PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể...



♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 12:54 AM
Nếu Có Thể
[Tử Nhi]

Nếu có thể , con xin đổi cuộc đời
Mang hạnh phúc gieo trên dòng đời Mẹ
Quay thời gian về ngày xưa - có lẽ
Cái thuở mà : Mẹ còn trẻ - đẹp thay !

Nếu có thể , con sẽ biến tháng ngày
Mang tuổi con thay thế tuổi cho Mẹ
Để thời gian trôi chậm đừng đến nhé
Lúc tuổi đời - Mẹ : hằn vết ngược xuôi

Nếu có thể , con trao Mẹ nụ cười
Bao gian nan , con ghé vai gánh hết
Để hạnh phúc đến bên Mẹ rất thực
Như mặt trời là ánh sáng ngày mai !

Điều có thể con sẽ làm hôm nay :
Mang niềm vui đến bên nụ cười Mẹ
Vui lòng Mẹ từ những điều rất bé
Biết vâng lơì , chữ hiếu sẽ tròn nguyên !

Ngày hôm nay - ngày của các Mẹ Hiền !
Rồi một ngày mẹ sẽ hiểu cho con... Con quyết không từ bỏ ý định đúng đắn của mình đâu...