thanchet_bongdem
27-01-2006, 07:36 PM
anh không tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
câu chia ly vương những giọt nước mắt
em xa rồi con tim anh giá băng.
Anh không tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
anh vô tâm hay là anh quá ngốc
để bây giờ anh biết nói gì đây.
cứ ngỡ rằng yêu em là mãi mãi
dẫu cuộc đời nhiều sóng gió tình yêu
nhưng khi em không còn yêu anh nữa
cơn bão tình nhấn chìm trái tim anh.
anh ước gì thời gian quay ngược lại
để em sẽ sưởi ấm trái tim anh
xua tan đi cơn bão tình dữ dội
và anh sẽ nói tiếng mãi yêu em...:cooll:
bài thơ này do em làm đó wa' hay phải ko nè bà con.. hi``
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
câu chia ly vương những giọt nước mắt
em xa rồi con tim anh giá băng.
Anh không tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
anh vô tâm hay là anh quá ngốc
để bây giờ anh biết nói gì đây.
cứ ngỡ rằng yêu em là mãi mãi
dẫu cuộc đời nhiều sóng gió tình yêu
nhưng khi em không còn yêu anh nữa
cơn bão tình nhấn chìm trái tim anh.
anh ước gì thời gian quay ngược lại
để em sẽ sưởi ấm trái tim anh
xua tan đi cơn bão tình dữ dội
và anh sẽ nói tiếng mãi yêu em...:cooll:
bài thơ này do em làm đó wa' hay phải ko nè bà con.. hi``