Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gởi tặng các bạn gái



Meo...meo...
26-01-2006, 08:37 AM
Đừng nhẹ dạ tin lời đường mật
Đừng nóng lòng vội vã bước vào yêu
Yêu chân thật ngẫm lại có bao nhiêu
Yêu giả dối có nhiều trong xã hội

Đừng bảo rằng anh yêu em tha thiết
Đừng bảo rằng chung thủy đến ngàn sau
Đừng bảo rằng anh chưa có người nào
Chỉ duy nhất một mình em đến sớm
Vậy thực tế người ơi đừng tưởng tượng
Đừng tôn thờ rồi ân hận ngày sau

Hỡi những ai tâm hồn còn trong trắng
Chưa từng yêu và chưa từng được yêu
Trái tim còn nguyên vẹn nét yêu kiều
Đừng vội vã bước vào yêu bạn nhé

Các cô gái dịu dàng xinh đẹp
Trước khi yêu phải nghĩ kĩ càng
Các chàng trai như sao buổi sớm
Lung linh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu