Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bé con



meocongianxao
26-01-2006, 10:23 PM
bé con dễ thương...
Em đừng cười nghe chưa
Tôi thấy lúm đồng tiền trên đôi má hồng
Chiếc răng khểnh nhìn em bướng lắm
Bé con mười bảy xa lạ
Sao em hay khóc?
Mắt em nhìn xa xăm
Mà sao khuôn mặt vẫn hồn nhiên ríu rít
Bỗng một ngày tôi thấy mình rồ dại
Lại đi yêu một cô bé con...
----cảm xúc anh tặng cho tôi------

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:36 PM
Bé koan hai má hồng hào
Anh nà anh đóa ...nhìn mê ..mê nhìn

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:38 AM
chỉ tại mê nhìn anh vấp ngã
và ôm vào lòng bé - nhóc con

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 01:25 AM
Xi` ..dại ji` vấp ngã vậy anh
Koai chừng ..nó gãy hàm răng bi jo`

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:27 AM
koa chắc ang anh dây vấp ngã
dể một dời dể ở ngần em

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 01:28 AM
Ngã rùi nhóc đỡ hoh nổi
Chẳng lẽ bỏ người muh đi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:29 AM
tựa vào nhóc con dâu lo lắng
tình iu là thứ mạnh nhất dời

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 01:32 AM
Nhưng muh nhóc hoh kóa thích
Ngùi khác tựa mình ..mình tựa ngùi ta

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:48 AM
thi anh dâu muốn nhưng dành thia
chỉ tại em nàm anh vấp chân

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 01:59 AM
Làm vấp chân anh ...nhóc đâu koá
Chỉ tại anh thấy mù mờ thui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:02 AM
vì chỉ tại em xinh dep thia
chứ dâu anh dâu có ý muh

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:25 AM
Hoh kóa í seo lại nói như thế
Lỡ ngùi ta ...lúng liếng thì seo

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:37 AM
chia chia khen em dep như thia
muh em o nhan nghia ne seo
anh dây thật nòng anh xin nói
dược em nàm dzo dẹp hơn tiên

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:09 AM
Vợ đẹp hơn tiên ...lừm chi koá
Nhóc đây phù thủy ...giết chít tình

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:10 AM
Hoh phải topic cũng được muh
Nhóc vô góp chút thơ tình vậy thui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:12 AM
tình thơ doa anh dây cũng gop
dể choa dời trải tình dài khắp nơi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:13 AM
Tình kia dẫu kóa trải dài
Trái tim hai đữa ..vẫn chẳng đổi thay

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:15 AM
tim em doa có bao giờ thay dổi
dể tình anh vẫn mãi chơi vơi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:16 AM
Tình chơi vơi ..kóa kan chi túi nhóc
Tình mãi đợi nhóc lại càng hoh mún

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:02 AM
nhoc o mún nhưng nà anh nại mún
dể tình này tan thanh khói mây

Mua Sao Bang
27-01-2006, 11:06 AM
Này bốn mắt!
Em cười vui tấm tắc,
Long lanh ánh mắt
Làm cho anh thắc mắc
Có phải bé, bắt
Bắt đầu biết yêu không!

------------
Này cô bé vấn vương màu lá tím
Anh tìm hoài không thấy lá ơ đâu
Nhưng chợt thấy trong lòng anh tím ngắt
Anh bắt đâu... biết mộng biết mơ !

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:35 PM
anh mộng mơ thia kệ anh chứ
lá tím buồn gửi gió những nhớ thương
lòng anh doa tím ngắt tại ai kìa
chứ co phải là tại bé muh âu

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:21 PM
Bé nà ..tính vún vu vơ
Ai muh chìu được ..ok ...iu liền

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:27 PM
anh sẽ chìu bé dến mức túi ga
nhưng chẳng dược bé iu nè

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:01 AM
Chẳng được chẳng được nữa đâu ngùi
Ai kia đã off đối thay mụt chìu

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:28 AM
chiều dông do anh dã dợi và chờ
nhưng người nói chẳng dược dâu người hỡi

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 02:05 AM
Ngùi nói kệ ngùi seo ..ai vội tin
Để giờ nhớ mãi nỗi sầu hoh tên

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 02:17 AM
ai bảo ngùi cứ nói dốima4i thôi
dể ai doa cứ tin ngùi nói thật

Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 12:41 AM
Khi ta nói ai bảo người tin chứ
Người đa đoan người hãy chịu một mình
Nhóc này hoh giống như xưa nữa
Hoh có ham chơi ...suốt cả ngày

hạ vàng (*-")
29-01-2006, 02:08 AM
dzay nà anh ham chơi sao nhóc
nếu thía thìa anh xuống mạng ngay
rồi dừng nói sao anh lai di off.....
dể em ngồi chờ bóng hình của ai

Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 02:13 AM
Nhóc nào có chờ có đợi anh
Mà sao anh cứ dối lừa tình nhau
Nhóc đã nói sao anh còn như thế
Hoh lẽ anh chỉ muốn mình cãi nhau

hạ vàng (*-")
29-01-2006, 02:14 AM
cãi nhau dâu coa kan chi rứa
dể tình doa càng nồng ấm thêm
tình iu doa anh o có dối lừa
ai lại nỡ dối lừa cô nhóc

Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 02:26 AM
Dối lừa ư ..anh toàn nói như thế
Lừm seo anh off vì anh sợ
Sợ bị ban ..vì mía chiện chẳng ra chi
Anh hơi ích kỉ .vô tâm đó