Xem đầy đủ chức năng : tình iu mới
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 03:03 PM
dã bít tình iu dời vô vọng
muh seo dời này mãi dau thương
dã dễ wuen ngùi thì cũng dễ
wuen di hình bóng cũ uen di
Vô vọng thay cho tình nhân thế
Yêu làm gì nếu phải chia ly
Hỡi thế gian ,dzời cao chất ngất
Tình là gì ,không uýnh lại đau
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 07:52 PM
nếu tìng muh úynh mới dau
thì nhân thế dó chẳng buồn rầu
yêu sanh hận trong chia li lầm lạc
yêu nàm gì chỉ gánh lấy dau thương
Bởi thế nên trong lòng khắc ghi
Ko yêu ko hận ko chia ly
Vênh mặt với đời ta cất bước
Chẳng thèm nhín ngó 1 bóng hồng
hoa cong chua
28-01-2006, 05:24 AM
ko nhìn ko ngó ko trông
thử sem người có nổi qua 3 ngày
ôi mà sao quá tiếc thay
trượng phu ế vợ đời này khóc thương
Ko nhìn ko ngó cũng ko trông
ko đau ko khổ cũng ko phải bùn
Nam nhi ế vợ chiện thường
Tuổi đời koàn trẻ lo gì cô đơn
hoa cong chua
28-01-2006, 05:49 AM
oke chuyện nhỏ chẳng mường
thèm chi lấy vợ , ở thường mới dzui
ngày xưa các cụ nói dzùi
cưới chi vợ sớm để mà khổ thân
Ngày xưa các cụ nói rùi
Dzai ko sợ ế chỉ lo vợ nhìu
Gái kia đến tủi gả chồng
Lấy chi vợ sớm có người ngẩn ngơ
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 09:53 AM
không lấy sớm dể người di một chiều
yêu người quá mà giả bộ làm ngơ
người yêu người doa di lầ chống
dể choa trượng phu tiếc ngẩn ngơ
Hàn Cát Nhi
30-01-2006, 12:38 AM
Ngùi iu muh đi lấy chồng
Anh về anh khóc sút 3 năm lìn
Ngùi iu muh thích đổi chồng
Anh về anh rước nàng về nhà lun
hoa cong chua
30-01-2006, 03:02 AM
Giận anh , em mới lấy chồng
chơi liền ba đứa cho vừa lòng anh
Ghét anh , ghét cả nhà anh
rủa anh ế ợ cho đời anh tiu
hoa cong chua
30-01-2006, 03:02 AM
Giận anh , em mới lấy chồng
chơi liền ba đứa cho vừa lòng anh
Ghét anh , ghét cả nhà anh
rủa anh ế vợ cho đời anh tiu
Lấy chồng rùi sẽ sanh con
Suốt ngày chợ búa cơm canh hầu người
Gái kia đã có chồng rồi
An thân yên phận cớ gì rủa anh
hoa cong chua
31-01-2006, 09:01 PM
trách anh chẳng giám lại gần
hé răng mở miệng nói lời yêu em
hận anh sao chẳng chong đèn
thắp sáng cuộc đời than gái vu vơ
hạ vàng (*-")
02-02-2006, 09:00 PM
lời nói dó khó lém em ơi
khổ sau này cho hai dứa mà thôi
em sẽ buồn vì lời anh nói
nhưng dể giờ chứ không dể mai sau
Đừng trách tình yêu ko chung lối
Chi bằng rộng lượng thứ tha đời
An nhiên đón nhận niềm tin mới
Giọt lệ ân tình rớt thảnh thơi
howtoloves
03-02-2006, 06:46 PM
iu dương chi cho thêm dau lòng
tốn tiền tốn gạo lại tốn công
rốt cuộc 1 ngày em lấy chồng
anh về lại ôm con cún con
............................... hay ko bà con
hoa cong chua
04-02-2006, 08:58 AM
đau lòng ta cũng muốn yêu
cho đời hết nhục cho người biết Ta
đau lòng ta vẫn là ta
quyết yêu là phải cả nhà yêu nhau
----------
hay ko?
hạ vàng (*-")
10-02-2006, 12:15 AM
em đã quyết anh không thể cản
chỉ cầu mong em vẫn bình an
lỡ yêu ai - lỡ làng một kiếp
hận thiên thu - hận dể ngàn đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.