Xem đầy đủ chức năng : Giận anh
tran thu hương
27-01-2006, 07:41 AM
Hôm qua anh đã hứa lời
Ngày mai đi chợ mua xoài em xơi
Giờ anh hẹn đã đến rồi
Mắm đường làm sẵn, anh thời chưa qua
Chờ anh mỏi mắt rồi nha
Hết ngồi lại đứng, đi ra đi vào
Giận anh chẳng biết làm sao
Cứ nhìn phone mãi, đi vào đi ra
Chờ ngày một....đến...hai....ba
Kia kìa thấp thoáng .....xa xa bóng chàng
Áo quần rách rưới xềnh xoàng
Chân đi khập khểnh , vết thương đầy người
Hỏi ra mới biết, ối trời !
Không đi mua chợ, xòai người chờ chôm
Rình hoài đã được ba hôm
Mới vừa định hái, chó chồm rượt anh
Ba chân bốn cẳng chạy nhanh
Té lên té xuống áo quần te tua
Như vậy mà chó chẳng chừa
Cắn anh đau điếng, xoài chua....vẫn thèm
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:18 AM
seo em thèm hổng chịu nói anh ahy
dể choa tên doa chịu dọa dày
anh dây tình nguyện sin thay thử
dể hái xoài dzia trong dêm nay
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:05 AM
Seo iem hoh kóa mách dzoi anh
Để anh đến đóa ... hỏi rõ thiệt ngay
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 03:04 AM
xiệt ahy giả em nào âu coa bít
anh dem dzia những quả xoài trong tay
Hum qua anh hứa mua xoài
Khi ra tới chợ xoài còn xiền ko
Hẹn rùi chẳng bít làm sao
Về ngay đầu ngõ nhà em chôm xoài
Mặc kệ nhà có chó xồm
Rình ko ai thấy lẻn vào định chôm
Bỗng đâu chó sủa liên hồi
Lao vào cắn xé tơi bời lá hoa
Chiếc áo hàng hiệu mới mua
Thế mà nó cũng chẳng chừa chẳng tha
Và còn đôi giầy Star
Chiếc thì bị rách chiếc kia đâu rùi
Yêu em anh chẳng dám than
Đau mấy cũng mặc chẳng phàn nàn chi
Cớ sao em thích ăn xoài
Để anh điêu đứng khổ hoài dzậy em
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 04:12 PM
ai bỉu anh dây hứa
thì mặc kệ chuyện gì
anh cho dù coa chít
chỉ tại anh bất tài
hoàng_hôn_sứ
28-01-2006, 10:21 PM
yêu em anh nhớ chịu...đày
rồi em sẽ tính chua , cay , ngọt , lành
chua cay ...em đây đã dành
vậy nay lành ngọt ...em dành luôn nghen.
*Camellia*
29-01-2006, 07:36 AM
Anh đã thương em thì anh tự chịu
Thử lòng anh một chút mà thôi
Nỡ lòng nào anh than thở dữ thế
Để tim em thêm nhói đau vì anh
Biết thương em đời anh phải chịu
Sự dày vò mất mát thiệt hơn
Dù trải qua muôn vàn thử thách
Nguyện một đời anh mãi yêu em
lợn_rừng83
01-02-2006, 07:14 PM
Giận anh thì bé được chi
Giận anh thì bé vui gì hay không
Giận rồi ngày tháng viển vông
Anh đây không đến bé không hết buồn
vodanhtanh
04-02-2006, 08:46 PM
Xoài giờ chẳng có thế thì
Mắm đường làm sẵn em ăn đỡ ghiền
Mai dìa anh sẽ xin tiền
Mua thêm mắm ruốc em ăn đã thèm
Mốt thì anh sẽ lại đem
Mắm tôm,mắm cá...hết giận rồi ha:blinking:
Nguyên tuần em ăn mắm nha
Nếu còn chưa đã...anh chiều cả Năm
Thương em đêm tối anh nằm
Nghĩ đâu có mắm khi không có Xoài.:think::)
vuonthochieuhohen
05-02-2006, 12:25 AM
Hôm qua anh hứa mua xoài
Nhưng mà anh đã nhậu hoài ngày qua
Sáng say, chiều xỉn ,mắt hoa
Đứng lên ngồi xuống chẳng ra mua xoài
Thức dậy anh vội nhớ hoài
Hôm qua anh hứa mua xoài cho em
Tiếc rằng em làm mắm nem
Bây giờ anh mới đem em ký xoài
Mong rằng em hiểu anh trai
Không phải anh trộm hái xoài người ta
Chỉ vì mẹ mắng mẹ la
Cho nên anh vội ba hoa cái mồm
Tức giận mẹ mắng mẹ ôm
Cho nên quần áo rách lồm tả tơi
Roi đòn mẹ đánh lả lơi
Cho nên anh bị rách rời te tua
Nhưng mà anh vẫn không thua
Vẫn mang xoài đến để cua em về
Sau này làm dâu nhà quê
Mong rằng em hiểu em mê anh liền
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.