PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ!!



Mua Sao Bang
31-01-2006, 11:31 AM
Chờ cho nắng thắm hoa hồng
Chờ cho mưa xuống, cây trồng lớn xanh
Tình anh như đóa hoa huỳnh
Tình trao em đó! vẫn nghìn ngát hương
Yêu nhau ta mãi vương hình
Yêu khi nắng tắc khi bình minh lên
Đến cho vật đổi sao dời
Đến bên ta đó trong đời mãi bên!!

MuaPhuongVi_2005
31-01-2006, 11:58 AM
Trên rừng lá vẫn còn xanh
Sao đó nỡ phụ tình dành cho nhau
Đêm mưa dội tiếng rào rào
Làm sao khỏi nhớ hôm nào dưới mưa
Khuya dần gió rít lưa thưa
Trùm trong chăn ấm tiếng mưa vọng vào
Đêm nay trăng lẽ tàn mau
Để sầu giao động lẻn vào tâm tư

Mua Sao Bang
31-01-2006, 12:09 PM
Chờ em bên góc trường xưa
Bài thơ nắm chặt chưa từng dám đưa...
.....Mùa xuân đến mùa xuân đến
Em về bên ấy, anh ngồi bến xưa...!

MuaPhuongVi_2005
31-01-2006, 12:18 PM
Chờ em bên góc trường xưa
Bài thơ nắm chặt chưa từng dám đưa...
.....Mùa xuân đến mùa xuân đến
Em về bên ấy, anh ngồi bến xưa...!

Anh tìm kỷ niệm trong mưa
Thuở nào hai đứa vẫn chưa tỏ lời
Bên nhau gần suốt ngày trời
Mà không dám thốt một lời nhớ em.
Để nay em bước qua thềm
Anh ngồi ngơ ngẫn , tái tê cõi lòng

Mua Sao Bang
31-01-2006, 12:21 PM
Thì thôi vậy! em về bên người ấy
Cũng tại anh! cũng tại anh mà
Em vẫn biết tình yêu anh trao đó
Nhưng giã vờ không biết đó thôi!

Cô dâu mới
01-02-2006, 12:21 AM
Chờ - điệp khúc muôn đời ai vẫn hát
Hai nẻo về dẫu kín những tâm tư
Tình yêu cũ đánh rơi chiều lưỡng lự
Lại giả vờ như thể vẫn mang

Mua Sao Bang
01-02-2006, 11:04 AM
Vẫn vần thơ...vân.. khúc não nùng,
Ta gắn chặc cả một đời than khóc!
Ta bật khóc chỉ vì ta bật khoc...
Điệp khúc muôn đời.. ta biết vẫn cố sai!

Lost.
02-02-2006, 04:22 AM
Chờ chờ đợi có đến hồi kết thúc
Khúc ca buồn hát mãi chẳng ai nghe
Khóc nữa đi cho thanh thản quay về
Còn ngân mãi những điệu tàn - dĩ vãng

Biết dĩ vãng cũng chỉ là dĩ vãng
Nhưng ngày hôm nay - những lơ đãng cuộc tình
Cứ ngỡ mai này trong một sớm bình minh
Những chờ đợi có ai về sưởi ấm

Má Lúm
02-02-2006, 04:27 AM
Chờ làm jì...đợi làm chi?
Rồi cũng qua đi những nỗi buồn
Và ngày mai kia sẽ lại sáng
Một màu hồng thật đẹp biết bao

tiểu thư lang thang
02-02-2006, 09:46 AM
Chờ - điệp khúc muôn đời ai vẫn hát
Hai nẻo về dẫu kín những tâm tư
Tình yêu cũ đánh rơi chiều lưỡng lự
Lại giả vờ như thể vẫn mang

Chờ - điệp khúc muôn đời em vẫn hát
Hai nẻo đi về đã kín những tâm tư
Nỗi nhớ thương trên con đường nằm rải rác
Em lại tìm đến với những dòng thơ...

thủy tinh xanh
02-02-2006, 11:09 AM
Chờ- điệp khúc muôn đời ai cũng hát
Nhưng có người hát mãi cũng chẳng xong
Nên niềm đau cứ mãi giữ vào lòng
Rồi quanh quẫn không tìm ra lối thoát

o_bibi_o
02-02-2006, 12:02 PM
Vẫn chờ, và mãi chờ anh
vẫn yêu , và mãi tin anh , anh à
hoàng hôn đã khuất bóng tà
mình đây còn vẫn cách xa nghìn trùng
hỏi sao không nghĩ mông lung
hỏi sao lệ lại không rung mi gầy
liệu còn có một ngày mai?
em ,anh xum họp vòng tay ấm nồng
hay chĩ là những hư không
đễ em ôm với nỗi lòng nát tan
biết rằng duyên phận bẽ bàng
mơ và mơ mãi, mộng hoàn mộng thôi
mình đây đã quá xa xôi
để nghe đời sống nổi trôi u hoài !

Thanh Tú

Lost.
03-02-2006, 04:54 AM
Chờ và đợi những già nua năm cũ
Viết tên mình lên những ánh sao đêm
Buồn đã đủ , nhưng dẫu nếu có thêm
Thì cũng thế có gì là nhiều nhặn.

Đợi chờ chi cho giọt sầu thêm mặn
Biền vẫn chờ chờ mãi những cơn mưa
.................................................. .

tiểu thư lang thang
03-02-2006, 08:05 AM
Chờ- điệp khúc muôn đời ai cũng hát
Nhưng có người hát mãi cũng chẳng xong
Nên niềm đau cứ mãi giữ vào lòng
Rồi quanh quẫn không tìm ra lối thoát

Chờ-điệp khúc muôn đời em vẫn hát
Sai vần,lạc điệu cho ca khúc buồn tênh
Cho niềm đau nhức nhối phút không anh
Cho em khóc,em cười xua đi quạnh vắng

Chờ-điệp khúc muôn ngàn niềm cay đắng
Vì lẽ yêu đương em nuốt nghẹn vào trong
Những phút nhớ nhung da diết cháy lòng
Nhưng yêu thương cho nên em CHỜ ĐỢI...

Mua Sao Bang
03-02-2006, 10:51 AM
Ai có biết ta yêu ngươi nhiều lắm !
Ánh sao trời lấp lánh giữa không gian,
Em có biết những đêm nằm không ngủ
Ngắm sao trời anh chỉ nhớ đến em...
... Rồi đứng đó mong thêm điều kì diệu
Chờ em về như những ước mơ xưa!