PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm trạng...



jenyphuong
29-01-2006, 12:52 PM
Hôm nay tâm trạng nó lại buồn . Cô đơn , trống trải . Ngắm nhìn trời mà chẳng biết nó thấy gì không . Cứ lâu nước mắt lại rơi , lấm lem trên gương mặt ít nụ cười . Nó biết , biết mình không nên có tâm trạng đó ,mọi người đã lo lắng nhưng không hiểu nữa nó buồn lắm . Cứ nhìn trời , nhìn ra con đường đông người qua lại , khẽ cười cho mình . Mọi người sướng nhỉ new year được đi còn mình . Nhưng thôi có lẽ mẹ lo cho nó bắt nó ở nhà . Buồn quá nó mò mẵm những kệ gỗ . 1 quyển sách nằm đó , không cũng nhưng cũng lâu . Năm năm rồi nhỉ , mở dòng nhật kí nó biết của ba nuôi ghi cho mẹ nó . Không biết đó là sự thật không nhưng nó thấy vừa thương ba , vừa có gì đó không đúng sự thật . Trăm câu hỏi vậy wanh . Nó chẳng biết sao , chỉ có khóc thôi , chỉ có nghe nhạc mới làm giảm những tâm trạng trong nó . Nặng nề . Không hiểu sao khi một mình nó mau nước mắt , yếu đuối cần người bạn thật thân thiết giúp nó vượt qua tâm trạng này . Nhưng ước mơ mà thôi , nó lập dị mà đâu dám ai tới gần chứ. Nói chuyện cũng không nói chi hòa đồng như bao friends khác . Nó cũng chẳng hiểu tính cách này lập nên trong mình bao lâu . Nó không quan tâm , nó thích vậy , trầm làm nó mạnh mẽ , trầm giúp nó ít nước mắt , ít yếu đuối với mọi người .

jenyphuong
04-02-2006, 09:15 AM
Hôm nay nó khóc , ở một mình nó lại khóc , buồn nhiều hơn vui . Nó cho mình có thể vượt qua những điều đó , nó đã lầm , lầm thật sự . Không ngờ nó yếu đuối . Có thể một cơn gió lớn , một đợt sóng mạnh làm nó quật ngã nhưng nó cố rồi . Cố trong tâm của nó nhưng không được . Lung lay , tâm không vững không thể chèo qua đợt sóng lớn , nó khóc , khóc thật nhiều . Nó mới chat với người bạn , không biết thực sự xa người bạn nó cảm giác sao nhưng giờ nó buồn . Hứa với lòng chẳng dám nói chuyện , chat nữa , nó sợ bạn nó sẽ buồn sẽ nghĩ nó dóc nhưng nó đang khóc mà . Nó buồn thật một sự thật đến với nó vứa vui vừa buồn . Nó giờ chưa xa đã nhớ mẹ , nhớ mọi người . Nó thương mẹ mình nhưng không biết làm cách nào . Nó thấy mình có lỗi , thật nhiều lỗi quá .

jenyphuong
05-03-2006, 02:03 AM
gần 8/3 , tâm mami ở xa quá đi sao tặng wà bây giờ , chán ghê . Dù có ở gần cũng ko biết nói với mami sao nữa . Gần xa mami rùi mami à . Con tặng wà cho nha . Vô shop , hỏi ss , bro chỉ có tấm lòng , cái kiss là ok nhưng ^_^ hum có làm được đâu . Mami ơi 8/3 đi chơi nha mami , rồi tặng wà cho mami nữa mà lần cuối cùng mà . Nhưng con phải đi tìm chẳng biết wà gì để tặng mami cả . À hay là cái mami thích nhất nha , 1 bộ đồ đưa con đi ở Xinh , chẳng biết nữa mami có thik ko thôi để con chọn nha .