
Dù dòng đời toàn là những trái ngang
Mây vẫn đợi gió quay về chốn cũ
MTV
hanquoc00
04-02-2006, 07:37 AM
Xưa kia gió ở cùng mây
Vui đùa bên núi ngất ngây lòng người
Mây kia gió chẳng nên lời
Yêu mây tha thiết nhưng người không hay
----------------------------
----------------------------------------------
Cô bé ơi đừng buồn cho gió
Lang thang hoài nhưng gió có vui đâu
Đến hôm nay cảm thấy u sầu
Muốn quay về nhưng chẳng biết mây đâu
tomato123
04-02-2006, 07:58 AM
Gió mây - mây gió , bốn phương trời .
Hợp tan - tan hợp , chuyện lứa đôi .
Khung cảnh ngày xưa , ai hứa hẹn
Mây gió - gió mây ... quyện một đời !
Gió mây - mây gió , chuyện muôn đời
Hợp tan - tan hợp , cũng thế thôi
Mấy ai còn nhớ tình mây - gió ?
Chỉ có em - tôi , em với tôi :)
tiểu thư lang thang
04-02-2006, 08:21 AM
Hỏi rằng mây gió trôi về đâu
Mây gió bên nhau đến bạc đầu
Chế giễu nhân tình bao vỡ lỡ
Không nhìn mây gió sống chung nhau .
Tôi không biết mây sẽ trôi về đâu
Chỉ biết một điều gió ở phương nào thì mây bay về phía ấy
Lẽ nhân tình ,nhiều dang dở...
Gió mây,ai dám chắc là không tan vỡ...
Để rồi một ngày
Gió lại theo lối gió
Mây đi về đường mây
Rồi mưa rơi những lệ
Gió ở phương nào đây?!
Mây vẫn thế dẫu mai này gió lặng
Đỉnh núi buồn mây vẫn đứng chênh vênh
Bởi biết kiếp yêu muôn thủa vẫn lênh đênh
Mây vẫn thế dẫu mai này gió lặng
Mây có đứng lặng nếu một ngày gió nổi ?
Gió đưa mây đi ,phiêu lãng bồng bềnh
Một kiếp yêu muôn thuở vẫn lênh đênh
Mây có đứng lặng nếu một ngày gió nổi?
congiobuon
05-02-2006, 09:41 PM
Xưa kia gió ở cùng mây
Vui đùa bên núi ngất ngây lòng người
Mây kia gió chẳng nên lời
Yêu mây tha thiết nhưng người không hay
----------------------------
----------------------------------------------
Cô bé ơi đừng buồn cho gió
Lang thang hoài nhưng gió có vui đâu
Đến hôm nay cảm thấy u sầu
Muốn quay về nhưng chẳng biết mây đâu
Bé có anh và đã mất anh rồi
Mất bờ vai để tựa đầu vào khóc
Gió thấy nhói đau, nỗi buồn hằn trong mắt
Mây mất bầu trời, mất cảm giác bình yên...
nghilang_91
06-02-2006, 03:20 AM
Mênh mông trời đất gió tìm mây
Thế thái tìm đâu những chốn này
Mây vẫn bặt tâm mây trốn gió
Gió buồn thương khóc tấm thân gầy .
(làm riêng tặng tiểu thư lang thang)
tiểu thư lang thang
06-02-2006, 09:47 AM
Mênh mông trời đất gió tìm mây
Thế thái tìm đâu những chốn này
Mây vẫn bặt tâm mây trốn gió
Gió buồn thương khóc tấm thân gầy .
(làm riêng tặng tiểu thư lang thang)
Cám ơn ,cám ơn nghilang nhìu lắm
Cám ơn người đã tặng thơ
Lúc tôi buồn bã ,bơ vơ giữa đời
Gió mây- mây gió xa xôi
Chỉ có thơ người tôi mãi nhớ ghi
Đang buồn (Vì vừa gặp một bài thơ không đối lại được) thì tiểu thư nhận được những dòng thơ của Nghilang...Tiểu thư thích được tặng quà lắm:hihi::hihi::hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.