Xem đầy đủ chức năng : Tụ lòng
okanobee
22-03-2005, 03:59 AM
Cố giấu vào tim những chuyện buồn
Ngăn đôi dòng lệ , chực trào tuôn
Bao nhiêu nước mắt , giờ khô cạn
Bởi khóc rồi sao , có được gì ?
Quên đi quên hết những muộn phiền
Xóa đi sạch hết , nhớ mà chi
Hãy sống vì ngày mai đang đến
Cuộc đời đâu chỉ thế rồi thôi
Oka
cần_thơ_quê_tôi
22-03-2005, 05:00 AM
cố giấu vào tim nỗi đau thương
ai ơi lời ấy biết đâu lườn
thương thay thân ngọc còn đâu nữa
nước mắt lụy tình thôi vấn vươn
người đi kẻ ở lòng thêm nhớ
chữ tình anh hỡi thật vô thường
thương chi ngày ấy giờ đâu xót
lặng lẽ mình ta nhớ người thương
okanobee
22-03-2005, 08:24 AM
Nào biết nào hay , thật khó lường
Tim nào mang một bóng yêu thương
Để khi xa cách lòng nhung nhớ
Chia tay phút ấy thật vấn vương
nangchanhche
22-03-2005, 08:40 AM
Chia tay để rồi xa cách mãi
Nhớ nhau nhiều nhưng biết sao đây
Tình đôi ta không còn vấn vương
Đành lặng im mỗi người đôi ngã
Ta lặng im khi tình tan vỡ
Nỗi sầu này ai ơi có thấu
Giúp dùm ta vo gạo để nấu (dzô dziên dô bờ bến :D)
Để ta còn ngồi mãi tương tư
matbuon
Traitimcodon
22-03-2005, 09:39 PM
Tương tư làm gì cho thêm sầu
Tình xa trời đã đổ mưa ngâu
Ướt áo lạnh buốt tim băng giá
Người ơi, người giờ ở nơi đâu???
phonglantim
23-03-2005, 12:26 AM
Cố giấu vào tim những chuyện buồn
Nhưng mà dằn vặt vẫn cứ tuôn
Cố quên quên mãi ,nhưng không được
Bởi nó ngấm sâu tận tâm hồn
Quên đi quên hết những chyện sầu
Nhưng mà cố mãi có được đâu
Chuyện xưa,chuyện cũ so xóa được
Còn thắm trong ta một chữ tình
Traitimcodon
23-03-2005, 09:08 PM
Bao đời lắm kẻ khổ vì tình
Thanh niên, thiếu phụ, người chiến chinh
Yêu nhiều, thương lắm, đau như cắt
Tất cả mọi thứ đều vì tình
okanobee
24-03-2005, 12:27 AM
Vẫn biết thế làm cho nhau đau khổ
Bao nhớ nhung , tha thiết , cõi lòng đau
Bao cay đắng , xót xa , ngàn giọt lệ
Những đêm dài thao thức mãi tình anh
Nhưng anh ơi , con tim ,........ngàn lí lẽ
Cứ yêu thương một hình bóng, dẫu xa
Cố xóa hết nhưng nào vơi , anh hỡi
Dẫu tim em đã có bóng hình anh
Một quá khứ , một hiện tại , một tôi
Làm sao tiếp con đường đi phía trước
Nơi có ai kia dang tay đón đợi
Hay mãi về quá khứ ấy , rồi đau...........
phonglantim
24-03-2005, 12:32 AM
Cuộc đời lắm kẻ khổ vì tình
Riêng ta nào có chút thông minh
Cũng đã đắm chìm trong ảo tưởng
Để rồi phải chịu khổ,chịu đau
chanti
24-03-2005, 01:00 AM
Tưởng nam nhân lụy vì tình
Đâu ngờ nhi nữ như mình ,cũng đau
Vì yêu nên cũng chuốc sầu
Để rồi trách phận ,kể nhau nỗi lòng
phonglantim
24-03-2005, 01:09 AM
Ai ai chẳng khổ vì tình
Ai ai chẳng khổ khi tình vỡ tan
nam nhi hay nữ cũng đành
NGậm ngùi nuốt lệ khi tình quay lưng
chanti
24-03-2005, 01:36 AM
Hỏi phong lan đó ,khổ vì tình
Nỗi niềm thổ lộ hay lặng thinh
Tâm tư rộng mở hay phong kín
Tiếc thương cho một đóa hoa xinh
nangchanhche
24-03-2005, 02:52 AM
Chan ti ơi, cho chảnh hỏi
Chân ti vồn thiệt nam nhi ???
