PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sợ...



♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 03:25 AM
Em sợ một ngày anh sẽ phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời.

Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh điềm nhiên với em, hối hả với người

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một phút giây lành nguyên, một phút giây khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày không được như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.

[Tác giả: Không rõ]
Anh sợ lắm em ơi... Anh vẫn còn yêu em thật nhiều... Anh...

♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 12:34 AM
Này Cô Bé
[Gió Bụi]

Này .. này cô bé dễ thương ơi
Tóc bé gió bay rối cả rồi
Chầm chậm bước chân anh giúp nhé
Gỡ làn tóc rối sang lòng tôi

Ơ hay .. sao bé cứ mãi đi
Trước lạ sau thương lắm mấy khi
Thôi cho anh ké cùng chung bước
Lưu luyến trong tim một chút gì

Bé xinh như một đóa hoa tươi
Nắng hồng đôi má .. môi gợi mời
Rượu nồng chưa uống sao lòng đã
Men tình chưa nếm đã say rồi

Nếu
[Phan Cát Linh]

Nếu ngày mai anh không trở lại
Đá sẽ buồn cỏ lạnh sau vườn
Gió Thu còn đùa cợt hơi sương
Nắng khe khẽ gọi mùa Đông đến

Nếu ngày mai em không trở dậy
Hoa xưa kia rũ dưới mưa buồn
Dòng sông chia cơn nước tràn tuôn
Ôi ! thương quá một chiều ly biệt

Nếu ngày mai ta không trở lại
Mặc tiếng cười vô nghĩa thế thôi
Gió sẽ đưa một chiếc lá rơi
Hồn Thu muộn giữa trời lạnh giá

Không...