Xem đầy đủ chức năng : Thăm tình cốc đầu xuân.
Lost.
30-01-2006, 07:49 AM
Đầu xuân mới chén rượu đào
Tuyệt tình mở cửa - khách vào ghé chơi
Đầu năm hẳn sẽ thảnh thơi
Cớ gì không ghé thăm nơi tuyệt tình
Chuyện qua chuyện vãn ta - mình
Rượu đào ấm bụng bạch minh chuyện trò
Chúc nhau câu chúc ấm no
Cõi mơ êm dịu - cánh cò thảnh thơi
==========
Mời mọi người vô TTC uống chén rượu đào.
tomato123
30-01-2006, 11:16 PM
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Cõng luôn câu hứa sẽ đưa nhau về
Xuân gieo tình ý tràn trề
Tuyệt tình bỏ lại , Vân về bên anh :D :D
Lost.
30-01-2006, 11:25 PM
Du ơi cáo lỗi với người
Tuyệt tình kia đã quen hơi Vân rồi
Thôi thì đành biết vậy thôi
Cảm ơn Du đã đôi lời ghé qua
Đầu xuân chợ tết nhiều hoa
Hỏi Du đã dạo mầy nhà - chúc xuân
Rảnh rang thì ghé chỗ Vân
Đừng quên phong tục đầu xuân LÌ XÌ
===
hương_ngố_1989
30-01-2006, 11:33 PM
lì xì thì có là bao
1 bao cũng chỉ 1 đồng 2 trăm
tình đi chớ có quay về
vân đi vân nhớ lì xì cho em ^_*
Lost.
30-01-2006, 11:38 PM
Hương kia đã ghé qua đây
Thì xin ở lại tiện tay - lì xì
Lòng nhiểu của ít - mấy khi
Thôi thì mừng tuổi Hương khi ra về
Đưa nguời phố vắng đêm mưa đổ
Hạt nào ? Nuớc mắt thấm môi khô
Quấn chặt tay buồn câu hạnh ngộ
Cúi mặt mềm chân nhắn… chiêm bao
Chênh đời mỏi mệt theo ngày tháng
Run rẩy phai tàn gọi dư âm
Xuân xưa da diết về… câm lặng
Tóc bạc mầu chưa ? Đã bạc dần
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:12 AM
Nhóc nà đã ghé tuyệt tình
Thấy rằng ở đõ thật là mê ......li
Thui thì nhóc tính thế nà ..
Ngày mai nhóc tới ở lun cho rùi
BrightRain
31-01-2006, 07:20 AM
Đầu xuân mới chén rượu đào
Tuyệt tình mở cửa - khách vào ghé chơi
Đầu năm hẳn sẽ thảnh thơi
Cớ gì không ghé thăm nơi tuyệt tình
Chuyện qua chuyện vãn ta - mình
Rượu đào ấm bụng bạch minh chuyện trò
Chúc nhau câu chúc ấm no
Cõi mơ êm dịu - cánh cò thảnh thơi
==========
Mời mọi người vô TTC uống chén rượu đào.
Đầu năm ghé chốn tuyệt tình,
Gặp cô chủ quán tươi xinh quá chừng.
Bước đi cũng chẳng đặng đừng,
Thôi làm vài chén chúc mừng đầu năm.
"Thịt thà bày hết ra mâm,
Cộng thêm mấy cút rượu tằm ra đây".
Nhìn lên chủ quán mới hay,
Ra người quen biết lâu nay đó mà... :cooll: ... :cungly:
mây mơ êm
31-01-2006, 10:36 AM
Đầu năm không ghé tuyệt tình !
Bởi ta chẳng muốn tuyệt tình với ai .
Nhưng vì đã gặp anh hai ,
Nên vào đây nhậu lai rai đến chiều .
Mong chờ gặp chủ quán chiêu ,
Muốn nghe cô chủ vài điều đầu năm .
Nghe đồn cô chủ tiếng tăm ,
Tửu thi cô chủ mỗi năm mỗi giàu .
Tiện đây đã gặp nên vào ,
Mong gặp cô chủ đón chào mừng ta .
