PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng cách giữa a và e



vipkboy
31-01-2006, 07:29 AM
Mọi người nghe thử vừa thu xong .
http://powow.com/vipkboy/khoangcachgiuaavae.mp3

lyric : Romeo

Từng chiều qua trời xuống ánh dương đã phai tàn
Tình mình trao ngày đó cũng mau chóng phai tàn
Anh chỉ mong được bên người nhưng tiếng yêu thật quá khó
Còn chi nữa hạnh phúc trong đời?!
Ngày nào đó gặp em ước mong mãi k0 rời
Thì xin để con tim yêu em đến muôn đời
Đêm trắng anh buồn đơn lạnh,ánh sao kia mờ tan mau
Người yêu hỡi! Ngày tươi sáng còn đâu??!!
Chorus:
Này người anh yêu ơi! Em là gió anh là nắng
Chờ người yêu trong mơ ! Mơ lời nói mơ hình bóng còn mãi trong tim
Đêm nay dài hơn với muôn vàn kỷ niệm xa xưa như vây trọn lấy anh ngưởi hỡi...
Lòng này xin yêu em! yêu trọn kiếp yêu và nhớ
Rồi tình ta hôm nao,như giọt nước tan vào cõi hư vô wooo....
Khi anh còn em tình tươi thắm,giờ đã mất ,tình đã hết
Nghìn trùng cách xa,vắng em rồi!!!!.....

khocnhe_tk
31-01-2006, 08:29 PM
hay ghê ha!bài này lạ ghê ha nhưng tuyệt lắm á!

nucuoithienthan
31-01-2006, 09:03 PM
nghe cũng hay đấy
nhưng không phải là quá hay làm gì mà khen dữ thế

___Banana___
01-02-2006, 03:24 AM
hay hay!!! dzo~ tay cai'

SoulTaker
01-02-2006, 04:04 PM
bài này ngang ngang sao ấy nhỉ, cái lời không hợp lắm với nhạc

*vô tình*
02-02-2006, 01:07 AM
lời hơi khó hát với nhạc... nhưng vẫn hay!