PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thêm một chút về mình



Mua Sao Bang
31-01-2006, 01:30 PM
Có ai đã một lần..lần bắt gặp!
Mưa sao băng bên góc chân trời
Ta đứng đó trông xa vời mơ ươc.
Tháng ngày sau xin yêu dấu quay về..

Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 09:31 PM
Nói về nhóc ..ui thui..cả đống chiện
Cứ hỏi ngu ngơ lại ...dỗi hờn
Ai gặp cũng phải thốt lên rằng
Sao muh rắc rối vậy bé con

Lost.
31-01-2006, 10:29 PM
Có ai đã một lần..lần bắt gặp!
Mưa sao băng bên góc chân trời
Ta đứng đó trông xa vời mơ ươc.
Tháng ngày sau xin yêu dấu quay về..

Đây là lí do có nick MSB, cỏn các bạn ???

Dù ta vẫn chưa 1 lần bắt gặp
Một ánh sao khe khẽ vụt qua trời
Để mơ ước để nguyện cầu - xa lắm
Một nối buồn thoáng chút khẽ buông lơi

Cô dâu mới
01-02-2006, 12:29 AM
Chỉ một phút - vì sao vụt tắt
Hi vọng nào vẫn chưa tắt trên môi
Lời nguyện cầu ai nỡ cắt đôi
Đển đêm vẫn chỉ một mầu đen sẫm

Mua Sao Bang
01-02-2006, 10:57 AM
Dù ta vẫn chưa 1 lần bắt gặp
Một ánh sao khe khẽ vụt qua trời
Để mơ ước để nguyện cầu - xa lắm
Một nối buồn thoáng chút khẽ buông lơi

Hơn một lần! dẫu chưa từng gặp mặt,
Hai tâm hôn... đồng điệu giữa muôn hoa..!
Say bên gió.. rồi.. theo trăng xuống nước!
Muốn ước thật nhiều... khi ánh sao băng!

Lost.
01-02-2006, 10:22 PM
Nếu muốn ước - ước thật nhiều người nhé
Dẫu những vì sao chưa vụt sáng một lần
Đừng chân chờ - đừng những phút phân vân
Ta cũng thế - những mảnh đời đồng điệu .......

Mua Sao Bang
02-02-2006, 11:00 AM
Ta sẽ ước !.. cho mây về bên gió
...Cánh hạt chiều, sẽ có cặp có đôi...
Khung cửa sổ hai tâm hồn đồng điệu
Mỡ rộng hơn ra ! thấy những diệu kì...

prettyanhthu
02-02-2006, 03:27 PM
Ta sẽ ước...cho đời thêm chút vui
thêm nụ cười và tình yêu lứa đôi
thêm hạnh phúc, thêm chút, một chút thôi,
cho người đời thêm chút nào thanh thả

Lost.
03-02-2006, 04:41 AM
Vì sao chưa tắt nên vẫn còn mơ ước
Bởi cuộc đời là nước mắt - thế thôi
Ước những tình yêu muôn kiếp chẳng chia đôi
Ước những trái tim biết rằng mình vẫn ấm
Ước những câu thơ xin rằng còn in đậm
Cho nụ cười êm ái lắm - trên môi

Mua Sao Bang
03-02-2006, 10:45 AM
Ta vẫn ước khi... sao còn lấp lánh
Khi mặt trời còn gởi nắng ánh qua,
Ai sẽ đến như những gì mơ ước
Ai sẽ về cho ta những yêu thương
Sẽ vương vấn những bài thơ vô vị !!