giọt đắng
26-01-2006, 07:33 AM
Trăm đắng cay muôn ngàn đau khổ
Trái tim này tôi dành trọn cho anh
Yêu anh lắm nhưng lòng tự hỏi
Yêu anh nhiều anh yêu lại bao nhiêu
Một lần yêu một lần dang dở
Tâm sự buồn ghi mấy vần thơ
Nếu ai đọc thì xin hãy nhớ
Cuộc tình nào đoạn cuối cũng bơ vơ
Trái tim này tôi dành trọn cho anh
Yêu anh lắm nhưng lòng tự hỏi
Yêu anh nhiều anh yêu lại bao nhiêu
Một lần yêu một lần dang dở
Tâm sự buồn ghi mấy vần thơ
Nếu ai đọc thì xin hãy nhớ
Cuộc tình nào đoạn cuối cũng bơ vơ