Đã khổ sầu vì hai chữ ....
Đó là tình yêu .. chưa nào ??
Nếu đã yêu thì người sẽ rõ
Nỗi bưồn sầu khi tình quay bước
Biết tỏ cùng ai khi tình sứơt mướt
Bao dòng lệ ướt đẫm bờ vai
matbuon
chanti
24-03-2005, 04:10 AM
Chữ tình vốn đã nếm qua
xét đi nghĩ lại toàn là đắng cay
Chữ tình?Ngẫm thấy buồn thay!!
Vứt đi cho nó nhẹ tay nhẹ lòng
so_cold
24-03-2005, 07:52 AM
Có một ngày kia anh chợt hiểu
Rằng em vẫn thương nhớ bóng hình nao
"Vẫn thương em" con tim anh biểu
Mà sao lý trí lại lao đao...
Từng ngày trôi qua sao sầu não
Con tim, lý trí choảng vào nhau
Em ơi....có phải chang là mơ ảo...?
Để khi tỉnh mộng...khóc vì đau !
Nhưng anh không mún chỉ là mộng
Ước gì chúng ta có được nhau
Để dẫn em đi đồi gió lộng
Cùng em cho đến...tóc bạc màu !
nangchanhche
24-03-2005, 08:17 AM
wow heo :D cùng ai mờ đi tới tóc bạc đầu thía hẽ :think:
to chân ti:
Chân ti nói thiệt là hay
Yêu chi để rồi lại đau khổ
Thà đừng yêu cho lòng nhẹ bớt
Được vui mãi trong tâm hồn thơ ngây ..
matbuon
okanobee
24-03-2005, 09:00 AM
Vẫn nhớ thương một cuộc tình đã lỡ
Phải chăng là ngu ngốc quá không anh ?
Bởi dẫu có thế nào đi chăng nữa
Em _ ai kia , mỗi đứa đã một phương
Bóng hình anh đang dần trong trí nhớ
Trong niềm vui và bao nỗi buồn lo
Muốn bên anh cùng nhau ta chia sẻ
Bao đắng cay , bao hạnh phúc , xót xa
Ngàn lời yêu thương em đây muốn gửi
Ngàn câu nhớ nhung và nỗi yêu thương
Nhưng bóng cũ vẫn vật vờ , anh hỡi
Em sợ rằng điều đó tổn thương anh
chanti
24-03-2005, 09:25 AM
Không đâu,tiếc một cuộc tình
Mới hay ,mới biết lòng mình còn yêu
Có nghe thổn thức ít nhiều
Mới mới thông hiểu được những điều đắng cay
so_cold
24-03-2005, 11:12 PM
Dẫu bít tình ta là như thế
Nhưng anh đâu bít phải làm sao
Quen em trong một ngày như thế
Để rồi tâm trạng cứ lao xao...
Quen em anh không hận không trách
Bởi vì em như tia sáng vì sao
Tỏa lấy đời anh đêm xa cách
Và niềm vui dâng trọn biết là bao
Dù bóng cũ có vật vờ đi nữa
Nhưng anh tin tất cả sẽ đều trôi
Và anh tin chúng ta sẽ có được
Một mối tình thơ sẽ thành đôi...
nangchanhche
25-03-2005, 12:11 AM
Đã bao đêm dài không ngủ được
Vì bóng ai cứ mãi đâu đây
Tự hỏi lòng sao lại như vậy
Nhưng không sao biết câu trả lời
Nhìn lên trời có mưôn vì sao
Là lòng ta có bao nỗi âu sầu
Nỗi bưồn đó người ơi có thấu....
