mây mơ êm
30-01-2006, 10:24 AM
Ta như cánh Én của ngày xuân .
Muốn đến bên Hoa , sao khó gần .
Hay bởi Ong Bướm vây nhiều quá !
Én xuân trong lòng đang phân vân .
Muốn mượn ai đó giúp Ta đây .
Có cách nào giúp Ta tỏa bày ,
Với Sắc màu hoa đua thắm ấy .
Hay là Ta đến nhờ nàng Mây .
Mây ơi ! giúp Ta , giúp Ta nha ,
Làm sao để Én đến gần Hoa !
Làm sao để Ong Bướm lánh xa ,
Làm sao để Hoa hiểu được Ta !
Mây Êm thấy thế cười chan hòa
Én chớ có rầu , ngày xuân mà !
Ong Bướm vây quanh bên Hoa đó
Là điều tất yếu ... bỏ đi ha !
Mây nghĩ ra cách giúp Én rồi ,
Hãy nhờ Phong đó thổi gió thôi .
Thổi luồng gió để Hoa thức dậy
Tĩnh táo rồi Hoa hiểu ... Én tôi !
Muốn đến bên Hoa , sao khó gần .
Hay bởi Ong Bướm vây nhiều quá !
Én xuân trong lòng đang phân vân .
Muốn mượn ai đó giúp Ta đây .
Có cách nào giúp Ta tỏa bày ,
Với Sắc màu hoa đua thắm ấy .
Hay là Ta đến nhờ nàng Mây .
Mây ơi ! giúp Ta , giúp Ta nha ,
Làm sao để Én đến gần Hoa !
Làm sao để Ong Bướm lánh xa ,
Làm sao để Hoa hiểu được Ta !
Mây Êm thấy thế cười chan hòa
Én chớ có rầu , ngày xuân mà !
Ong Bướm vây quanh bên Hoa đó
Là điều tất yếu ... bỏ đi ha !
Mây nghĩ ra cách giúp Én rồi ,
Hãy nhờ Phong đó thổi gió thôi .
Thổi luồng gió để Hoa thức dậy
Tĩnh táo rồi Hoa hiểu ... Én tôi !