Xem đầy đủ chức năng : đời buồn !
Đã biết nắng chiều buồn lắm
Giọt vàng rơi vãi chiền sông
Dòng người xuôi về tổ ấm
Nụ cười tắt ngấm hoàng hôn
Đã biết đời nhiều cay đắng
Bụi mờ che lấp lòng ai
Đường về xa xăm lắm đấy
Hỏi lòng sao mãi còn đây
Đã biết tình là gian dối
Mà mình cứ mãi ngẩn ngơ
Người về vui trong hạnh phúc
Để mình tôi với mình tôi
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 02:53 AM
Nắng chiều về trên phố thân quen
Mình ta ta đứng trông người thương
Hoàng hôn tím ...tím hoàng hôn đó
Thổn thức nỗi lòng ..nỗi nhớ mong
Mùa đông
Những giọt sương đọng lại
Cô đơn
Cây ngẩn ngơ run rẩy
Và lòng em
Chợt mênh mang buồn .
Mùa đông
Điệu Blue quạnh quẽ
Những nốt nhạc rơi thật khẽ
Và lòng em miên man
Nhớ anh .
Mùa đông
Nhánh hoa trên bàn viết
Lạnh cóng
Như lũ dơi bất động
Và em
Tê tái nghe thời gian
Trôi dần .
Mùa đông
Giữa chợ đời
Em lang thang rao bán
Một trái tim si nứt rạn
Chẳng kẻ thất tình nào mua...!
phonglantim
31-01-2006, 06:11 AM
Em cũng biết nắng chiều buồn...buồn lắm
Biết thật nhiều ..từ thuở mới xa anh
Nắng chiều tà...ánh nắng quá mong manh
Trong tâm khảm ....hình anh là duy nhất
Em biết rằng ..bây giờ em đã mất
Một niềm tin ...một chỗ dựa...là anh
Em vẫn tin ...dù nó rất mong manh
Mong một ngày ...gặp lại anh lần nữa
Nhớ tím hoàng hôn chiều tím chiều
Nhớ xanh ngan ngát nỗi phiêu diêu
Nhớ vàng hoa Cúc bồng bềnh nắng
Ta nhớ người xa, nhớ bao nhiêu .
Ta đong nỗi nhớ vợi ra sông
Lòng tự hỏi thầm có vơi không ?
Ta đem nỗi nhớ giăng ngoài gió
Lòng tự hỏi lòng hết nhớ không ?
Ta nhớ người xa - người dửng dưng
Gió ơi sao thốc lạnh sau lưng
Bâng khuâng tay nhớ bàn tay vắng
Đỡ chiếc lá buồn rơi thinh không !
girl_sau_han
01-02-2006, 05:07 AM
Sao cứ mãi một mình em nhớ?
Một mình em cứ ôm mãi tương tư
Anh vô tình ...đùa vui ko biết
Trái tim em tan nát tự bao giờ !
Nhớ em thì anh đi tìm
Vầng trăng nghiêng ngả dây bìm bìm leo
Anh như mây quấn lưng đèo
Em như mối lạt buộc neo thuyền lòng
Nắng nghiêng lúa đổ xuống đồng
Mình anh lặng lẽ ngược dòng thời gian
Mấy lần bão đến bão tan
Còn anh vẫn đợi dưới hàng cây xanh .
Lost.
02-02-2006, 03:56 AM
Ai đi tìm ai mãi môt đời không thấy
Lối gập ghếnh cỏ hoa đã giăng mây
Ánh chiều vô tâm cho nỗi nhó ngập đầy
Trong khoảng khác nghe tim mình hiu hắt
Giữ chặt nối buồn - kiếm tìm - hoài im bặt
Chẳng chút nghẹn lòng - dẫu kiếm những hư hao
Chẳng day dứt trong những gian dối ngọt ngào
Kiếm lấy những mảnh buồn rơi rớt
Má Lúm
02-02-2006, 04:13 AM
Giữ chặt nỗi buồn chỉ làm tim mình thêm đau nhói
Giữ làm gì những kỷ niệm đã qua
Hãy mỉm cười và sống tốt anh nhé
Có biết rằng em mãi chờ mong
trên những đỉnh nhà cao
mưa bay mưa bay mưa đêm nay
anh đi dầm thân phố lạnh
ủ một chút tình trong nắm tay
anh đứng bên bờ sông
tay lơi đáy túi
hồn bơi trong mưa
hồn chìm chới với
mưa rơi
Thuỳ yêu Thắng
03-02-2006, 04:14 AM
đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
gặp cô gái trẻ trên đường phs
anh qusy anh thương thế là yêu
đố ai định nghĩa được chữ hôn
có khó gì đâu một buổi chiều
hai đứa cùng ra sông ngắm biển
mắt nhăm môi kề thế là hôn
đố ai định nghĩa dược chữ ghen
có khó gì đâu một bổi chiều
găp cô gái trẻ tên hè phố
người yêu bắt được thé là ghen:blow:
nỗi buồn ơi nếu mi là của cải
ta sẽ là kẻ giàu nhất thế gian
Tình giãy chết theo giòng đời xuôi ngược
Tháng năm buồn lặng lẽ chết trên môi
Kỷ niệm hoang sơ , ray rứt bồi hồi
Thổn thức chết ...trên lối về ảo tưởng
Tiễn đưa nhau trên dòng đời muôn hướng
Ta còn gì với ngày tháng trôi mau ...
Dẫu phong sương chưa nhuộm trắng mái đầu
Hồn thủy thảo bỗng già như cổ tích
Sầu cung nữ giữa hành cung tịch mịch
Sắc hương ngời ... chỉ thiếu bóng quân vương !
Một mình anh ...giữa muôn triệu ngã đường
Về đâu nhỉ ...đâu cũng là bóng tối !!!
Lost.
03-02-2006, 04:50 AM
Cũng không khó bởi những điều cổ tích
Một tâm hồn sầu não đã hư hao
Ký ức quên đi rồi bất chợt đi vào
Trong khoảnh khắc nghe chân mình chạy trốn
Chạy đi đâu sơ tim mình thương tổn
Sỏi đã buồn cũng khóc những cô đơn
Giá lạnh trong đêm muôn kiếp có ấm hơn
Khi dĩ vãng chết trong chiều rêu úa
Một lâu đài không ngai vàng - ngôi chúa
Chỉ mong vẹn lành duy nhất một trái tim
Hay cứ vô tâm ôm lẫy những im lìm
Đi đi mãi,dẫu không mầu ánh nắng ...................
==========
555 thơ hay đó!!!!!!!!!
Gởi sầu tới nơi đâu ?
Cắn môi đau , tim nhầu
Vạn nỗi sầu gởi nhau
Tim đau , môi nhạt màu
Người bây giờ nơi đâu ?
Có nhớ ? Tim có sầu ?
Có biết được anh đau ?
Có kiếm được lòng nhau ......
Một đêm khuya không tròn giấc ngủ
Trong căn phòng trống trải cô quạnh
Để rồi khi bỗng giật mình thức tỉnh
Thấy lòng mình cô đơn lạnh lẽo
Nhớ về em người con gái anh yêu
Ở phương nhà em ơi có biết
Anh nhớ em ,anh nhớ em
anh nhớ em trong từng giấc ngủ
Ở phương nhà em ơi có biết
Anh yêu em như biển trời bát ngát
Như những ngôi sao vẫn còn mãi trên bầu trời !
Nếu bầu trời kia vẫn còn mãi nhưng ngôi sao
Thì anh vẫn sẽ còn mãi mãi yêu em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.