Đừng để ta tan nát cõi lòng
Nhìn xuống đất có mưôn người qua lại
Giữa dòng người dập dìu tấp nập
Đã bao giờ người nhớ đến ta không
Dù chỉ là một giây_ phút thôi ...
matbuon
phonglantim
25-03-2005, 12:46 AM
Hỏi phong lan đó ,khổ vì tình
Nỗi niềm thổ lộ hay lặng thinh
Tâm tư rộng mở hay phong kín
Tiếc thương cho một đóa hoa xinh
Chan ti hỏi vậy có ý gì
Nếu mà đau khổ phải cho đi
Tìm người chân thật,đáng tin cậy
Tâm sự đôi câu bớt chút buồn
cofffelove
25-03-2005, 01:36 AM
wooo....nghe mà tai tê trong lòng :clap:
cofffelove
25-03-2005, 01:40 AM
yêu làm gi khi người yêu đã bỏ tôi đi
mình tôi bơ vơ bên điếu thuốc tàn
tôi ngẩn ngơ theo làn khói thuốc
hình ảnh em cứ ngỡ còn đâu đây.
phonglantim
25-03-2005, 01:52 AM
Người bỏ anh bởi anhc hẳng chân thành
Chẳng biết dỗ khi người yêu giận dỗi
Tình yêu anh có bao giờ thay đổi?
Thử hỏi lại mình coi có đúng thế không?
chanti
25-03-2005, 05:25 AM
Thui đừng ngụy biện làm chi
Phụ ta em mới bỏ đi không về
Cho ta thất vọng tràn trề
Vì ai mà chuốc não nề vào thân ?
nguyenanhsang
25-03-2005, 07:08 AM
Có gì đâu phải muộn màng
đường tình lỡ chuyến như đàn dứt dây
có vui vui trọn đêm nay
ngày mai cách biệt có ngày gặp nhau
ra đi dể lại lời chào
hay vài giọt lệ tiễn nhau lên đường
anh đi lòng cũng tan thương
sau lưng để lại đoạn trường cho ai?
chia tay lòng thấy xót đau
chia tay hai tiếng ai nào co vui
nhưng thôi ta hãy gượng cười
đường em em bước ,đường em em về
phonglantim
25-03-2005, 09:55 PM
To chanti
Em nào có ngụy biện đâu
Tại anh như vậy,âu sầu làm chi
Tại anh người mới ra đi
Để cho anh chịu não nề bấy lâu
To nguyenanhsang
Có gì đâu phải muộn màng
Bây giờ anh đã sang ngang thật rồi
Còn gì tiếc nhớ mãi thôi?
Em đi anh nhé,chúng mình chia tay
cần_thơ_quê_tôi
28-03-2005, 08:47 AM
Nào biết nào hay , thật khó lường
Tim nào mang một bóng yêu thương
Để khi xa cách lòng nhung nhớ
Chia tay phút ấy thật vấn vương
người hỡi người ơi tôi đã thương
tình yêu hôm ấy thật không lường
trót vương một bóng hình ai ấy
để giờ lạc nẻo bước đôi đường
okanobee
28-03-2005, 09:37 AM
Đã trót vương mang một bóng hình
Người ơi xin chớ có lặng thinh
Hãy sẻ nỗi niềm , san tâm sự
Ấm cả đôi tim , trọn chữ tình
phonglantim
29-03-2005, 03:16 AM
Đã trót trao anh một chữ tình
Nhưng mà người ấy mãi lặng thinh
Biết bao đau khổ,tim đau nhói
Nhói buốt trong ta một chữ tình
nangchanhche
29-03-2005, 04:11 AM
Tình này vẫn mãi sẽ khắc ghi
Dù người giờ đã không còn gì
Ta đây vẫn mãi đợi chờ người
Dù cho biển có....cạn nữa đi
Thì hình bóng người....mãi trong ta
phonglantim
30-03-2005, 12:33 AM
Chờ người chờ đến bao giờ?