Mua Sao Bang
31-01-2006, 11:00 AM
Tuyệt tình cốc! nhớ khi xưa...Vương hóa
Lãng tử _ yêu kiều xém cánh xa
Ta đây ghé lại xem người củ
Còn dấu ghi chân.. nhạt phai rồi!
Lost.
31-01-2006, 10:19 PM
To :Nhoc rac roi:Nhóc kia tính ghé tuyệt tình?
Nghĩ đi nghĩ lạ,tuyệt tình làm chi
Lỡ làng chi kiếp xuân thì
Thôi thôi đừng dại,hối khi chẳng còn ....
To:BrightRain :
Người quen gặp lại vui mừng
Bây giờ đã biết xun dừng chút chơi
Đầu năm rượu đỏ xin mời
Chúc cho đội bóng vài lời thành công
Đội trưởng đạt những ước mong
Học trò rum đợi thiệp hồng - nhanh nhanh :D:D
To MME:
Thăm tuyệt tình không nghĩa gì như thế
Đây rượu đào mơ êm gọi thêm phong
Đên uống chung vui ấm chút lòng
Vui vui thật tuyệt tình đầu năm mới
Đón mọi người ấm cúng cười phơi phới
Chuẩn bị lì xì lát mừng tuổi bà con
:D:D
To MSB:
Người cũ ấy vẫn chỉ là như thế
Chốn tuyệt tình đầu xuân vẫn như xưa
Tiện đây ghé may thay gặp bữa
Vậy mong người ở lại chung vui:)
tomato123
31-01-2006, 10:59 PM
Tuyệt tình - Cô chủ xinh xinh
Thề non hẹn biển yêu mình anh thôi
Dẫu rằng Nam Bắc xa xôi
Ngựa Ô anh khớp đưa nàng dzề dinh :D :D
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 11:49 PM
Nhóc này vào chốn tuyệt tình
Quyết không hối hận ..ôm sầu trăm năm
Nhóc muh đã muốn thế mà ...
Randa ..hoh thích ...thế thui nhóc dzề
Cô dâu mới
01-02-2006, 12:03 AM
Tình cốc đầu xuân quả là vui
Cô dâu mới đến góp chút vui
Mai nghĩ lại không làm cô dâu nữa
Tình dọn sang tình cốc ở, đc rồi....hì hì..:D
hạ vàng (*-")
02-02-2006, 09:05 PM
tuyệt tình cốc chỉ có nơi ấy
trốn tình dời trốn nỗi nhớ mong
yêu rồi khổ dể sầu dể hận
lánh bụi dời xóa bụi thời gian
Lost.
03-02-2006, 04:23 AM
Vô tình cốc không phải là chạy trốn
Chẳng lánh bụi đời không xóa bụi thời gian
Chỉ là nhẹ lòng không còn những hoang mang
Tuyệt tình cốc thả chữ "quên" trong gió
Sắc Thu Phong
03-02-2006, 05:14 AM
Ô hay lạc đến phương nào!
Non xanh nước biếc, hoa đào ngát hương!?!?
Chẳng vương âm, bụi phố phường
Chỉ nghe vương vấn tiếng vương thơ lòng.
Chẳng còn nỗi nhớ ngày đông,
Tiếng quên dường cũng theo dòng gió bay
Chữ yêu chẳng thấy đâu đây
"Tuyệt tình cốc" hóa chốn này đây ta!
Rượu ngon còn thắm ly mà.
Uống đi đôi ngụm đặm đà sắc xuân.
Tuyệt tình cốc chủ - giai nhân
Để quên - phải độ tứ tuần tửu tiên!
Đầu xuân, hạnh ngộ bạn hiền
Nâng ly, nào cạn ưu phiền, nâng ly!
Lost.
