Xem đầy đủ chức năng : Không đề ....!
mây mơ êm
31-01-2006, 12:08 PM
Thơ thẫn , thẫn thờ , thơ thẫn thơ .
Mộng mơ , mơ mộng , mộng ơ thờ .
Ngày tết đầu năm sao buồn quá ,
Buồn quá quá buồn mơ với thơ !
Mua Sao Bang
31-01-2006, 12:14 PM
Ta gởi bài thơ theo thẩn thờ....
Ngây ngơ khờ dại trôi theo nhé!...
Nhặc nắng mây chiều hoa với xuân
Đưa tay bắc gọn vần trắng khóc
Ôm ấp trong lòng ngọn gió Đông!???
mây mơ êm
31-01-2006, 12:20 PM
Ta muốn mơ nhiều , mơ thật nhiều
Mơ về hình bóng người ta yêu
Mong ngày nào đó ta có thể
Gặp người yêu ta , nhớ thật nhiều !
Mua Sao Bang
31-01-2006, 12:25 PM
Ta muốn
mây trời mãi trắng thôi
Tình yêu
trao mến không phai nhạt
Ngọn gió
xuân sang mát mãi lòng!
bến không thuyền
01-02-2006, 11:48 AM
Tiễu muội của ta đang thẫn thờ
Hay là cô bé đang mộng mơ
Đầu xuân sao muội chán nản vậy
Có rãnh không , đi.. tỷ đang chờ.
quỳnh anh
01-02-2006, 09:50 PM
Thơ thẫn , thẫn thờ , thơ thẫn thơ .
Mộng mơ , mơ mộng , mộng ơ thờ .
Ngày tết đầu năm sao buồn quá ,
Buồn quá quá buồn mơ với thơ !
hay wa ! đời con trai thật tàn ác biết bao !
để đời con gái phải đau khổ
ko yêu cứ vờ như say đắm
để lòng con gái phải đắm say !
Ngẩn ngơ , ngẩn ngơ , ngẩn rồi ngơ
Mơ mơ ,mộng mộng ,mãi thẫn thờ
Ngày tết năm mới mừng xuân mới
Nâng chén tiêu sầu vui với thơ
Ngốc_xít_thứ_thiệt
04-02-2006, 03:22 AM
Ngu ngốc, ngốc với chẳng Ngu
Điên điên, khùng khùng, mãi khùng điên
Ngày Tết năm mới mừng xuân mới
Cụng ly mấy cái giải lòng tê
Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 01:10 PM
Xót xa, sao xa lại xót
Đau đớn, sao lại đớn đau
Ngày tết sao mà lẻ loi quá
Chỉ có bạn bè thôi, 88, lì xì
hihi, hơi bị ngố
boy de thuong
05-02-2006, 02:17 AM
nếu một mai em có người yêu mới L
òng chợt buồn nhưng ko nói đâu em
Nói làm chi khi mộng ước ko thành
Cafê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình đắng rồi biết bỏ gì Đẫy
Thôi thì bỏ đại vào đây 1 liều thuốc độc cho đờ ngủ yên
Ngốc_xít_thứ_thiệt
05-02-2006, 04:16 AM
Rồi sẽ biết ngày mai em quay gót
Lòng quặn thắt nhưng chẳng biết làm sao
Cố làm gì khi lòng em đã quyết
Chết chi làm gì cho em thêm vui sướng
Cứ thêm vào 1 liều hy vọng cho mối tình
Để chờ đợi người thật sự đến bên anh
Dù cho có nhiều nhiều đau khổ
Nhưng không chờ thì biết kiếm đâu ra
Anh không đẹp, không tài giỏi
Nhưng trên đời có ai giống như anh?
Anh sẽ cố để đợi đến ngày đó
Cho em biết rằng em đã lựa chọn sai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.