Việc gì cứ phải thẫn thờ con tim
Chìm trong bể nặng tình sầu
bao nhiêu đau khổ muốn rầu con tim
cần_thơ_quê_tôi
30-03-2005, 06:46 PM
hỡi ơi ai có chịu tìm
trăm ngàn bể khổ con tim ngu khờ
hỡi ai sao biết mà chờ
còn đâu những lúc bờ hồ mộng mơ
bây giờ đẫ hết tình thơ
thôi ta thôi nhớ người giờ đi xa
okanobee
31-03-2005, 04:00 AM
I can feel something that you hide
In your eyes . even in your mind
That's what I can't define yet
But it hurts me , really deep inside
phonglantim
01-04-2005, 01:51 AM
Hichic!Oka ơi!PL hổng hỉu tẹo nào
okanobee
27-04-2005, 08:52 AM
Em cứ nghĩ cứ suy về ngày đó
Email nào anh chẳng chút đắn đo
Lời ngọt ngào ngày xưa , cơn gió thoảng
Cuốn xa rôi , để lời ấy sầu lo
Dẫu giờ rằng ta vẫn thế vẫn yêu
Vẫn tiếng ấm lời êm trao ngọt dịu
Nhưng anh hỡi chẳng bao giờ quên được
Email kia trong mailbox một chiều
uocnguyen
27-04-2005, 05:48 PM
Đã bao lần rồi chưa dám nói
Trong bóng đêm của cõi lòng
Chỉ cần 1 câu hỏi nhỏ
Là lòng ta đã đổi thay
Đổi thay ko phải vì lẽ nào
Mà là chính bởi câu hỏi đó
Còn lòng ta thì vẫn cứ............
Tôi mệt roài tôi ko viết nữa .
phonglantim
27-04-2005, 10:41 PM
Đã bao lần...tại sao không dám nói
Nói với em dù chỉ một lời
Một lời nói cho dù là cay đắng
Xin hãy nói ra cho em hiểu tình mình
cần_thơ_quê_tôi
31-05-2005, 08:47 AM
gió thoảng hương bay lời ngọt dịu
sao ấm lòng ta biết bấy nhiêu
nhưng chăng có phải cho ta đó
hay một ai kia ... đau thật nhiều
-------------
you could belive somethings has been talk by me
because, that is true in words
although, i haven't been to know you
but i know you by your's poem
eragon308
31-05-2005, 09:36 PM
Mần chi mà rảnh rứa
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi thì còn bao người đó
Vương vấn làm chi cho thêm sầu.
congchua_tinhnghich84
01-06-2005, 07:06 AM
cuộc đời sao lắm trái ngang thế
ko có tình yêu thì hay biết mấy
Chanh Chua
02-06-2005, 03:39 AM
ai bảo em ôm tròn dĩ vãng
khi ngày mai mở ngõ đón chào
nhớ đến anh lòng em chán ngán
nghĩ đến người em sợ mai sau
bởi thực tế em không còn gì cả
biết nói gì khi nhận áo cô dâu
anh có biết từng đêm hoen màu má
tại vì anh....em lở mối duyên đầu......
okanobee
04-06-2005, 05:35 AM
Buồn vì ai mà hồn sao tê tái
GIận hờn ai sao da diết cõi lòng
Anh vẫn thế vô tình , không muốn hiểu
Con tim em thao thức bởi vì ai ?
Narcisus
07-06-2005, 08:59 AM
tình của ta chỉ đi về xa lạ
nơi không buồn không vắng chỉ sơ khai
và nơi đây chỉ còn dòng sông nhỏ
nước vô tình rửa sạch kiếp rêu xanh.......
Boulevard
07-06-2005, 11:06 PM
Em hãy cứ tu lòng đi , em nhé !
Ngày hôm qua , anh thương nhớ được rồi !
Để ngày mai , anh dành cho em đó !
Em hãy cứ tu lòng đi , em nhé !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.