PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia đôi nỗi nhớ



Eternal Flame
31-01-2006, 02:44 AM
Sao mưa không về cho anh nhớ
Thầm mong mưa hiểu qua vần thơ
Một nửa anh mong mưa ko tới
Nửa kia sao anh vẫn đợi chờ .

anh_thísidatinh

tiểu thư lang thang
31-01-2006, 08:27 AM
Hà Nội tết xưa mưa ngập lối
Tết nay buồn mưa chẳng ghé ngang qua
Ngày xưa lạnh ,chia đôi cơn rét mướt
Nay nắng vàng và rực rỡ sắc hoa...

Hà Nội vào xuân phố chìm trong nỗi nhớ
Tết năm nay nhiều buồn hão vu vơ
Một người em mong nhưng không bao giờ tới
Em lại tìm quên ở trong những vần thơ

Eternal Flame
08-02-2006, 05:25 AM
hải phòng thành phố của ươc mơ
phố xá thơ mộng tựa bàn cờ
dù bạn chẳng phải là thi sĩ
đặt bút là cũng viết được thơ .

gửi: Tiểu thư lang thang

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 09:20 AM
Tiểu thư đã từng đến Hải Phòng
Nhưng đó là ký ức của...gần 10 năm về trước
Hồi đó học lớp 1...chưa đủ hiểu để biết yêu biết nhớ
Mong một ngày,sẽ lại được ghé qua chơi
Thành phố của Hoa Phượng đỏ
Sẽ đọng lại trong nỗi nhớ đầy vơi...

Boos có thể làm hướng dẫn viên được hông dzậy???

Eternal Flame
13-02-2006, 05:46 AM
Hải Phòng welcome tiểu thư lang thang
Mời bạn tới đây đón Xuân sang
Xuân qua phượng vĩ rơi lả tả
Phố đêm lung linh ánh đèn vàng
Thu về bãi biển rộng mênh mông
Đồi thông gió cất tiếng hát vang
Mai về quê cũ bạn sẽ nhớ
Kỉ niệm nên thơ nơi phố Cảng .
có thể thơ boos viết ko hay nhưng với cương vị một hướng dẫn viên thì chắc sẽ ko để tiểu thư phải thất vọng đâu.

khuctinhsy
13-02-2006, 06:53 PM
hôm qua khi ta vừa mới biết yêu
trời xanh mây trắng rất trong lành
ngày mai khi mây đen kéo đến
em đã không còn ở bên tôi
từ nay em không yêu tôi nữa
để mây đen che khuất ánh mặt trời
và giông bão cứ thi nhau kéo đến
còn lại tôi buồn bã với cô đơn

nếu em đọc được bài thơ này của anh thì đừng có nghĩ rằng anh đang rất cô đơn vì bây giờ trong anh đã không còn có cảm gì nữa rồi..

minhkhung
15-02-2006, 07:26 PM
tội thay anh chàng đa tình
mới đá một phát đã nằm lăng quay
chuyện tình thật quá đắng cay
tôi yêu cô ấy , cô ấy yêu người

asdfgh1
20-02-2006, 01:18 AM
Nỗi nhớ nào chia đôi
Tình yêu nào chia 2 bao giờ
Cũng vì đó những lời đầu môi
Trao ai nồng thắm...trao ta đắng cay...