Xem đầy đủ chức năng : Xuân mới - người xưa đâu
Lost.
27-01-2006, 09:34 PM
Vườn thơ người cũ đâu rồi
Mở rào cất bước - bùi ngùi trở ra
Loanh quanh duy chỉ mình ta
Tết về câu chúc - lời ca chẳng dùng
Vì rằng chẳng gặp duyên chung
Thôi thì khe khẽ câu cung chúc thầm
Hoa đào đơm nhụy nẩy mần
Tâm hồn đơm những bần thần riêng ta
Bạn đâu người cũ quá xa
Lời thơ rớt bậc thềm nhà - và .....xuân ....
mây mơ êm
27-01-2006, 10:47 PM
Cuối năm tất bật việc nhà
Mọi người vắng mặt ... ran-da chớ sầu .
Bên này nặng hạt mưa ngâu
Ông trời như muốn âu sầu cùng ai
Ngày mai Mây vẫn phải cày
Hai chín , mồng một nằm dài chẳng xong
Ngày mai phải đến ... Hong Kong
Công việc chất đống , chất chồng đợi ta .
Thôi đành hẹn mồng hai nha
Khi đó Mây nghĩ chúng ta chúc mừng
Năm mới tết đến tưng bừng ,
Quê hương ta đó vui mừng đón Xuân .
Lost.
28-01-2006, 02:59 AM
Mây kia cũng đã bay rồi
Ran da ở lại ôi thôi 1 mình
Mong 1 ngày mới bình minh
Xuân về tô thắm những tình yêu xa
Gửi theo tiếng gió câu ca
Chúc Mây sẽ đc mặn mà tình duyên
Chúc cho hết thấy các miền
Các người bạn cũ triền miên phúc-tài.
=====
Chiều 30 tết .
Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 12:30 AM
Randa ở lại một mình nơi sương gió
Cớ sao không gọi rắc rối tới
Để mà hàn huyên để tâm sự
Cho bỏ cho bèn những ngày xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.