03-02-2006, 11:16 PM
Xa Tình cốc một ngày gần - gần lắm
Nghe nỗi buồn cứ vất vưởng không tên
Nơi gió nghe hương,bay biến những ưu phiền
Thôi sắp tắt - tắt thật - điều kỳ diệu
Trôi dạt đi những muộn phiền - vẫn thiếu
Những tâm hồn êm dịu lắm ai ơi
Phút chốc đi qua,lưu luyến chắc trọn đời
Tuyệt tình khóc - chắc một lần duy nhất
==============
......don't say good bye.......
tomato123
03-02-2006, 11:50 PM
Tuyệt tình cốc - chính nơi đây
Có cô cốc chủ hay hay má hồng
Thơ hay , ý đẹp , tình trong
Để cho lữ khách phải lòng rồi đây :D
Lost.
04-02-2006, 12:18 AM
Lũ khách cho cốc chủ lòng trìu mến
Những ngợi khen - cũng an ủi chút lòng
Thơ đâu hay cũng chẳng má hồng
Chỉ tại lữ khách dành nhiều lòng trìu mến
Sắc Thu Phong
04-02-2006, 12:23 AM
Đến 1 ngày cốc chủ rời xa
Tuyệt tình cốc rồi lại là cốc vắng
Những buồn,vui,những u hoài, trầm lắng
Chỉ còn là một nỗi nhớ mênh mang!!
Quên, người xa, rồi mùa thu sẽ sang
Và nỗi nhớ không còn là nỗi nhớ.
Chỉ còn đọng chút buồn trong hơi thở
Xa một người - chẳng kịp nhớ vần, tên...
Người đi rồi - rồi người cũng dần quên
Ta ở lại chắc gì ta còn nhớ
Lost.
04-02-2006, 05:09 AM
Muôn đời kết một chữ "quên" dang dở
Người gặp người để có phút chia xa
Tình cốc mai này sẽ vắng bóng người qua
Thôi cũng có làm đc gì hơn thế...
Tìm ra cụm từ "vẫn có điều không thể"
Gắng mệt nhoài với những thứ đi hoang
Biết cõi lòng này sẽ nhớ - nhớ miên man
Ai ở lại - ai còn - ai nhớ??????????
hoa cong chua
04-02-2006, 08:54 AM
một năm một vẻ phai nhòa
cây hoa thuở trước bây giờ đã xa
cành trổ cành, nhánh đơm hoa
tỏa hương ngan ngát bạt ngàn hương em!
Mua Sao Bang
04-02-2006, 07:26 PM
Hết xuân rồi! Tình cốc sang mùa Hạ
Hạt nắng vàng héo hắt sang thăm..!
...Bầy chim nhỏ liếu lo vì vui sướng....
Phút chốc đây rồi Tình Cốc sang thu !
Mùa thu đến- không biết khác hay chăng...
Và cốc chủ có mời ai đàm đạo...?
Để sao nay có dịp được ghé thăm !
Lost.
06-02-2006, 08:05 PM
Muốn lắm chứ những hữu tình đàm đạo
Cánh cửa vườn mưa nắng vẫn rộng giang
Nhưng cuộc vui đôi khi vẫn dở dang
Dẫu ta muốn cũng chỉ là... hi vọng
Xuân cay đắng-rồi hạ tàn-thu vắng
Hẹn một ngày đông sớm hội ngộ nhau.
nhớ bạn gái
08-02-2006, 08:09 PM
xuân
đến rồi đi người cũng đi
hạ đến thu đến đông cũng đến
canlongonline
06-03-2006, 08:54 AM
.............
.........Tuyệt tình cốc
Tuyệt tình cốc
Em
Ghé thăm
Tuyệt tình cốc
Tại sao ?
Em
Ko biết
Làm thơ
Nhỉ ?
Tuyệt tình cốc
Tuyệt tình cốc...........
...................:banana:
Lost.
07-03-2006, 06:15 AM
Quay lại rồi đây cốc tuyệt tình
Vẫn là cái cảnh sắc lặng thinh
Vẫn nghe sâu lắng niềm riêng vắng
Vân lá hoa kia khóc một mình
Chăm lại sắc bông đang ủ rũ
Vun lại rào cây thủa mấy thu
Tưới thêm cho khóm ưu tư nhỏ
Se sớm an an giảm bùi ngùi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.