Xem đầy đủ chức năng : Nhè nhẹ..Và tuyết vẫn cứ rơi ...
*Mãi Xa*
28-01-2006, 05:14 AM
Giọt nắng ban mai làm đôi má em hồng,
Ánh sáng vầng trăng làm mắt em huyền ảo,
Mái tóc xanh buông lơi trên đôi bờ vai áo,
Đôi cánh tay dài em ôm chặt đời nhau !
Tháng Mười hai tuyết lất phất trên đầu,
Cây trơ trụi, đứng chơ vơ cành lạnh giá,
Ngồi giửa sân em nhúm hồng xác lá,
Cho trái tim mình ấm áp giữa mùa Đông !
Tình yêu kia hứng trọn giọt mưa hồng,
Em tận hưỡng thế nào là hạnh phúc,
Cơn mê tình trôi qua chưa chấm dứt,
Tuyết hãy còn rơi nhè nhẹ ngoài hiên !
Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 12:26 AM
Tuyết rơi nhè nhẹ phía ngoài hiên
Lòng ai ấm áp trong duyên mới
Ngập tràn niềm vui chiều hoàng hôn
Người xưa người mới ...tình nồng cháy
Hạnh phúc người trao anh giữ mãi
Dầu cho nắng gió có kéo đến
Xua tuyết ra đi về nơi ấy
Ạnh đây nguyện mãi mãi yêu người
*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:22 AM
Nổi nhớ theo về với cánh tuyết rơi,
Chiều lặng lẽ đưa hồn về dĩ vãng,
Bầu trời đen không một vì sao sáng,
Tuyết rơi nhiều càng nhớ bóng hình ai !
Đời lạnh lùng trải rộng suốt canh dài,
Đôi môi thắm vẫn cô đơn tê tái,
Trái tim đơn một đời đau khổ mãi,
Đôi má hồng chờ đợi một nụ hôn !
Ngọn gió Đông thoáng nhẹ thổi qua hồn,
Trời lạnh giá, nơi xa xôi cũng thế ?
Ôi nhung nhớ mùi hương xưa ... bao xiết kể !
Thắp lửa lòng để sưởi ấm cùng nhau !
Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 02:09 AM
Tuyết cứ rơi rơi mãi người ơi
Cho tình anh thắm mãi ko thôi
Tình ta như tuyết trời lạnh giá
Làm sao có thể ..ấm mãi trong tim người
hạ vàng (*-")
29-01-2006, 02:12 AM
tuyết rơi dó có còn mãi o thôi
dể dông tàn cho mùa xuân dang tới
tình tan rã trong cơn gió lạ
lạnh lùng thôi dể ta bước bên người
Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 02:28 AM
Bước bên người trong nắng ngày xuân
Hoa mơ hoa đào trong nắng sớm
Gieo hạt mưa xuân .. trên đường cũ
Gió hát tình ca ..xuân đã tới
[L]ight
29-01-2006, 04:40 AM
Ta đi giữa mùa Đông ,đêm lạnh giá
Nhưng đâu lạnh bằng cái lạnh trong hồn
Đêm tối đen,như cuôc tình đã mất
Ta muốn thét cho vũ trụ ngã nghiêng!!!
Trong lồng ngực,biết bao điều u uẩn
Như sẵn sàng,nổ tung khỏi buồng tim
Biết yêu anh là biết nếm đắng cay
Biết thức trắng đêm và biết trống vắng !!!
Đừng dùng xảo ngữ,để làm em khổ
Những giòng lệ thi nhau rớt xuống đời
Ta cứ đi...Và tuyết vẫn cứ rơi
Như ma quái,lạc lõng giữa đêm khuya !!!
Mong con đường cứ dài,đi không hết
Để khỏi quay về,nhìn mình trên vách
Chỉ mới đây,mà giờ thành qúa khứ
Hiện tại buồn....Không dám nghĩ tương lai
*Mãi Xa*
29-01-2006, 05:53 AM
Ngày mai kia em đi về nơi xứ lạ,
Tiếng tạ từ xin gữi lại cho anh,
Kèm theo đây là một sợi tóc xanh !
Thời con gái trao về anh yêu dấu !
Cuộc đời em tựa như con chim sáo,
Sáo xổ lồng, ngày nay sáo bay xa,
Nhưng vẫn còn mang mãi bóng người ta,
Về bên ấy với trái tim tan nát !
Em van anh ! Em xin anh đừng trách,
Những ngày thương võn vẹn bấy nhiêu thôi !
Lệ thành mưa rơi xuống giữa lòng người,
Thôi đành nhé, từ nay thôi vỉnh biệt !
Kiếp nầy đây, mãi hoài mang nuối tiếc,
Xin đợi chờ hẹn ước kiếp lai sinh,
Dù xa nhau xin cố giữ chút tình !
Đêm khuya vắng đốt lên lò hương củ !
[L]ight
31-01-2006, 09:58 AM
Ở đây tuyết rơi trắng khắp miền
Trắng cả quan tài một kẻ điên
Từng mỗi đồi con, từng phần mộ
Chôn cả đời ai, chôn nổi niềm
Bên kia khung cửa gió tuyết bay
Rít lên oánh trách kiếp đoạ đày
Mà khóc làm chi, làm chi oán
Ai biểu yêu chi giờ dại ngây
*Mãi Xa*
31-01-2006, 10:08 AM
Trời vào Đông cỏ cây thay màu áo,
Mang nổi sầu xoá lấp tuổi thơ ngây,
Chỉ còn em một bóng ngỏ đường dài,
Mùa Đông đến lanh lùng cơn gió bấc !
Mình cách xa một nửa vòng trái đất !
Nhớ thương em đong biết mấy cho xong ?
Em ban ngày thì anh đả vào nửa khuya !
Hồn tản mạn bay vào trong giấc mộng !
[L]ight
31-01-2006, 10:11 AM
Mùa đông đến muôn nơi cây cỏ
Nhuộm đất trời tuyết phủ mênh mông
Ai say bên bếp lửa hồng
Trao nhau hơi thở mặn nồng yêu thương
sillygirl
31-01-2006, 10:08 PM
mùa đông tuyết trắng xinh xinh
mình em lặng lẽ chiều buồn đơn côi
ai về cho nhắn đôi lời
còn mong còn nhớ nhau ko
mà sao nghe thấy con tim nghẹn ngào
""hihih hiii everyone ... iam new.. i read ur poem ,, i really like it ,, and me muô'n go'p dzui nên làm thơ nè ,, u guy coi thử được ko nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.